Cuộc nổi dậy của Wagner đã bị hủy bỏ, nhưng Putin chưa bao giờ yếu thế như lúc này

Vladimir Putin đã cáo buộc quân nổi dậy Wagner là phản quốc trong một bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc sáng thứ Bảy 24/6/2023. Ảnh: Anadolu Agency/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguồn: The Wagner rebellion has been called off but Putin has never looked weaker,” Luke Harding, The Guadian, 24/6/2023

Lê Vĩnh lược dịch

Trong nhiều tháng qua, Yevgeny Prigozhin đã công khai chỉ trích các nhà lãnh đạo quân sự của Nga. Ông đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, và Tổng tham mưu trưởng quân độ Nga Valery Gerasimov, cáo buộc họ cẩu thả và kém cỏi trong cuộc chiến ở Ukraine.

Trong một video, Prigozhin đổ lỗi cho Moscow về cái chết của những người lính thuộc đơn vị lính đánh thuê Wagner của ông ta. Thi thể của họ chất đống phía sau ông ta. Trong một lá thư, ông đã thách thức tướng Shoigu (Bộ trưởng Quốc phòng Nga) đích thân đến thăm chiến tuyến đẫm máu ở Ukraine, nơi quân đội Wagner đã chiến đấu và chết ở thành phố Bakhmut.

Mối thù giữa Prigozhin và tướng Shoigu dường như là có thật. Trong hệ thống chính trị mờ đục của Putin thật khó để mô tả. Trong hơn hai thập niên, Putin đã đóng vai trò trọng tài tối cao, giữa một phe của Điện Kremlin chống lại một phe khác.

Đó là chiến thuật chia để trị cũ rích. Prigozhin trước đó đã chứng tỏ ông ta là một đồng minh trung thành, được giao phó các nhiệm vụ đặc biệt của nhà nước Nga, bao gồm cả âm mưu phá hoại cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ năm 2016. Nói cách khác, cuộc đối đầu công khai gay gắt giữa Prigozhin và tướng Shoigu đã được chính người đứng đầu nước Nga (Putin) cho phép.

Các sự kiện nóng hổi trong 24 giờ qua cho thấy, bất kỳ thỏa thuận nào với Điện Kremlin, nếu đã từng tồn tại, đều đã bị hủy bỏ. Yêu cầu của Prigozhin không gì khác hơn là cách chức tướng Shoigu và thay thế toàn bộ bộ tổng tham mưu. Vào đêm thứ Bảy, Prigozhin tuyên bố sẽ rút lui khỏi thủ đô Nga và trở về căn cứ, để tránh đổ máu.

Trước đó, một đoàn xe bọc thép của Wagner đã tiến vào Nga từ miền đông Ukraine đang bị quân Nga chiếm đóng mà không vấp phải nhiều sự phản đối. Lực lượng Wagner dường như đã chiếm giữ các tòa nhà quan trọng ở Rostov-on-Don, kể cả Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam của Nga, và là một đầu mối hậu cần quan trọng cho cái gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” của Moscow.

Các tướng lĩnh Nga hốt hoảng đã thúc giục Prigozhin rút lui và hủy bỏ “cuộc đảo chính” của ông ta. Những chiếc xe bọc thép lăn bánh trên đường phố Moscow, dường như được gửi đến để bảo vệ Bộ Quốc phòng và các trung tâm hành chính của Nga có thể bị tấn công phía quân nổi dậy. Cảnh sát dựng rào chắn; đào đắp công sự, hầm hố dọc đường phố.

Những hình ảnh nóng đó gợi lại ký ức về cuộc đảo chính bất thành vào mùa hè năm 1991 (trong dự định lật đổ Mikhail Gorbachev). Cuộc đảo chánh đó do những người theo đường lối cứng rắn trong KGB chủ trương, nhằm bảo vệ quyền lực của đảng cộng sản đang suy yếu. Cuộc đảo chánh đó bất thành, kéo theo sự sụp đổ của Liên Xô vài tháng sau đó.

Còn quá sớm để nói lịch sử có lặp lại hay không. Ông Prigozhin không phải là người yêu hòa bình. Thông điệp của ông ta là kêu gọi Nga tham gia một chiến dịch mạnh mẽ hơn ở Ukraine.

Prigozhin cáo buộc [Bộ trưởng Quốc phòng] Shoigu che đậy quy mô tổn thất của Nga. Ông cũng không hài lòng về cuộc rút lui năm ngoái, khi quân đội Nga buộc phải từ bỏ thành phố Kherson ở phía nam và hầu hết vùng Kherson ở phía đông bắc.

Bất kể kết quả của vở kịch đáng kinh ngạc cuối tuần này là gì, thì Putin đang yếu thế hơn bao giờ hết từ khi ông ta trở thành tổng thống của nước Nga vào năm 2000. Quyết định xâm chiếm Ukraine của ông ta đã chứng minh là một sai lầm chiến lược – sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Putin và sớm muộn gì cũng có thể buộc phải loại ông ta ra khỏi quyền lực.

Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình vào sáng thứ Bảy, sau khi cuộc binh biến của Prigozhin bắt đầu. Ông cáo buộc quân nổi dậy là phản quốc và đưa ra quyết định “chống khủng bố” ở Moscow.

Ngay cả khi cuộc nổi dậy nhanh chóng thất bại, làn sóng rúng động trên nước Nga sẽ còn tiếp tục trong nhiều tháng kế tiếp, gây ra bất ổn chính trị, và đặt ra dấu hỏi về khả năng lãnh đạo của Putin.

Tất cả những điều đó làm gia tăng khả năng quan trọng cho Ukraine. Các lực lượng của Wagner đóng tại các vùng Luhansk và Donetsk bị chiếm đóng. Một số các binh sĩ Wagner đã rời đi trong 24 giờ qua để quay trở lại Nga. Có những báo cáo ban đầu rằng quân đội Ukraine đã chiếm lại một số đường phố đổ nát ở Bakhmut, nơi giao tranh ác liệt đã diễn ra trong nhiều tháng qua, và chiếm thêm các vị trí đã bị mất vào năm 2014.

Quân đội Wagner gồm những người tình nguyện và những tù nhân được phóng thích của Prigozhin, đã chứng tỏ họ là một đạo quân có kỷ luật và có năng lực hơn quân đội chính quy của Nga. Đạo quân đó đã biến mất khỏi chiến trường, ít nhất là vào lúc này, để chuyển sự chú ý sang chính nước Nga.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc: “Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông?”

Khẳng định kiểu “phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, có ý nghĩa toàn cục và lâu dài…” dần trở nên lạm phát. Lần này cũng vậy. Truyền thông nhấn mạnh kim ngạch thương mại kỷ lục, hợp tác hạ tầng, AI, mạng 5G, đổi mới sáng tạo… Nhưng về bản chất, quan hệ Trung – Việt vẫn vận hành trên nền tảng cũ: Hợp tác kinh tế nhiều mặt song hành với nghi kỵ chiến lược sâu sắc.