Vào những giai đoạn cuối của các chế độ độc tài như ở Ba Lan, Hung Gia Lợi và ngay cả Miến Điện, guồng máy công an là nơi bị phân hóa nhiều nhất do những tác động từ các tranh chấp phe nhóm. Liệu dự án “cải tổ” Bộ Công An có đơn thuần là sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ cho tinh gọn như Bộ Chính Trị rêu rao hay không? Xin mời quý vị nghe những phân tích của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân về những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những thay đổi trong guồng máy được mệnh danh là “còn đảng – còn mình” này.
Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản
Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…
Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…