Cấn Thị Thêu, người phụ nữ kiên cường*

Bà Cấn Thị Thêu (áo nâu) - một dân oan đấu tranh giữ đất ở Dương Nội, Hà Đông, TP Hà Nội - được bà con dân oan và người thân tiếp đón nồng hậu sau khi mãn án tù lần trước, tháng 2/2018. Ảnh: RFA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm nay ngày 7/3/2026 gia đình tôi đi thăm mẹ tôi Cấn Thị Thêu ở Trại 5 Thanh Hoá.

Sau khi vào khu K4 của trại giam sau khoảng 15 phút là gia đình tôi đã được gặp mẹ tôi, cuộc gặp bắt đầu từ lúc 8h15 phút.

Hiện tại sức khỏe của mẹ tôi không được ổn lắm. Sáng dậy đầu vẫn chếch choáng.

Gia đình tôi thông báo cho mẹ tôi biết là phía Liên Hợp Quốc đã gửi thư tới nhà nước Việt Nam về trường hợp của gia đình nhà mình, mẹ tôi vô cùng vui mừng vì gia đình nhà mình nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Mẹ tôi nói rằng thư của mẹ tôi gửi cho anh Phương và gia đình tháng 2/2026 vừa qua Trại 5 đã không duyệt cho mẹ tôi, phía Trại 5 nói rằng mẹ tôi không được viết thư với các nội dung như những bức thư mà trước đó mẹ tôi gửi về cho gia đình, cho anh [Trịnh Bá] Phương và em [Trịnh Bá] Tư.

Nội dung của các bức thư của mẹ tôi gửi về đều là mẹ tôi đều căn cứ vào các bài báo chính thống của đảng Cộng Sản Việt Nam hay các phát biểu của ông Tổng Bí thư Tô Lâm, hay các quan chức đứng đầu của đảng Cộng Sản Viêt Nam, mẹ tôi dặn gia đình và bà con mất đất Dương Nội tìm các bài báo và các phát biểu của các quan chức đứng đầu đảng cộng sản để làm căn cứ cho cuộc đấu tranh giữ đất của bà con Dương Nội.

Phía Trại 5 nói rằng các thư mà mẹ tôi gửi cho anh Phương và Tư gây kích động cho Phương và Tư.

Trại 5 nói là những bài báo và phát biểu của quan chức được phát trên kênh chính thống của đài truyền hình Việt Nam mà mẹ tôi xem được thì mẹ tôi không được nêu những nhận xét cá nhân, bảo mẹ tôi không được dùng từ “quan tham.”

Trại 5 nói mẹ tôi tiếp tục viết thư về với nội dung như trên thì họ sẽ áp dụng các biện pháp như Phương nghĩa là sẽ khởi tố thêm 1 lần nữa với mẹ tôi.

Mẹ tôi dặn gia đình là nếu mẹ tôi bị khởi tố thêm 1 lần nữa khi đang ở tù thì mọi người cứ bình tĩnh, tỉnh táo, không phải lo gì cả, mẹ tôi dặn thêm là gửi các lá thư mà Trại 5 đã kiểm duyệt của mẹ tôi gửi về tới các luật sư để nhờ các luật sư nghiên cứu trước.

Sau đây tôi xin trích 1 đoạn của mẹ tôi gửi về ngày 14/01/2026 [xem ở bên dưới bài].

“Còn báo Nhân dân ngày 13/12/2025 đăng nội dung phỏng vấn của ông Nguyễn Hoà Bình Phó Thủ tướng thường trực chính phủ do phóng viên Đinh Hải thực hiện có đoạn ông Nguyễn Hoà Bình nói như sau: ‘Hệ thống tổ chức bộ máy của chúng ta đã tồn tại đến 70-80 năm và đã từng phát huy hiệu quả tuy nhiên nhiều bất cập đã lộ rõ bài học là phải mạnh dạn nhận diện đối mặt với những thách thức hạn chế này là dũng cảm loại bỏ…’

Căn cứ từ những thông tin báo chí như mẹ đã nêu trên căn cứ theo Hiến pháp, pháp luật của nhà nước quy định mọi người đều có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc ấm no, được sở hữu tư liệu sản xuất của mình, được chọn nghề nghiệp và nơi làm việc, được đối xử công bằng, được bình đẳng về mọi quyền lợi và không ai có quyền ngăn cấm, được nhà nước tạo điều kiện để phát triển toàn diện…”

Cuối buổi gặp mẹ tôi xin gửi lời cảm ơn tới các tổ chức nhân quyền quốc tế, các đại sứ quán, các cô chú anh chị và bạn bè cùng tất cả mọi người đã luôn quan tâm giúp đỡ và đồng hành với gia đình tôi trong suốt [thời gian] qua.

Nguồn: FB Thu Đỗ

* Tựa do BBT đặt

Một trong số các trang thư bà Cấn thị Thêu gởi về gia đình ngày 14/01/2026. Có dấu kiểm duyệt của trại giam. Ảnh: FB Thu Đỗ

Một trong số các trang thư bà Cấn thị Thêu gởi về gia đình ngày 14/01/2026. Có dấu kiểm duyệt của trại giam. Ảnh: FB Thu Đỗ

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.