Cộng đồng người Việt biểu tình chống Tô Lâm trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Những người biểu tình mang biểu ngữ lên án ông Tô Lâm trước trụ sở LHQ. Ảnh: Facebook Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đông đảo người Việt Nam cùng tham gia cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York vào trưa Chủ Nhật, 22 Tháng Chín, nơi ông Tô Lâm, tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam, đọc bài diễn văn tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Tương Lai.

Những người biểu tình thuộc cộng đồng người Việt từ nhiều tiểu bang và các quốc gia khác. Đây là cuộc biểu tình do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Toronto, Đảng Việt Tân, và Hội Anh Em Dân Chủ tổ chức.

Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ có nội dung như “Tô Lâm, hung thủ hại chết Đồng Tâm,” “Tô Lâm ăn chơi trước nỗi đau của đồng bào” in trên tấm ảnh ông Tô Lâm ăn bò dát vàng. Bên cạnh đó còn mang theo hình ảnh các tù nhân lương tâm còn đang chịu cảnh tù đày như “Free Lê Đình Lượng,” “Free Nguyễn Năng Tĩnh,” “Freedom for Peter Bui Lam.” Rất nhiều cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa đã được giơ cao trước trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Trên Facebook Đảng Việt Tân phát trực tuyến cuộc biểu tình từ lúc bắt đầu là 1 giờ trưa, ngay trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Hình ảnh từ video cho thấy đông đảo những người từ tiểu bang khác đến như bà Genie Nguyễn (Virginia), Luật Sư Đặng Đình Mạnh (Virginia), Luật Sư Nguyễn Văn Đài, từ nước Đức.

Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí Thư đảng Việt Tân, mở lời khi bắt đầu cuộc biểu tình: “Khi CSVN cử một tướng công an nhiều tội ác làm chủ tịch nước, đảng này đã xem thường người dân Việt Nam, xem thường luật pháp và các giá trị quốc tế. Chúng ta có mặt ở đây để phơi bày các tội ác của Tô Lâm, các vấn đề như tổ chức, bắt cóc xuyên quốc gia, dùng vũ lực đàn áp dân làng Đồng Tâm và các đồng bào người Thượng, bắt giữ tùy tiện các nhà báo, nhà hoạt động dân sự, bóp nghẹt tự do ngôn luận trên các mạng xã hội.”

“Ngay từ bây giờ, Tô Lâm phải chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc tế và về đường dài, Tô Lâm phải chịu trách nhiệm trước người dân Việt Nam.” Ông Duy nhấn mạnh: “Tô Lâm hiện là kẻ thù của dân chủ Việt Nam.”

Luật Sư Đặng Đình Mạnh đã tham dự cuộc biểu tình. Từ New York, ông trả lời câu hỏi của báo Người Việt về sức lan tỏa của buổi “xuống đường” trưa Chủ Nhật: “Tôi không lạc quan đến mức cho rằng những tiếng nói trong cuộc biểu tình sẽ được lắng nghe và sẽ được chế độ Cộng Sản trong nước hiện do ông Tô Lâm lãnh đạo chấp nhận. Nhưng tôi tin rằng cuộc biểu tình rất cần thiết trong việc gởi thông điệp cho ông ấy biết rằng cộng đồng người Việt ở hải ngoại hoàn toàn phản đối chính sách đàn áp tự do, dân chủ, nhân quyền đối với người dân Việt Nam.”

 

Người biểu tình đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam cầm tại Việt Nam. Ảnh: Facebook Việt Tân
Người biểu tình đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam cầm tại Việt Nam. Ảnh: Facebook Việt Tân

Giữa lúc đó, bên trong trụ sở Liên Hiệp Quốc, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Tương Lai.

Báo Tuổi Trẻ Online đã trích dẫn toàn bộ nội dung bài phát biểu. Trong đó có phần ông Tô Lâm nhắc đến giá trị của con người: “Thành tựu khoa học, công nghệ phải phục vụ tiến bộ xã hội, hướng về con người, giải phóng con người, phát triển con người toàn diện, không ngừng cải thiện đời sống, bảo đảm lợi ích và hạnh phúc của nhân loại và vì thế hệ tương lai.”

