Công dân Na Uy gốc Việt Nguyễn Đức Thuận mất tích sau chuyến đi Campuchia

Ông Nguyễn Đức Thuận đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 15 tháng 9. Không ai nhận được tin tức gì từ ông kể từ ngày 18 tháng 9. Ảnh: Gia đình cung cấp
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bài của Silje Haugen Myrseth – TV 2 Na Uy
Đăng ngày 26/9/2026 lúc 12:57

Thuan Duc Nguyen, công dân Na Uy, đã mất tích tại Campuchia từ ngày thứ Sáu. Gia đình lo ngại nhà hoạt động nhân quyền này có thể đã bị bắt giữ

Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, là công dân Na Uy, sống tại Oslo cùng vợ và hai con. Ông đã mất tích tại Campuchia từ ngày thứ Sáu, 18/9.

Ngày 15/9, ông từ Bangkok đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia, cùng với Trần Hiệp, 51 tuổi, một công dân Australia.

Cả hai đều có người gốc Việt. Theo gia đình và tổ chức Việt Tân, mục đích chuyến đi Cam Bốt của họ là để gặp gỡ một số nhà hoạt động nhân quyền người Việt.

Lần cuối cùng gia đình còn liên lạc được với hai người là vào sáng 18/9. Theo kế hoạch, ngày 19/9, họ sẽ đáp chuyến bay của Cambodia Airways trở lại Bangkok, nhưng cả hai đều không lên chuyến bay.

Gia đình ông Thuận đã thông báo sự việc cho cảnh sát Na Uy, Bộ Ngoại giao Na Uy và các cơ quan ngoại giao liên quan. Theo gia đình và Việt Tân, một thông báo cũng đã được gửi đến Nhóm Công tác của Liên Hiệp Quốc về các vụ mất tích cưỡng bức hoặc không tự nguyện.

Ông Nguyễn Đức Thiện, em trai của Thuận, người đại diện cho gia đình. Ông cho biết gia đình đang hết sức lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Anh ấy bị tiểu đường và phải tiêm insulin mỗi ngày. Chúng tôi cần biết anh ấy đang ở đâu càng sớm càng tốt,” Thiện nói.

Tình trạng có thể trở nên nguy kịch

Theo người em trai, lần liên lạc cuối cùng mà gia đình nhận được tin của anh Thuận là ngay sau nửa đêm ngày 18/9, khi anh gửi một biểu tượng cảm xúc cho vợ.

“Cuộc liên lạc cuối cùng hoàn toàn bình thường. Không có dấu hiệu nào cho thấy có chuyện bất thường hoặc anh ấy cảm thấy bị đe dọa. Sau đó chúng tôi không còn nghe tin gì nữa.”

“Chúng tôi đã cố gọi điện nhưng không thể liên lạc được. Có vẻ như điện thoại đã bị tắt,” ông Nguyễn Đức Thiện nói.

Anh Nguyễn Đức Thiện cho biết gia đình đang sống trong cảnh vô cùng bất an sau khi người anh trai tên Thuận mất tích tại Campuchia. Ảnh: Gia đình cung cấp
Anh Nguyễn Đức Thiện cho biết gia đình đang sống trong cảnh vô cùng bất an sau khi người anh trai tên Thuận mất tích tại Campuchia. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo kế hoạch, Thuan đáng lẽ đã trở về nhà vào thứ Hai, 21/9. Người em trai cho biết mỗi khi đi xa, ông thường mang theo lượng insulin đủ dùng thêm vài ngày. Tuy nhiên, hiện đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày ông phải trở về, khiến gia đình lo lắng thuốc đã hết.

“Thông thường anh ấy mang theo insulin đủ dùng thêm vài ngày. Nhưng bây giờ đã qua nhiều ngày so với thời điểm anh ấy đáng lẽ phải trở về. Nếu chúng tôi không sớm tìm được anh ấy, tình hình có thể trở nên nguy kịch,” ông Thiện nói.

Ông cũng cho biết anh Thuận trước đây đã hiến một quả thận cho một người anh trong gia đình. Vì vậy, việc anh mất tích càng khiến gia đình lo lắng hơn vì tình trạng sức khỏe của anh.

“Điều đó khiến tình hình càng đáng lo lắng hơn,” ông nói.

Lo ngại ông Thuận có thể đã bị bắt

Trong nhiều năm qua, Thuận tham gia các hoạt động liên quan đến nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông là thành viên của Việt Tân, một tổ chức vận động cho dân chủ của người Việt Nam.

