Cộng đồng người Việt biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Buổi sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2015, dước cái nóng oi ả của mùa hè, hàng trăm đồng hương Việt Nam khắp nơi đã tụ tập về công viên Lafayette đối diện White House, Washington DC để biểu tình chống TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và lên tiếng kêu gọi chế độ độc tài đảng trị phải tôn trọng nhân quyền, tự do và dân chủ của toàn dân Việt Nam đồng thời phải thả tất cả các tù nhân chính trị đang bị bức hại tại quê nhà. Theo bản tin của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) thì số người biểu tình lên đến gần 1000 người. Ở một vùng không có đông người Việt như Washington DC, lại vào ngày đi làm, nên số lượng người biểu tình như vậy có thể xem là đông đảo.

Sau nghi thức chào cờ và lời phát biểu của ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, MD và VA, trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình và một số đại diện các đoàn thể trong Ban tổ chức, đồng hương đã xếp hàng trên lề đường, đối diện với cổng chính Tòa bạch Ốc, hô vang những lời kêu gọi đấu tranh chống lại chế độ đảng trị tại Việt Nam.

Khác với những lần biểu tình tương tự trước đây, lần này không thấy người trong phái đoàn CSVN đứng bên trong hàng rào để chụp hình đoàn người biểu tình. Tuy nhiên, lộ trình vào toà Bạch Ốc của ông Nguyễn Phú Trọng thì không khác với lộ trình của các lãnh đạo Hà Nội trong những lần đến toà Bạch Ốc trước đây. Đó là, thay vì đoàn xe quốc khách đàng hoàng đi vào bằng cổng chính thì đoàn đã đi bằng cửa hậu, đường dành cho xe đổ rác.

Sau khi một thành viên trong ban tổ chức là Bs. Đặng Vũ Chấn thảo luận với giới chức an ninh về vị trí và hình thức tuần hành trước toà Bạch Ốc, dòng người tràn qua lòng đường và tuần tự nối đuôi tuần hành rất trật tự. Sau mấy vòng tuần hành trên lề đường, vì số người nhập dòng quá đông, một thành viên khác trong Ban tổ chức, ông Hoàng Tứ Duy, đã hướng dẫn mọi người “xuống đường”. Thay vì ngăn cản, các nhân viên an ninh đã chận xe ở 2 đầu đường để cuộc tuần hành diễn ra thỏai mái trước Tòa Bạch Ốc trong hơn 1 tiếng đồng hồ với những biểu ngữ và tiếng hô khẩu hiệu đòi nhân quyền cho Việt Nam vang lừng.

JPEG - 50 kb
Đoàn biểu tình di chuyển trên đường Pennsylvania trước Tòa Bạch Ốc và công viên Lafayette

Hiện diện trong cuộc biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Ba vừa qua, ngoài các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia quanh vùng Washington DC, như Maryland, Virginia, còn có các phái đoàn đến từ những nơi rất xa, phải vượt đoạn đường dài qua đêm; không những trên một vài tiểu bang và thành phố xa xôi ở Hoa Kỳ như California, Houston, Florida, Georgia, North Carolina, Philadelphia, Boston vv… mà còn có những phái đoàn đến từ Toronto Canada.

Cuộc biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng đã chấm dứt lúc 12 giờ trưa cùng ngày sau vòng di chuyển cuối cùng đi từ cổng chính qua cửa hậu Tòa Bạch Ốc, trong tinh thần TẤT CẢ VÌ MỘT VIỆT NAM TỰ DO & DÂN CHỦ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.