Chó cùng cắn giậu

Nhà hoạt động dân quyền Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 16/8/2018. Ảnh: AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 16/8/2018, tại Nghệ An, nhà cầm quyền Hà Nội lại tiếp tục gây thêm một tội ác mới đối với nhân dân, Tổ quốc và Dân tộc, trong một cái gọi là “Phiên tòa” bỏ túi, đã kết án nhà bất đồng chính kiến Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.

“Tội” của Lê Đình Lượng chỉ là vì đã phản đối việc nhà cầm quyền hèn với giặc, ác với dân, rước voi về giày mả tổ trong đại thảm họa Miền Trung Việt Nam do Formosa, trong các hành động nhu nhược của nhà cầm quyền rước giặc vào nhà, dâng lãnh thổ cho bọn bành trướng phương Bắc.

“Tội” của Lê Đình Lượng là đã không chịu câm miệng để mặc cho đảng và nhà nước mặc sức mua bán lãnh thổ, đè đầu cưỡi cổ người dân mà bóp nặn nhằm vinh thân phì gia cho quan chức cộng sản.

“Tội” của Lê Đình Lượng còn là đã làm thức tỉnh người dân hiểu biết quyền của mình là quyền của một con người – con người có đủ phẩm giá bình đẳng như mọi con người khác trên mặt đất này đã được Thiên Chúa ban cho – chứ không phải ân huệ của bất cứ kẻ nào cho, tặng.

Tất cả những “tội” đó của Lê Đình Lượng và những người như ông, đều là những điểm huyệt có thể làm suy yếu bất cứ thế lực nào luôn thể hiện thái độ “Hèn với giặc, hung hãn với người dân” và là nỗi sợ hãi của bất cứ thế lực hắc ám nào muốn bán giang sơn cha ông xây đắp ngàn đời nay cho giặc.

Với những cái gọi là “tội” tương tự như trên, nhà cầm quyền CSVN trước đó cũng đã kết án hàng loạt những người đấu tranh khác những mức án nặng nề như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù giam, Trần Thị Nga 9 năm tù giam.

Điều đáng nói, đây là những bà mẹ đang nuôi con nhỏ và nặng lòng với đất nước, không chấp nhận những bất công xã hội, xót xa trước những tội ác của chính nhà cầm quyền CSVN đã gây ra cho nhân dân Việt Nam.

Tương tự, nhà cầm quyền cũng đã kết án với mức án hàng trăm năm tù cho một số nhà hoạt động xã hội và “Hội anh em dân chủ” như Nguyễn Văn Trội, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Trung Tôn…

Thậm chí, nhà cầm quyền CSVN cũng đã kết tội một cô gái đơn thân, đơn độc tại Hà Tĩnh là Trần Thị Xuân, chỉ biết làm từ thiện xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh.

Những “tội” đó được đem ra “xét xử” trong những vụ án với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Thoạt nghe báo chí kết án những người này “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” người ta giật mình bởi cái định nghĩa về tội danh này. Nhưng xét cho cùng thì cũng không phải việc định tội này không có lý. Chỉ có điều thiếu chính xác mà thôi.

Cái không chính xác là ở chỗ tên gọi “Chính quyền Nhân dân”. Đây là sự mạo danh như xưa nay nhà cầm quyền CSVN vẫn luôn mạo danh và dối trá thuộc về bản chất và là đặc tính chung của Cộng sản.

Xưa nay, trò tháu cáy, đánh lận con đen và nói dối, nói ngược vốn là bản chất cộng sản. Cái gọi là “Chính quyền Nhân dân” “Hội đồng Nhân dân”, “Tòa án Nhân dân”… miễn là bất cứ cái gì có gắn “Nhân dân” làm bình phong, thì đích thị đó là của đảng, chính là đảng hoặc bàn tay bẩn thỉu lông lá của đảng ở đó điều khiển và dàn dựng, kể cả tờ báo mang tên “Nhân dân” cũng chính là “Cơ quan của Trung ương Đảng CSVN” mà thôi.

Mà đảng Cộng sản thì càng ngày càng lộ rõ là một tổ chức ngoài vòng luật pháp. Nó đứng trên cả luật pháp và mọi nguyên tắc xã hội, tạo nên một thể chế quái gở mạo danh, tiếm danh và lập lờ đánh lận con đen nhằm lừa bịp nhân loại. Nó nhằm phục vụ cái gọi là “Phong trào Cộng sản quốc tế” mà giờ đây, khi hệ thống cộng sản sụp đổ thì đảng CSVN chỉ biết lấy Đảng CS Trung Cộng làm bệ đỡ, làm quan thầy, kẻ chống lưng cho sự tồn tại của mình mà phục vụ.

