Chiến dịch “Ngưng Đàn Áp” trong ngày thứ 2 tại Quốc Hội Âu Châu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Như tin chúng tôi đã đưa, hôm nay 23/11/2017 các thành viên trong đoàn làm việc về chiến dịch “Ngưng Đàn Áp – #stopthecrackdownVN” tiếp tục gặp các vị Dân Biểu và cơ quan chuyên môn của Quốc hội Âu Châu. Phái đoàn đã tiếp xúc và làm việc với bà Chiara Miglioli, cố vấn Đảng Xanh trong Ủy Ban Tự Do Thương Mại Quốc Tế, Dân Biểu Mark Demesmaeker (Bỉ, thành viên Ủy Ban Môi Sinh, Y Tế Công Cộng và An Ninh Lương Thực), Francesco Cerrutti & Giacomo Zucchelli (phụ tá Dân Biểu Alessia Mosca thuộc Đảng Xanh), Dân Biểu Marc Tarabella (Bỉ, thành viên Ủy Ban Quan Hệ với ASEAN).

Các vị tiếp đón phái đoàn đều bày tỏ sự quan tâm đến tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Các thành viên trong phái đoàn cũng trình bày về thảm họa Formosa và những đợt đàn áp người dân khi đi kiện, đặc biệt là trường hợp anh Nguyễn Văn Hóa, bị bắt vì đã tường thuật các cuộc biểu tình phản đối Formosa. Hiệp định thương mại EVFTA được quan tâm đặc biệt. Qua trao đổi, cả hai bên đều nhận định tầm quan trọng của các yếu tố này, và đó là nhân quyền, vì nó gắn liền với sự sống còn của người dân. Bà Miglioli nêu ra sự nghịch lý trong EVFTA là trước khi bắt đầu đàm phán, EU đã không tiến hành một cuộc kiểm tra tình hình nhân quyền tại Việt Nam, mặc dầu Quốc Hội Âu Châu có yêu cầu điều này.

Phái đoàn cũng có dịp báo động về vấn đề hàng hoá Trung Quốc xuất cảng sang Việt Nam ồ ạt, rồi sau đó xuất cảng tiếp sang Âu Châu sau khi đóng dấu như là hàng đã được sản xuất tại Việt Nam.

Mặt khác, chỉ còn một tuần nữa là phiên đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và EU sẽ diễn ra tại Hà Nội. Thời gian qua, cơ quan ngoại giao EU đã liên tục gặp gỡ các nhà đấu tranh dân chủ và gia đình những người bị bắt theo các điều 79 và 88 để tiếp nhận thông tin. Chuyến vận động dân biểu tại Quốc hội Âu Châu của đoàn vào thời điểm này là sự phối hợp trong nước và quốc tế.

Sau hai ngày làm việc hiệu quả với lịch kín mít, chiến dịch “Ngưng Đàn Áp – #stopthecrackdownVN” đã có bước khởi đầu vô cùng thuận lợi. Trước khi chia tay, các thành viên trong đoàn đã kịp thảo luận để tổng kết và vạch ra những công việc trong thời gian tới trên cơ sở những buổi tiếp xúc với các dân biểu theo mục tiêu buộc nhà cầm quyền CSVN ngưng đàn áp người yêu nước.

Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi, ủng hộ và giúp đỡ cho đoàn công tác trong hai ngày qua tại Quốc hội Âu Châu. Rời Bruxelles trong tâm trạng phấn chấn và niềm tin vào một tương lai Việt Nam Tự do, Dân chủ và Nhân Văn hơn.

JPEG - 33.6 kb
Ngày 2 cuộc vận động tại Quốc Hội Âu Châu.

JPEG - 29.1 kb
Phái đoàn cùng bà Chiara Miglioli.

JPEG - 27.5 kb
Phái đoàn cùng các ông Francesco Cerruti và Giacomo Zucchelli.

JPEG - 185.6 kb
Phái đoàn cùng DB Marc Tarabella.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…