Chào đón và cảm ơn Nguyễn Đặng Minh Mẫn, cô gái kiên cường 8 năm bất khuất

Các nhà đấu tranh cùng gia đình thực hiện chuyến thăm nuôi TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn tại Trại giam số 5, Thanh Hóa hôm 10 tháng Bảy, 2019. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng hôm nay, thứ Tư 10 tháng Bảy, 2019, gia đình cùng một số anh chị em trong phong trào đấu tranh nhân quyền đã thực hiện chuyến thăm nuôi chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 34 tuổi, tù nhân lương tâm, người bị nhà nước CSVN giam giữ suốt 8 năm nay qua cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền” theo điều 79, Bộ Luật Hình Sự.

Từ sáng sớm, hai đoàn xe từ Nghệ An và Hà Nội đã chạy đến Trại giam số 5 Thanh Hoá, gồm cha mẹ của chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn là ông bà Nguyễn Văn Lợi và Đặng Ngọc Minh từ Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quý, vợ tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, bà Cấn Thị Thêu, bà Nguyễn Thúy Hạnh, ông Trương Dũng, nhà giáo Vũ Văn Hùng, một tù nhân lương tâm mới được trả tự do. Ngoài ra, còn nhiều anh chị em thân quen từ Nghệ An tháp tùng.

Trả lời phỏng vấn của kênh YouTube Việt Tân, bà Đặng Ngọc Minh, mẹ chị Minh Mẫn, cho hay mục đích của chuyến đi bên cạnh thăm nuôi con mình cũng là để bày tỏ thái độ phản đối nhà nước CSVN đang ngược đãi, tra tấn các tù nhân lương tâm tại các trại giam, qua việc giam giữ họ trong các phòng giam nóng như thiêu đốt hiện nay. Cùng với các biểu ngữ chờ đón chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn, đoàn người đã cầm theo các khẩu hiệu “Đồng hành cùng các Tù Nhân Lương Tâm tại Trại 5.”

Bà Cấn Thị Thêu cho hay theo kinh nghiệm của cá nhân mình, thì “trại giam dễ nhượng bộ những yêu cầu của các Tù Nhân Lương Tâm hơn khi có sự lên tiếng, có áp lực từ bên ngoài.”

Với những hoạt động truyền thông và đấu tranh cho dân oan, cho lẽ phải, chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã bị nhà cầm quyền CSVN kết án 8 năm tù sau khi bị cầm giữ vào tháng Tám, 2011. Trong suốt thời gian 8 năm qua, với tinh thần kiên cường không chịu khuất phục, nhà cầm quyền vẫn giữ y án và thường xuyên đày đọa chị bằng các nhục hình từ tinh thần đến thể xác. Trường hợp của chị đã được Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế báo động cũng như nhiều tù nhân lương tâm khác đã báo động cùng dư luận.

Tấm biểu ngữ của đoàn gồm dòng chữ “Chào Đón và Cảm Ơn Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Cô Gái Kiên Cường 8 Năm Bất Khuất” nói lên tâm tình của mọi người tham dự hôm nay. Bà Đặng Ngọc Minh chia sẻ gia đình rất tự hào về chị và mong mỏi được đón chị về với gia đình vào ngày 2 tháng Tám, 2019 tới đây.

CTV/Facebook Việt Tân, từ Thanh Hoá

Một số hình ảnh về chuyến đi:

 

Youtube Việt Tân phỏng vấn bà Đặng Ngọc Minh, mẹ của Minh Mẫn, và bà Cấn Thị Thêu về chuyến đi:

Video: Youtube Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.