Chính vì thế, đất nước ngàn năm văn hiến, rừng vàng biển bạc, người dân yêu nước, chăm lo đùm bọc lẫn nhau… nay đã trở thành tan hoang, thành “trung tâm tội phạm quốc tế” như lời các chính trị gia, học giả nước ngoài nhận định. Cả đất nước giàu đẹp trở thành con nợ ngập đầu ngập cổ, tài nguyên đất nước bị khai thác đến kiệt quệ nhằm làm béo những cái bụng quan chức, để chúng bòn rút người dân đến xương tủy.

Và người dân Việt Nam đang được đưa đi làm nô lệ, làm đĩ, ăn cắp và thậm chí bán mổ lấy nội tạng khắp nơi trên thế giới.

Nói một cách ngắn gọn: Đảng cộng sản đang là một thế lực hắc ám, một rào cản để đất nước không thể tiến bộ, dân tộc Việt Nam bị nô lệ hóa, bị cô lập và đi thụt lùi trên con đường thế giới đang tiến về văn minh, hiện đại, tự chủ và nâng cao vị thế. Đảng đang là một màn đêm đen tối bao trùm lên đất nước Việt Nam.

Khi hiểu được đúng bản chất của những danh xưng, những định nghĩa đó, chúng ta sẽ thấy phần còn lại của các “tội” mà nhà cầm quyền CSVN gán ghép cho những người bất đồng chính kiến là không oan.

Bởi lẽ rất đơn giản: Bóng tối luôn sợ ánh sáng.

Khi người dân biết đứng lên đòi quyền sống, quyền làm người, quyền bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng, bảo vệ môi trường sống cho chính mình, cho đồng bào và cho sự tồn vong của nòi giống, thì đó là mối nguy, là sự đe dọa cho chính thể đi ngược lại lợi ích của đất nước, của người dân và là thế lực đang cố tình nô lệ hóa con người trong đất nước này.

Những hành động của những người dám đứng lên, thể hiện lòng yêu nước của mình, dám đối đầu với bất công, bạo lực và những thế lực đen tối, chính là những tia sáng đang rọi vào xé tan màn đêm bao trùm lên đất nước, bao trùm lên tư tưởng người dân Việt sau 2/3 thế kỷ này đặt dưới sự cai trị bằng dùi cui, nhà tù và đủ mọi trò bẩn thỉu đã gieo vào trong mỗi người dân sự sợ hãi thành thói quen và nếp sống dưới thời cộng sản.

Chính vì những hành động yêu nước, quang minh chính đại và nói lên sự thật, đòi hỏi quyền làm người chứ nhất định không làm nô lệ, đã làm suy yếu màn đêm cộng sản đang muốn bao phủ đất nước này. Và đó chính là sự đe dọa, là mối nguy cho sự tồn vong của thể chế cộng sản quái gở.

Và hẳn nhiên, chúng cho rằng như vậy là chống lại, lật đổ.

Điều mà những ai chú ý đều thấy rất rõ: Những năm gần đây, nhà cầm quyền CSVN đã gia tăng sự trấn áp tàn bạo và không hề khoan nhượng với bất cứ ai bất đồng chính kiến. Họ bị đe dọa, đánh đập, bằng nhiều trò bẩn thỉu của đám lục lâm thảo khấu chỉ biết luật rừng. Họ bị triệt mọi đường sống, mọi con đường sinh tồn nhằm khuất phục chế độ này.

Và đến cuối cùng là những cái gọi là “Bản án” hết sức nặng nề với hàng chục năm tù giam, bất kể hoàn cảnh, động cơ của những người đã dám hy sinh vì đất nước, dân tộc này ra sao.

Điều đó nói lên một sự thật: Nhà cầm quyền CSVN đang thể hiện sự bất lực và lo sợ của mình trước sức mạnh và nỗi lòng của người dân Việt Nam.

Trong khi nhà cầm quyền CSVN đang phải đối diện với tình trạng khốn cùng trong ngoài lục đục, trên dưới không yên, thiên hạ bất đồng, nhân tâm ly tán, nợ công ngập cổ, tài nguyên khánh kiệt, bạn bè xa lánh… thì đúng như cha ông chúng ta đã nói: Chó cùng cắn dậu.

Họ đang thật sự lo sợ khi những tiếng nói độc lập, được cất lên nói lên nỗi lòng người dân Việt, thì lòng dân sẽ bùng cháy như những ngọn lửa âm ỉ bấy lâu nay.

