Chế độ tồi thì chính công an cũng thành dân oan

Ngô Đồng

Một số người được cho là nhân viên báo Công An Nhân Dân căng băng rôn biểu tình đòi giao nhà - họ đặt mua và đã trả hết tiền gần chục năm nay - thuộc dự án nhà ở dành cho nhân viên báo Công An. Ảnh: Internet

Những tưởng là người đi tuyến đầu nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình” để bảo vệ chế độ cộng sản thì sẽ được ưu ái hơn, ấy vậy mà nhiều cán bộ, chiến sĩ báo Công An Nhân Dân lại trở thành dân oan, bất lực giăng biểu ngữ biểu tình sau khi đã gõ đủ cửa các cơ quan chức năng.

Mạng xã hội hôm 27 tháng Mười Một, 2019, lan truyền hình ảnh nhiều người mua nhà tại dự án chung cư báo Công An Nhân Dân (CAND) giăng biểu ngữ lên án chủ đầu tư công trình vì không chịu bàn giao nhà sau nhiều năm chờ đợi.

Dự án nhà chung cư cho cán bộ chiến sĩ báo CAND do toà soạn này làm chủ dự án, hiện đã chậm tiến độ và đang trở thành tâm điểm bức xúc, do người mua nhà đã nộp tới 95% tiền nhà mà hơn 8 năm vẫn không được bàn giao.

Theo phản ánh của báo Thời Đại hồi tháng Tám, 2019, trước đây đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ báo CAND và người mua nhà tại dự án chung cư này đã gửi thư tới chính phủ, Bộ Công An và các cơ quan hữu quan kêu cứu. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được giải quyết và câu hỏi đến khi nào người mua mới được bàn giao nhà vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Cũng theo phản ánh của báo Thời Đại, chính vì sự chây ì của chủ đầu tư và việc thiếu trách nhiệm của các cấp cao hơn đang khiến những cán bộ, chiến sĩ công an mua nhà tại dự án này lâm vào bế tắc, khổ sở. Nhiều gia đình vợ chồng lục đục, anh em họ hàng bất hòa, bạn bè không nhìn mặt nhau cũng chỉ vì chuyện nhà cửa.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trang tin Cafeland hồi tháng Năm, 2019, Thượng Tướng Bùi Văn Nam, Thứ Trưởng Bộ Công An thừa nhận dự án này có nhiều dấu hiệu liên quan việc lừa đảo và thất thoát.

Có thể thấy khi công an, một lực lượng nhiều quyền hành và thực thi pháp luật phải căng băng rôn để biểu tình – việc mà chính họ thường xuyên chống lại – tức là các biện pháp khiếu nại thông thường đã hoàn toàn vô tác dụng.

Hi vọng sau khi phải nhận những “trái đắng” từ chính chế độ mà họ đang ra sức bảo vệ, các cán bộ, chiến sĩ báo Công An Nhân Dân có hiểu biết hơn về sự mục nát của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay.

Ngô Đồng