Công an Dương Nội bảo kê cho ai?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong khi bọn côn đồ được nhà thầu thuế tới hăm dọa tấn công người dân Dương Nội, thì công an đứng nhìn và còn cố tình không lập biên bản hung khí cũng như tang vật gây án. Hành động này đang bị bà con Dương Nội lên án gắt gao.

Vào ngày 22 vừa qua trong khi người dân Dượng Nội kéo nhau về Hà Nội tiếp tục gửi đơn khiếu nại việc chính quyền trưng thu đất đai của họ một cách trái phép thì tại địa phương, một nhóm côn đồ kéo đến khu đất tranh chấp mà bà con đang cấy lúa để hành hung và có những lời lẽ xúc phạm mọi người. Bọn côn đồ này đã táo tợn khiêu khích tất cả mọi người và trên tay chúng lăm lăm gậy gộc, dao kiếm như sắp sửa xảy ra một trận thanh toán giữa hai phe xã hội đen mà người ta thường thấy trên phim ảnh Hồng Kông.

Hình ảnh khó chối cãi

Dư luận cả nước không khỏi xót xa khi một video clip do người dân Dương Nội tự quay được tung lên mạng cho thấy toàn cảnh bọn xã hội đen hùng hổ với người dân như chốn không người. Bọn côn đồ này trên tay cầm hung khí gồm tuýp sắt, gậy gộc, mã tấu, dao kiếm…chúng trân tráo cãi vã với người dân như bản thân chúng là chủ của những mảnh đất đang có tranh chấp. Video cũng quay lại khuôn mặt của ba công an phường Dương Nội, họ có mặt tại hiện trường và đứng nhìn bọn đấu gấu diễu võ dương oai mà không có bất cứ động thái nào đối phó với bọn này.

Bà con đa số là phụ nữ và người già đã tỏ ra không chút sợ hãi bọn đầu gấu. Họ tập trung với nhau bao vây và truy hỏi gắt gao bọn chúng tại sao lại tiếp tay cho tập đoàn đầu tư đang cố gắng thu mua đất của bà con với giá rẻ mạt. Một phụ nữ cho công an biết sự việc xảy ra trên video clip:

“Thế này nhé, các chú này này các chú quây tôn ở chỗ bà con đang cấy lúa kia, bà con bảo thôi các chú ơi các chú cũng là con em của nhân dân các chú cứ bình tĩnh để chúng tôi có ý kiến với chính quyền rồi các chú hẳn quây tôn bây giờ các chú, bố mẹ các chú có khi cũng là nông dân các chú với chúng tôi không có thù oán gì cả.”

Video clip dài gần 24 phút do người dân quay liên tục không biên tập chỗ nào cho thấy ba công an chẳng những không có lời nói, hành động gì đối với bọn côn đồ nhưng chỉ loay hoay tìm cách che chắn cho chúng bỏ đi. Chiếc xe do bọn đầu gấu mang đến có biển sổ 30L4532 do hãng Suzuki sản xuất cũng không bị lập biên bản mặc dù người dân đã lớn tiếng cho biết chiếc xe này đã chở bọn côn đồ tới hiện trường.

Che dấu tang chứng

Ngoài chiếc xe là tang chứng công an Dương Nội còn có hành vi che dấu tội phạm thông qua việc cố tình phi tang hung khí của bọn côn đồ. Hai công an cầm tên tay hai túi đựng vợt cầu lông trong đó có chứa những con dao mà bọn đấu gấu mang tới nhằm truy sát người dân Dương Nội. Hai viên công an này cố tình muốn bỏ đi và không cho người dân thấy bên trong có gì cũng như từ chối không lập biên bản chứng cứ phạm tội.

Người dân bao vây và khăng khăng buộc hai viên công an phải trưng ra cho họ xem. Đến phút thứ 23 của video clip, thấy không thể từ chối được, công an mở bao đựng hung khí và người bình tĩnh nhất cũng phải sợ hãi khi thấy những con dao này.