Theo người em trai, gia đình biết rằng những hoạt động của Thuận có thể tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi ông đi lại tại các nước Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Đức Thuận (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) tham gia cuộc gặp giữa Chủ tịch Việt Tân với Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Åsmund Grøver Aukrust và Dân biểu Quốc hội Na Uy Trine Lise Sundnes vào tháng 6 năm 2025. Tình hình nhân quyền tại Việt Nam là chủ đề chính của cuộc gặp này. Ảnh: Việt Tân cung cấp.
Ông Nguyễn Đức Thuận (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) tham gia cuộc gặp giữa Chủ tịch Việt Tân với Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Åsmund Grøver Aukrust và Dân biểu Quốc hội Na Uy Trine Lise Sundnes vào tháng 6 năm 2025. Tình hình nhân quyền tại Việt Nam là chủ đề chính của cuộc gặp này. Ảnh: Việt Tân cung cấp.

“Gia đình chúng tôi hiểu rằng việc tham gia những hoạt động như vậy có thể có rủi ro khi chống lại chế độ Việt Nam. Khi đi Thái Lan hay Cam Bốt, nguy cơ có thể cao hơn. Nhưng không ai nghĩ rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra”, ông Thiện nói.

Gia đình hiện cũng không biết Thuận đã ở đâu trong đêm cuối cùng trước khi mất liên lạc.

“Chúng tôi biết anh ấy đã ở đâu trước đó, nhưng tối hôm cuối anh ấy chuyển sang một nơi khác. Điều này khiến việc lần tìm tung tích của anh ấy khó khăn hơn,” người em trai nói.

Việt Tân, tổ chức mà Thuận là thành viên, cho rằng có những dấu hiệu cho thấy đây không phải là một trường hợp mất tích thông thường.

“Thuận là một nhà hoạt động nhân quyền. Hoạt động của anh ấy chủ yếu liên quan đến việc duy trì liên lạc với các nhà hoạt động từ Việt Nam, trong đó có những người đang sinh sống tại Thái Lan và Cam Bốt. Hoạt động tại những quốc gia này có những rủi ro nhất định”, bà Helena Huong Nguyen, phụ trách liên lạc truyền thông của Việt Tân tại châu Âu, nói với TV 2.

Lo ngại Thuận có thể đã bị đưa về Việt Nam

Bà Huong Nguyen cho biết Việt Tân lo ngại vụ mất tích có thể liên quan đến điều mà tổ chức này gọi là “đàn áp xuyên quốc gia” – tức việc những người chỉ trích hoặc các nhà hoạt động bị theo dõi, gây sức ép hoặc truy đuổi ngay cả khi họ đang ở bên ngoài Việt Nam.

“Đó là điều chúng tôi lo ngại, nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể nói chắc chắn đó là những gì đã xảy ra. Hiện chúng tôi vẫn chưa biết thật sự việc gì đã xảy ra”, bà Huong Nguyen nói.

Ông Nguyễn Đức Thuận (trái) dịp tham dự một hội nghị quốc tế về tự do Internet tại Portugal 2023. Ảnh: do Việt Tân cung cấp
Ông Nguyễn Đức Thuận (trái) dịp tham dự một hội nghị quốc tế về tự do Internet tại Portugal 2023. Ảnh: do Việt Tân cung cấp

Việt Tân trích dẫn một số trường hợp trước đây mà theo tổ chức này, các nhà hoạt động người Việt ở nước ngoài từng phải đối mặt với áp lực, những vụ được cho là bị bắt cóc và bị cầm tù.

Tổ chức này lo ngại Thuận có thể đã bị đưa về Việt Nam, nhưng hiện tại không có bằng chứng cho thấy điều đó đã xảy ra.

“Trong những trường hợp trước đây, một số nhà hoạt động đã bị đưa trở lại Việt Nam và phải chịu những bản án tù dài hạn. Đó là điều chúng tôi lo sợ, nhưng chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Thuận,” bà Huong Nguyen nói.

Theo Việt Tân, chuyến đi Cam Bốt lần này của Thuận có liên quan đến những cuộc gặp với các nhà hoạt động người Việt.

Hy vọng có thêm manh mối

Gia đình hy vọng việc đưa vụ mất tích ra công chúng sẽ giúp tìm được Thuận và Hiệp.

“Chúng tôi hy vọng sự chú ý của công chúng có thể mang lại những thông tin hoặc manh mối mới, hoặc có thêm những tổ chức và cá nhân có thể hỗ trợ chúng tôi tìm kiếm. Chúng tôi cũng hy vọng truyền thông có thể gây sức ép để những cơ quan có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin về những gì đã xảy ra,” ông Thiện nói.