Đặc biệt, ông Tô Lâm đã đưa ra lời kêu gọi ngay tại trụ sở Liên Hiệp Quốc: “Trong giai đoạn mang tính bước ngoặt này, chúng ta càng cần phải tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến Chương Liên Hợp Quốc và giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.”

“Các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm, phải chia sẻ thành tựu chung trong nghiên cứu khoa học công nghệ để cùng phát triển.”

Khi được hỏi về “sự liên hệ” giữa chuyến công du New York của ông Tô Lâm và việc trả tự do sớm cho hai nhà hoạt động nổi tiếng là Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng, Luật Sư Mạnh nói: “Tôi thật sự vui mừng trước việc họ được tự do. Mặt khác, tôi lên án việc trả tự do cho họ lại gắn liền với chuyến đi của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ, như là món hàng trao đổi lấy lợi ích chính trị cho ông ấy. Vì lẽ, một chính quyền lương hảo không đem người dân của mình ra làm món hàng trao đổi như vậy.”

“Bản chất hành xử của chế độ trong việc này chỉ là trao đổi tự do cho người dân lấy lợi ích, cho nên, nó không hề là dấu hiệu tích cực như là một sự thay đổi chính sách. Chỉ khi nào toàn bộ tù nhân chính trị đều được trả tự do ngay lập tức, thì đó mới là dấu hiệu về sự thay đổi chính sách.”

Kết thúc bài phát biểu của mình, ông Tô Lâm cam kết: “Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển bình đẳng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân loại.”

Luật Sư Đặng Đình Mạnh mang biểu ngữ đòi trả tự do cho ông Bùi Tuấn Lâm (Peter Lâm Bùi), chủ quán bún bò ở Đà Nẵng, bị bỏ tù vì rắc hành “nhái” cảnh “thánh rắc muối” cho ông Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng ở London. Ảnh: LS Mạnh cung cấp
Luật Sư Đặng Đình Mạnh mang biểu ngữ đòi trả tự do cho ông Bùi Tuấn Lâm (Peter Lâm Bùi), chủ quán bún bò ở Đà Nẵng, bị bỏ tù vì rắc hành “nhái” cảnh “thánh rắc muối” cho ông Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng ở London. Ảnh: LS Mạnh cung cấp

Rất nhiều “cam kết” và cả “nỗ lực” từ bài phát biểu của Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Tô Lâm. Tuy nhiên, Luật Sư Đặng Đình Mạnh nhìn thấy một bài toán không đơn giản.

Khi được hỏi “nếu có được một hy vọng thay đổi trong thời đại của ông Tô Lâm, dù là nhỏ nhất, thì đó là hy vọng gì?”

Theo ông Mạnh: “Có quá nhiều vấn đề nan giải tại Việt Nam hiện nay cần được giải quyết nhưng đều bế tắc, chúng chỉ có một nguyên nhân mà thôi, đó là chính thể. Thay đổi chính thể thì mọi vấn đề được giải quyết. Một sự thay đổi lớn như vậy là quá sức đối với ông Tô Lâm lúc này. Cho nên, tôi không hy vọng gì cả trong tương lai ngắn hạn năm năm. Sau đó, tôi tin rằng câu trả lời sẽ khác.”

Hội Nghị Thượng Đỉnh Tương Lai diễn ra trong hai ngày 22 và 23 Tháng Chín ở New York, Mỹ, với sự tham gia của nhiều nguyên thủ, nhà lãnh đạo các nước để thông qua “Hiệp Ước Cho Tương Lai.”

Truyền thông nhà nước Việt Nam mở hết công suất tuyên truyền về sự hiện diện của ông Tô Lâm ở New York.

Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn lời Đại Sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Hoàng Giang: “Đây là lần đầu tiên tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam tham dự trực tiếp kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và cũng là hoạt động ngoại giao đa phương đầu tiên của Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Tô Lâm tại tổ chức quốc tế toàn cầu Liên Hiệp Quốc.”

Nguồn: Người Việt

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?