Công dân Úc và nhà hoạt động dân chủ Châu Văn Khảm bị bắt giữ tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Erin Handley và Emilia Terzon

Chính phủ Úc đã xác nhận là một công dân Úc và nhà hoạt động dân chủ Châu Văn Khảm đã bị bắt giữ tại Việt Nam.

Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao và Giao Thương đưa ra bản lên tiếng xác nhận là bộ đã nhờ lãnh sự quán can thiệp cho một người đàn ông Úc bị bắt giữ tại Việt Nam, nhưng vì lý do quyền riêng tư nên không thể cung cấp thêm chi tiết.

Gia đình của ông Châu lo ngại là nhà doanh nghiệp đã nghĩ hưu 70 tuổi này ở Sydney đã bị bắt giữ sau khi mất liên lạc với ông gần hai tuần nay. Bác sĩ Phong Nguyễn, bạn và đồng đội của ông thuộc tổ chức dân chủ Việt Tân, cho biết là ông Châu đến Việt Nam để tìm hiểu tình hình và bị bắt giữ khi gặp một người bạn khác, ông Nguyễn Văn Viễn, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ vào ngày 13 tháng Giêng tại Tp.HCM.

Bác sĩ Nguyễn cho biết là chính quyền Việt Nam báo với vợ ông Viễn là chồng bà đã bị bắt giữ, nhưng không đưa lý do.

Ông cho biết thêm, “Họ không cho phép bà đi thăm chồng. Chúng tôi giả định là cả hai người bị bắt giữ cùng lúc vì họ có mặt cùng chỗ.”

Gia đình ông Châu có thông báo cho Bộ Ngoại Giao vào tuần rồi về việc tình nghi ông bị bắt giữ và được cho biết là Bộ đang làm việc về vụ này.

Bác sĩ Nguyễn cho biết là ông Châu chưa được gặp lãnh sự Úc, “Chúng tôi vẫn chưa biết ông ấy ở đâu và tình trạng sức khoẻ ra sao … [gia đình] muốn gửi thuốc, nhưng trước hết phải tìm cho ra ông bị giữ nơi đâu.”

Việt Tân gọi họ là một tổ chức dân chủ ôn hòa, nhưng bị Hà Nội dán nhãn là tổ chức “khủng bố”.

Bác sĩ Nguyễn cho biết, “chúng tôi lưu tâm đến việc công an Việt Nam thường giở trò vu cáo các nhà hoạt động ôn hòa với những tội danh dàn dựng.”

Tin tức này xảy ra một ngày sau khi Bộ Ngoại Giao xác nhận là là một người Úc gốc Hoa, ông Yang Hengjun, một blogger và bình luận gia chính trị thẳng tính, đã bị bắt giữ tại Trung Quốc.

Nguồn: ABC News

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…