Ông nhấn mạnh rằng hiện gia đình vẫn chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với người anh của mình.

“Có quá nhiều điều chưa rõ. Rất nhiều suy nghĩ và những suy diễn khác nhau cứ xuất hiện trong đầu. Nhưng chưa có điều gì được xác nhận, và sự không biết này thực sự rất nặng nề,” ông nói.

Kripos hỗ trợ điều tra

Kripos – Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc gia Na Uy – cho biết họ đã được thông báo về vụ việc và cảnh sát Cam Bốt đã đề nghị phía cảnh sát Na Uy hỗ trợ.

“Đúng vậy, Kripos đã biết về vụ việc. Cảnh sát Cam Bốt đã yêu cầu cảnh sát Na Uy hỗ trợ,” bà Birgit Dramdal Haukland, trưởng một bộ phận của Kripos, nói với TV 2.

Bộ Ngoại giao Na Uy cũng xác nhận họ biết về trường hợp một công dân Na Uy mất tích tại Cam Bốt, nhưng không bình luận thêm.

“Chúng tôi biết một công dân Na Uy đang mất tích tại Campuchia. Vì lý do bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin,” Bộ Ngoại giao Na Uy trả lời TV 2.

TV 2 cho biết đã liên lạc với cảnh sát Cam Bốt để hỏi về vụ việc, nhưng đến thời điểm bài báo được đăng, vẫn chưa nhận được hồi đáp.

(Nguồn: TV2 Na Uy https://www.tv2.no/nyheter/norske-thuan-52-savnet-etter-tur-til-kambodsja/19260829/)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông cáo báo chí: Hai thành viên Việt Tân mất tích tại Cam Bốt

Việc gặp gỡ, trao đổi và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức cùng chung mục tiêu thúc đẩy dân chủ và nhân quyền là một phần tự nhiên trong hoạt động của các thành viên Việt Tân.

Với mục tiêu xây dựng sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, các thành viên Việt Tân trong và ngoài nước thường xuyên gặp gỡ các nhà hoạt động, các tổ chức xã hội dân sự và những người quan tâm đến tương lai Việt Nam. Đây cũng là những hoạt động mà các thành viên Việt Tân đã thực hiện trong nhiều năm…

Hai nhà hoạt động gốc Việt bị mất tích tại Campuchia, tháng 9/2026. Ông Nguyễn Đức Thuận (trái) và Trần Hiệp

Kêu gọi khẩn cấp: Hai nhà hoạt động nhân quyền gốc Việt mất tích tại Campuchia

Hôm nay đánh dấu đúng một tuần kể từ khi ông Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy gốc Việt, và ông Trần Hiệp, công dân Úc gốc Việt, mất tích tại Campuchia.

Đây không phải là một vụ “mất tích” thông thường. Cả hai đều là những người hoạt động lâu năm cho nhân quyền và là thành viên của Việt Tân, một chính đảng tranh đấu cho dân chủ bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Hai ông đến Campuchia để gặp gỡ những nhà hoạt động nhân quyền từ Việt Nam sang.

Nghị quyết 23: Bình cũ, rượu càng cũ hơn?

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, không dân tộc nào muốn tiếp tục truyền những chia rẽ của cha ông từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng chính vì lời kêu gọi ấy đã được lặp lại suốt nhiều thập niên, một câu hỏi khác ngày càng khó né tránh: Vì sao sau hơn năm mươi năm, Nhà nước Việt Nam vẫn phải tiếp tục kêu gọi người Việt hòa giải với chính Nhà nước của mình?

Ông Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ nhiều người Mỹ gốc Việt trong một sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” tại New York nhân chuyến tham dự phiên họp Đại hội đồng LHQ khóa 81 tại New York 21/9/2026. Ảnh: Facebook

“Khép lại quá khứ” không thể chỉ là một câu nói

Trong cuộc gặp với cộng đồng người Việt tại New York tối ngày 21 tháng 9 vừa qua, ông Tô Lâm lại kêu gọi người Việt ở Hoa Kỳ “khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc.” Ở bề mặt, lời kêu gọi này khó có ai phản đối. Nhưng chính vì câu nói nghe quá hợp lý nên nó càng cần được hỏi kỹ hơn: Khép lại quá khứ nào, bằng cách nào, và để cùng xây dựng tương lai cho ai?