Cô giáo có bị bẻ tay hay không? Lỗi của cô giáo?

Cô giáo bị đuổi ra khỏi lớp học trước mặt học sinh ở Huế. Ảnh: Báo Giao Thông
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hiện nay, trên mạng cũng như báo chí đều chia sẻ hình ảnh cô giáo bị đuổi ra khỏi lớp học trước mặt học sinh.

Họ chỉ lo phân tích việc có bị bẻ tay hay không và đổ lỗi cho cô giáo.

Theo tôi, hay không bẻ tay hay khóa tay hay dắt tay hay tiễn đưa cô giáo ra khỏi lớp học trước mặt học sinh với hình thức như thế này, đều là hình ảnh phản cảm. Cho nên không cần phải phân tích chi li việc có bẻ tay hay không làm gì.

Thái độ cư xử này, theo pháp luật của nước Pháp, nhà trường không những có lỗi với cô giáo mà còn có lỗi với học sinh, vì hình ảnh này sẽ gây chấn thương tâm lý cho trẻ em.

Nhưng ở Việt Nam thì mọi người không nhận ra được những hậu quả đó, nên phụ huynh… im re, cứ y như là không dính dáng gì đến con em của họ.

Trong khi ở Pháp họ rất tôn trọng và quan tâm đến tâm lý trẻ em, phụ huynh học sinh sẽ làm đơn kiện Ban Giám hiệu nhà trường trước tiên, còn lỗi của cô giáo, thì chuyện đó để tòa án xử.

Cho dù cô giáo là người có sai đi chăng nữa nhưng cách thức đuổi cô giáo kiểu này thì đã chứng tỏ là hệ thống giáo dục Việt Nam đã xuống cấp trầm trọng, luật pháp đã không nghiêm minh và xã hội là một xã hội vô tổ chức.

Các ban ngành có liên quan tới bảo vệ trẻ em phải là những người lên tiếng đầu tiên để bảo vệ trẻ em.

Ấy thế mà, mọi người vẫn im re, im hơi lặng tiếng như không dính dáng gì đến ngành của mình (?!)

Đồng nghiệp của cô giáo đâu? Đáng lẽ họ phải là những người lên tiếng đầu tiên, vì “trước người sau ta.”

Như trường hợp hỏa hoạn nhà hàng xóm, đừng đợi khi lửa bén đến nhà mình mới chữa cháy, khi ấy, hàng xóm đứng nhìn, thì đừng trách họ vô cảm.

Tôi đã chứng kiến tận mắt: Một hôm, tôi đang đứng ở trạm xe buýt, thì có một tên chuyên đi móc túi đến sát gần mà tôi không biết, chỉ khi 2 police (cảnh sát) dân sự (mặc áo như người dân), lao vào nhanh như cắt, kéo người này vào một góc bên đường để không một ai chú ý. Một tay giữ để đồng nghiệp khóa tay, một tay police đó lôi ra một băng đeo vào cánh tay chữ police (nhờ thế mà mà tôi biết, đó là police), rồi có xe police đến đưa đi.

Tôi cố nhìn mặt, mà không thể thấy được kẻ gian đó là ai vì police giữ họ ở trong góc đường cho đến khi xe police đến chở đi, không một ai chú ý, ngoài tôi.

Thế đấy, ngay đến kẻ gian bị bắt tại trận mà police cũng không để ai biết, vì chỉ có toà án mới được quyền kết tội họ.

Ngay cả những kẻ bị tình nghi, mà bị police đến tận nhà bắt đi, police cũng cho phép họ lấy áo che mặt, cũng như khi ra tòa xét xử.

Nói chung là dù là tội phạm chăng nữa, cũng phải được đối xử một cách tế nhị và tôn trọng họ.

Trong khi đó, dù gì cũng là một cô giáo, một người được đào tạo dưới mái trường XHCN và nhất là trước mặt học sinh, thì lỗi ở Ban Giám hiệu trước tiên.

BS Nguyen Thi Ha Lieu

Nguồn: FB Thái Hạo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.