Công Ty Canada Xây Sòng Bài $4.2 Tỉ USD Ở Vũng Tàu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

HÀ NỘI 22-5 (TH) – Có đến 80% người dân Việt Nam sống trong nỗi lo âu phấp phỏng hàng ngày về miếng ăn nhưng một công ty kinh doanh cờ bạc của Canada chuẩn bị xây cất một trung tâm cờ bạc giải trí xa hoa phục vụ tư bản đỏ tại Việt Nam tốn phí lên $4.2 tỉ USD.

Bản tin hãng thông tấn Reuters ngày 22 Tháng Năm 2008 cho hay như vậy và nói tổ hợp công ty Asian Coast Development Ltd., có thể bắt đầu xây dựng sòng bài, khu nghỉ dưỡng giải trí (resort) vĩ đại ở miền Nam Việt Nam có thể từ tuần này.

Tin này được đưa ra vào lúc nhiều báo lớn Việt Nam đưa tin cho thấy nông dân Việt Nam ngày càng điêu đứng hơn trước đủ mọi loại vật giá gia tăng trong khi nhà nước vẫn đè lên đầu lên cổ nông dân với hàng loạt “phí và lệ phí” chưa kể các sắc thuế trực tiếp và gián tiếp đánh vào phân bón, ruộng đất.

Bản tin Reuters nói công trình xây cất các tòa nhà cho dự án nói trên sẽ khởi công vào Thứ Bảy 24 Tháng Năm 2008 này ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Ðầu tiên là hai khách sạn sang trọng 5 sao với 2,300 phòng, trong đó có sòng bài giống như ở Las vegas, Hoa Kỳ, với hơn 500 máy đánh bạc (slot machines) và gần 90 bàn đánh các loại bài. Ai muốn biết thêm chi tiết này có thể vào địa chỉ http://www.hotramstrip.com để biết rõ thêm.

Tuy trên nguyên tắc, các sòng bài do các công ty ngoại quốc đặt tại Việt Nam ở một số khách sạn lớn hoặc ở các nơi khác như sòng bài ở Ðồ Sơn (Hải Phòng) chỉ dành cho khách ngoại quốc. Ai muốn đánh bài hay giật máy đều phải có hộ chiếu nước ngoài mới được chơi. Nhưng trên thực tế, các nơi này là nơi lui tới thường xuyên của đám tư bản đỏ trong nước để phung phí các số tiền ăn hối lộ hoặc tham nhũng, một số lần bắt bài bạc hồi năm ngoái, cho thấy như vậy.

Ngày 27 Tháng Năm 2007, theo các nguồn tin trong nước, có 5 khách sạn thuộc hàng quốc tế tại Sài Gòn và Vũng Tàu đã bị khám xét, tịch thu cả triệu đô la tang vật đánh bạc của các tay tư bản đỏ Việt Nam. Chính vì vậy, vụ bắt giữ này đã không thấy nêu trên báo là bắt giữ bao nhiêu người và thuộc thành phần nào trong xã hội CSVN.

JPEG - 36.3 kb
Sòng bài ở Ðồ Sơn (Hải Phòng)

Sòng bài ở Cam Bốt sát với tỉnh Tây Ninh là địa điểm thu hút các tay tư bản đỏ ở phía Nam sang tiêu tiền mỗi ngày.

Canada đầu tư rất ít vào Việt Nam, đứng hàng thứ 21 trên tổng số các nước có tiền đầu tư tại đây.

Theo một số người Việt Nam là nhân viên chia bài tại các sòng bài Las Vegas, họ gặp rất thường cán bộ đảng viên CSVN đến đây cờ bạc. Mỗi khi có cơ hội sang Mỹ là đám cán bộ đảng viên CSVN đều ghé sòng bài Las Vegas để thỏa mãn đỏ đen.

Hồi cuối Tháng Hai năm ngoái, báo tài chính Wall Street Journal, đã cho hay tin nói trên nhưng cho biết không phải công ty Canada “Asian Coast Development” ở Toronto đứng đơn độc thành lập dự án cờ bạc ở Vũng Tàu. Công ty này liên doanh với một công ty Mỹ, Fontainebleau Resorts, chuyên về phát triển các trung tâm nghỉ dưỡng và một công ty chuyên thiết kế các trung tâm nghỉ dưỡng tại Las Vegas.

