Con Chó được vinh danh vì hơn 200 lần giải cứu người

Chú chó Skye nhận được huân chương vàng PDSA, còn được gọi là Thánh giá George của động vật. Giải thưởng này vinh danh cho những con vật thực hiện những hành động dũng cảm đáng kính trọng ở Vương Quốc Anh. Ảnh: taze.info
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đây là câu chuyện về Skye, một con chó collie đã thực hiện giải cứu người mắc nạn ở núi trong 11 năm liên tục, với khoảng 200 chuyến đi. Giờ đây, khi đã về hưu, ở tuổi 16, Skye đã được vinh danh vì những cống hiến và sự tận tụy, giải cứu nhiều người.

Skye vừa nhận được Huân chương từ PDSA, một giải thưởng mà chỉ những con vật cống hiến hết mình cho hành động trách nhiệm ở Vương quốc Anh mới nhận được. Skye là động vật thứ 16 nhận được giải thưởng này. (Huân chương vàng PDSA, còn được gọi là Thánh giá George của động vật. Giải thưởng này vinh danh cho những con vật thực hiện những hành động dũng cảm đáng kính trọng)

Cùng với người điều khiển John Leadbetter, Skye đã tự mình thực hiện sứ mạng giải cứu những người mất tích trên khắp vùng núi rộng lớn. “Skye có nghĩa là cả thế giới đối với tôi, em ấy là người bạn tốt nhất của tôi trên đồng hoang và chúng tôi như là bạn của nhau. Nhìn thấy em ấy nhận được Huân chương của PDSA là một trải nghiệm thực sự xúc động và là sự công nhận tuyệt vời cho thời gian và công sức, để bảo toàn cho vùng núi,” John Leadbetter tự hào nói.

Skye bắt đầu được chăm sóc khi còn là một chó con trong Đội cứu hộ núi Bowland Pennine. Sau đó, Skye đã đủ điều kiện tham gia Hiệp hội chó tìm kiếm cứu hộ trên núi Lake District vào năm 2009. Kể từ đó, Skye chuyên tâm làm tất cả các công việc trên núi này, bất kể điều kiện thời tiết hay nghịch cảnh, cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 14. Hiện Skye sống trong ngôi nhà của John và gia đình anh, bình an và được chăm sóc chu đáo.

Giải cứu không chỉ cho đồng loại của mình, là một thiên chức cao cả nhân ái với sự sống, không dễ mà có. Skye hoàn toàn không cần nhận lời biết ơn hay tiền của. Phẩm chất vô vụ lợi của một con vật trước những tình huống nguy nan, vượt lên mọi giá trị khác, thậm chí khi so với con người.

Tuấn Khanh

Nguồn: FB Khanh Nguyen

https://taze.info/mountain-dog-receives-an-award-for-more-than-200-rescues-in-11-years-of-service-3/

https://www.pdsa.org.uk/what-we-do/animal-awards-programme/pdsa-gold-medal?

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…