Chị Cấn Thị Thêu một dân oan Dương Nội có mặt tại chỗ cho biết:

“Bọn em đang làm đơn yêu cầu chính quyền phải giải quyết đấy ạ. Sáng ngày 22 trong khi bà con đi gửi đơn ở Hà Nội thì chính quyền họ sử dụng đầu gấu, xã hội đen xâm trổ đầy mình họ đến họ quây tôn ở khu đất của bà con. Họ dùng rất nhiều dao, loại dao mà ở quê em người ta gọi là dao phóng lợn nghĩa là nó nhọn hoắc. Giống con dao chọc tiết lợn nhưng mà họ để cái cán dài khoảng 1 mét hai tới 1 mét rưỡi. Họ xông vào để đâm nhân dân. Sau đó người của chúng em quay phim, chụp ảnh thì họ chạy ầm ầm họ đuổi theo để phóng những con dao phóng lợn ấy vào chúng em. Họ dùng rất nhiều gậy. Gậy gộc tuýp sắt để đánh nhân dân.”

Ông Huynh, một cán bộ hưu trí cũng là người Dương Nội cho biết:

“Hôm đó chưa lập biên bản tại hiện trường đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai có hiện tượng là thu vũ khí để trong hai túi cầu long và sau đó nhân dân yêu cầu thì mới mở ra đếm từ chiếc một và để xem trong đó còn có cái gì hay không. Qua cái biểu hiện đó dân người ta có nhận xét là công an bao che cho cánh làm thuê mà sử dụng vũ khí thô sơ là có cơ sở.

Công an của phường và hôm đó là các anh ấy mặc trang phục chính quy. Dân còn đưa cả bút cả giấy đề nghị lập biên bản luôn nhưng hôm đó không lập biên bản. Tự dân đưa bút đưa giấy mà họ vẫn không làm. Cái số đó không phải là người ở địa phương. Có người đoán có lẽ nó ở Hải Phòng lên có khi cũng phải gần một chục.”

Phạm pháp công khai

Không một chính phủ nào cho phép công an cảnh sát thuê mướn côn đồ để trấn áp người dân kể cả họ là tội phạm nguy hiểm đi chăng nữa. Chính phủ Việt Nam rất nhiều lần cho thấy không coi việc sử dụng côn đồ vào mục đích trấn áp người dân là vi phạm quyền con người miễn là mục đích trấn áp đạt được.

Người dân Dương Nội Nội khẳng định rằng hành vi đồng lõa, che dấu tội phạm và thậm chí thu nạp bọn côn đồ để trấn áp người dân phải được xem là tội phạm hình sự và cần truy cứu trách nhiệm cho người cao nhất. Nhà nước nếu cố tình che dấu, bỏ qua đường giây tội ác này vì bất cứ lý do nào cũng phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân. Nếu xảy ra cái chết nào cho người dân thì không phải do bọn côn đồ làm mà do chính tay nhà nước trao hung khí cho chúng để làm những điều ngược lại với pháp luật lẫn đạo đức của một chính quyền luôn lớn tiếng là do dân và vì dân.

Kẻ nào là người hưởng lợi khi nông dân chịu bỏ mảnh đất của mình cho họ khai thác thì báo chí đã nói rất nhiều nhưng nhà nước cấp cao nhất vẫn cố tình không nghe, không thấy. Hành động cố ý che dấu tang chứng gây án của công an Dương Nội cho thấy chính họ là đồng phạm hoặc ít nhất là đã nhận tiền để che giấu cho đồng phạm. Những con dao sáng loáng ấy nếu nhúng vào máu của người dân thì chính quyền cũng chỉ đứng ngoài quan sát vì mọi sự đã được sắp xếp.

Người dân tự hỏi rằng chính quyền Dương Nội chỉ là cấp phường của một thành phố mà đã tỏ ra khinh thường luật pháp đến như vậy thì thử hỏi ở cấp cao hơn sẽ xem sinh mạng và quyền lợi của người dân ra sao?

Nguồn: RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…