Theo bản tin WSJ, giai đoạn đầu của dự án, một khách sạn có sòng bài kiểu Las Vegas rộng tới 80,000 SF (7,432 m2). Không thấy bản tin của Reuters cho nhiều chi tiết nhưng bản tin của WSJ năm ngoái, sòng bài đầu tiên ở Vũng Tàu dự trù có tên là “Lost City of Vietnam” (thành phố thất lạc của Việt Nam).

Nhà cầm quyền CSVN dành ra một dải bờ biển dài tới 3 cây số rưỡi thuộc huyện Xuyên Mộc để công ty Asian Coast Development xây sòng bài.

Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất ỳ ạch gần chục năm qua, phải điều chỉnh mức đầu tư lên nhiều lần vì vật giá gia tăng cũng chỉ tốn $2.5 tỉ USD để sản xuất 600,000 tấn xăng dầu các loại. Nơi ăn chơi, sòng bài Vũng Tàu sẽ tốn tới $4.2 tỉ USD cho thấy dự án này xa hoa đến mức nào tại một đất nước đa số nông dân không đủ ăn và sống trong các căn nhà tranh vách đất tuềnh toàng. (Người Việt;Thursday, May 22, 2008)

****

Vietnam Makes Bet on Gambling

Canadian Firm To Break Ground On Casino Project
By BRUCE STANLEY
May 23, 2008; Page B2

HONG KONG — Communist Vietnam is set to become the latest country in Asia to embrace Las Vegas-style casinos, with a Canadian property developer planning to break ground Saturday on the first phase of a $4.5 billion casino-resort project on the nation’s southern coast.

The project, called Ho Tram, will be the biggest foreign investment to date in Vietnam, said Michael Aymong, chairman of Toronto-based Asian Coast Development Ltd., the project’s lead investor, with a 30% stake. Its main partner in the project is New York hedge fund Harbinger Capital LLC, which has a 25% share.

The initial phase will cost $1.3 billion and consist of two five-star hotels with a combined 2,300 rooms and a casino with approximately 90 gambling tables, 500 slot machines and an area for VIP customers. When completed in 2015, the resort will comprise five hotels with 9,000 rooms and a second casino, Mr. Aymong said.

Ho Tram also will target vacationing families, with features including an 18-hole golf course designed by Greg Norman, a Cirque du Soleil theater, and a site for guests to swim with dolphins.

“It’s a needed project in Vietnam” that, in spite of the country’s poor infrastructure, will be able to “effectively compete” with integrated resorts in neighboring China, Malaysia and Singapore, Mr. Aymong said.

Vietnam’s ruling Communist Party has historically been suspicious of U.S.-style casinos, and many Vietnamese consider gambling a social evil on par with drug abuse. Although a few small, tightly controlled casinos have operated in the country for several years, Ho Tram will be several times larger and represent a big, symbolic step for Vietnam into the capitalist mainstream.

Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung said his government “will create favorable conditions” for Canadian investors, but Ho Tram’s casinos will be off-limits to Vietnamese, as are the country’s existing casinos.

The casino business is booming in Asia, led by China’s glitzy enclave of Macau, the world’s No. 1 gambling center in terms of revenue. Singapore is building its own casino-resort complex, and industry players expect Japan and Thailand will soon allow investment in similar projects. Like its neighbors, Vietnam hopes that a luxurious megaresort offering high-stakes gambling will boost tourism and create jobs.

Mr. Aymong said he expects Ho Tram to attract at least two-thirds of its customers from China, together with large numbers from South Korea, Japan and Russia.

Ho Tram will occupy more than 500 acres on a 1.9-mile stretch of beach in Xuyen Moc Commune in Ba Ria-Vung Tau Province, a 90-minute drive southeast of Ho Chi Minh City.

Asian Coast Development has letters of intent from “a couple of international hotel chains” that want to manage the hotels at Ho Tram, Mr. Aymong said, though he declined to name them. The company also is talking with about 10 casino operators that have expressed interest in running the resort’s gambling operations, he said, again declining to identify any of these possible partners.

Asian Coast Development is a merchant bank and developer.

The Wall Street Journal

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.