Và một khi sự uất hận trong lòng dân đã đến một giới hạn nào đó, thì nhà cầm quyền CSVN chỉ còn chờ ngày xuống huyệt, chế độ bất nhân, bất nghĩa và phản động này chỉ còn biết kết thúc trong nhục nhã và không lối thoát.

Một điều nữa, là khi các phe phái trong nội bộ đảng, chính quyền đang ra sức ăn thịt lẫn nhau, trong khi tình hình thế giới có nhiều biến động hết sức bất lợi cho sự tồn tại của đảng cộng sản, thì chúng sẽ ra tay để dẹp, để trấn áp những người bất đồng chính kiến trước hết là làm sạch sân bãi cho cuộc chiến quyền lực và quyền lợi, tiền bạc có thể diễn ra bất cứ lúc nào giữa các phe nhóm lợi ích trong đảng.

Và cuộc chiến đang diễn ra không khoan nhượng trong nội bộ đảng cộng sản đang đến lúc cao trào, lợi dụng khi các tổ chức, các đảng phái, những lực lượng bên ngoài cũng tạo cho chúng sự đe dọa, sự hoảng loạn thì chúng đang gia tăng bắt bớ, cầm tù người dân.

Có điều là với những tấm lòng yêu nước, thì việc triệt hạ họ bằng tinh thần, vật chất hay bất cứ chiêu trò gì cũng là điều không thể. Chẳng ai dập tắt được tinh thần của người dân yêu quê hương, dân tộc, đất nước này.

Nó cũng chẳng có tác dụng dọa nạt, làm lừa bịp xoa dịu người dân bởi ngày nay đã hiểu được sâu sắc hơn, rõ ràng hơn bản chất lưu manh, bất chính của đảng và qua đó, người dân đã tỏ rõ thái độ của mình với nhà cầm quyền CSVN.

Và khi đối diện với tất cả những áp lực, thử thách đến mức những người cầm quyền lãnh đạo hôm nay không tìm ra lối thoát thì sự hoảng loạn của chúng bắt đầu.

Và, tất cả những hàng động bán nước, hại dân, ngược đãi, bắt bớ những người yêu nước của nhà cầm quyền CSVN, chỉ là hành động được cha ông đã nói: Chó cùng cắn giậu.

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Vương Đình Huệ tại buổi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông này đến Hà Nội hôm 12/12/2023. Ảnh: Minh Hoang/POOL /AFP via Getty Images

Vương Đình Huệ gãy ghế?

Vài ngày qua, trong lúc cả thế giới căng mắt theo dõi cuộc đấu tay đôi giữa Israel và Iran với nỗi lo thùng thuốc súng Trung Đông sẽ bùng cháy dữ dội, nguy cơ dẫn tới chiến tranh thế giới thì dư luận Việt Nam lại chú mục vào tin đồn một “trụ” nữa trong “tứ trụ” có nguy cơ phải về vườn.

Thực trạng người lao động trẻ tại Việt Nam và giải pháp

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, số người lao động trẻ từ 15 tuổi lên là 52,4 triệu, chiếm 53,3% tổng dân số.

Thời gian qua, tình trạng thu nhập thấp và việc làm bấp bênh nói lên thực trạng khó khăn của người lao động Việt Nam, nhất là trong giới lao động trẻ.

Các chuyên gia nói gì? Đâu là nguyên nhân và giải pháp?

Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của CHXHCN Việt Nam

Một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của CHXHCN Việt Nam, tám tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế sẽ cùng tổ chức một hội thảo vào ngày 6 tháng 5 năm 2024 để báo động tình trạng vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo “Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng tại Việt Nam & hành động để tranh đấu cho nhân quyền” sẽ quy tụ các chuyên gia và nhà hoạt động nhân quyền.

Lãnh đạo Hoa Kỳ (giữa), Nhật Bản (phải) và Philippines họp thượng đỉnh tại Washington DC hôm 11/4/2024. Ảnh: Reuters

Thế trận an ninh mới ở Á châu: Việt Nam có thể bình thản được bao lâu?

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ – Nhật Philippines hôm 11/4/2024 được nhận định đã truyền đi nhiều tín hiệu về một thế trận mới ở Châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng. Tổng thống Philippines Marcos nói “nó sẽ thay đổi cục diện trong khu vực, ở xung quanh Biển Đông, ở ASEAN, ở châu Á.”

… Ba nước tuyên bố bảo vệ các nguyên tắc của Luật biển Quốc tế đối với Biển Đông, lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc đối với Philippines tại bãi Cỏ Mây hơn một năm qua.