Đài Truyền Hình Số 7 Ở Úc Tố Cáo Tệ Trạng Công Nhân Việt Bị Nô Lệ Hóa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

[UBBV baovelaodong.com 21/07/08] Chiều nay 21/7/08, Đài Truyền Hình Số 7, hiện là đài lớn nhất tại Úc, vừa chiếu một đoạn tin phóng sự trong Bản Tin 6g, về hoàn cảnh công nhân Việt tại Mã Lai làm việc trong điều kiện làm việc mà – như UBBV tố cáo từ lâu và nay Đài này xác nhận – là “bị lừa gạt”, làm “nô lệ”, và nạn nhân của vụ “buôn người”.

Video: Mở đầu bản tin Đài Số 7 ngày 21/7/08, với tựa đề “Nỗi khổ bị ém nhẹm”

Đoạn tin phóng sự này về những công nhân tại xưởng máy Hytek sản xuất hàng cho công ty giày dép Nike. Ủy Viên Liên Lạc Công Đoàn của UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN), ông Hùng Nguyễn, đã qua Mã Lai cùng phóng viên Michael Duffy, và, xuất hiện trên bản tin, tay chỉ vào lá thư cầu cứu của nhiều công nhân Việt, ông nói “Trong đây, họ nói rằng họ bị lừa gạt”.

Trong một vài ngày tới, đoạn phim này, sau khi có thêm phụ đề tiếng Việt, sẽ có trên trang mạng baovelaodong.com của UBBV và YouTube.com.

JPEG - 13.9 kb

Bản tin nói trên, ngoài việc có hình ảnh một số công nhân Việt, cũng có hình ảnh chỗ ở tồi tệ của một số công nhân người Bangladesh – trong một cái bồn dài vài mét mà hàng trăm công nhân phải chia phiên để tắm rửa.

Bản tin cũng cho thấy lá thư của hãng Nike, hứa rằng sẽ điều tra về những tố giác này. Việc vận động để có những Bản Tin như vầy, là một phần trong chiến lược của UBBV: Đưa các vụ việc ra công luận chính mạch để làm áp lực lên các công ty mẹ, qua đó buộc họ phải cải thiện điều kiện làm việc tại các công ty con tại những nước như Mã Lai hoặc Việt Nam.

**Bị lừa gạt bởi công ty môi giới do nhà nước CS cấp giấy phép**

Như trên nói, Đài Số 7 nói qua về tệ trạng lừa đảo, làm nô lệ. Tệ trạng này, giải thích chi tiết hơn, là như sau: Các công ty môi giới (do nhà nước CSVN cấp giấy phép) đến những khu dân nghèo chất phác, nói rằng đóng tiền thì sẽ được xuất khẩu lao động, hợp đồng có lương cao, nhiều giờ phụ trội. Người lao động vay mượn thân nhân hoặc ngân hàng nhà nước để nộp môi giới 25 triệu đồng. Khi họ chân ướt chân ráo đến phi trường Kuala Lumpur, môi giới lấy hộ chiếu của họ rồi trao cho công ty chủ. Đến công ty để làm việc, thì chủ nói chưa từng thấy hợp đồng này bao giờ. Công nhân gọi đến môi giới để hỏi, thì môi giới đổi số điện thoại, hoặc nói huỵch toẹt rằng đó là hợp đồng cuội. Người lao động bất mãn với lương thấp cũng không về VN sớm được. Muốn về sớm thì, như Đài Số 7 nói, trước khi chủ trả lại hội chiếu, họ phải bồi thường cho chủ tiền thuế, và tiền lương những năm còn lại của hợp đồng. Và vì không thể trả nổi số tiền quá lớn đó nên, như Đài Số 7 nói, trên thực tế thì họ bị ép buộc phải làm việc như nô lệ. Đài Số 7 gọi đây là tệ trạng “buôn người”. Tệ trạng này đã có từ nhiều năm nay, nhưng nhà nước CSVN vẫn nhúng tay bằng cách tiếp tục cấp giấy phép cho các công ty môi giới, kể cả khi một số công ty đóng cửa rồi mở lại dưới tên mới.

Hình: Mở đầu bản tin Đài Số 7 ngày 21/7/08, với tựa đề “Nỗi khổ bị ém nhẹm”

JPEG - 16.4 kb

JPEG - 20.2 kb

JPEG - 17.3 kb

JPEG - 19 kb

JPEG - 17.7 kb

JPEG - 23.2 kb

JPEG - 17.3 kb

JPEG - 15.7 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Gạc Ma 1988: Ai đã ra lệnh không nổ súng? Ảnh chụp màn hình youtube RFA

Gạc Ma 1988: Ai đã ra lệnh không nổ súng?

Tuy nhiên những bộ đội công binh và chiến sĩ Hải quân Việt Nam khi đó nhận được lệnh không được nổ súng chống trả phía Trung Quốc. Vậy ai trực tiếp đã ra lệnh cho binh sĩ Việt Nam không được nổ súng chống trả quân Trung Quốc trong cuộc chiến dù không cân sức đó?

18 tháng 3 - người dân không quên! Ảnh: FB Phuc Dinh Kim

Gạc Ma 14 tháng Ba: Dân Việt không thể quên*

Phần lớn xương cốt của các anh đã nằm lại vĩnh viễn trong lòng Biển Đông.

Nhớ đến các anh, những người anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, chúng tôi thề bằng bất cứ giá nào cũng không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông đối với Trung Quốc!