Dân biểu Hayes lên tiếng bênh vực cho 15 thanh niên sinh viên Vinh tại Quốc Hội Úc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bài phát biểu của Dân Biểu Chris Hayes tại Quốc Hội Úc

Thứ Ba ngày 22 Tháng 11, 2011

Là thành viên của Quốc Hội tôi đã cam kết công khai lên án những vi phạm trắng trợn quyền thiết yếu của con người. Tôi đã dùng cơ hội này nhiều lần, đặc biệt tại Quốc Hội, để nói lên quan điểm của tôi về nhân quyền tại Việt Nam. Mặc dù chúng ta có thể gọi Việt Nam là một nước láng giềng ở Đông Nam Á và là một đối tác kinh doanh quan trọng, tôi thật sự kinh ngạc rằng hiện nay có hơn 400 người đang bị tống giam tại Việt Nam chỉ vì họ thực thi các quyền cơ bản của con người. Tối nay tôi muốn đề cập đặc biệt đến việc bắt giữ gần đây 15 thanh niên hoạt động dân chủ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế. Một số các nhà hoạt động này là thành viên của nhóm Bảo Vệ Sự Sống của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và đến từ khu vực trung bắc Việt Nam, từ Thanh Hóa và Nghệ An.

Tôi được biết rằng làn sóng bắt bớ bắt đầu vào ngày 30 Tháng 7 năm 2011 khi công an bắt giữ ba nhà hoạt động Công giáo tại sân bay Tân Sơn Nhất ở TP. HCM khi họ trở về từ nước ngoài. Trong bảy tuần tiếp theo, nhà cầm quyền đã bắt giữ 12 nhà hoạt động tôn giáo khác. Cho đến nay, 10 người đã bị buộc tội vi phạm đạo luật hình sự 79, về tội âm mưu lật đổ chính quyền, mang theo bản án từ 5 đến 10 năm tù đối với những ‘người đồng lõa’, và từ 12 năm đến tù chung thân, hoặc thậm chí tử hình, đối với những ‘người tổ chức’ những hành động được xem là có hậu quả nghiêm trọng.

Tôi xin nêu đặc biệt các nhân tố sau đây mà tôi cho rằng chỉ là một vài trong số nhiều người tranh đấu cho nhân quyền đang bị giam giữ bởi nhà cầm quyền Việt Nam. Paulus Lê Sơn, một nhà báo và blogger từ tỉnh Thanh Hóa. Anh bị bắt vào ngày 3 tháng 8, và tôi được biết hiện không biết nơi giam giữ của anh ở đâu. Phêrô Hồ Ðức Hòa thuộc giáo xứ Yên Hóa, một kế toán viên làm việc cho Trần Ðình, một công ty chứng khoán ở Vinh. Anh là thành viên Doanh Nhân Công Giáo. Phanxicô Xavie Đặng Xuân Diệu là một cựu sinh viên Công giáo từ giáo sứ Xuân Mỹ. Anh cũng là một thành viên của Doanh Nhân Công Giáo và đồng thời là thành viên của nhóm Bảo Vệ Sự Sống của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thuộc Giáo phận Vinh. Gioan Nguyễn Văn Oai thuộc giáo xứ Yên Hóa và làm việc cho một công ty ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Anh bị bắt tại sân bay và bị đưa về nhà để lục xét. Phêrô Trần Hữu Đức, một sinh viên công nghệ thông tin thuộc giáo xứ Văn Lộc, đã bị bắt vào ngày 2 tháng 8. Antôn Đậu Văn Dương, một sinh viên ngành du lịch thuộc giáo xứ Văn Lộc, đã bị bắt cùng ngày. Phanxicô Xavie Đặng Xuân Tông, tốt nghiệp ngành du lịch, em trai của Đặng Xuân Diệu, đã bị bắt vào buổi trưa 3 tháng 8.

Trong khu vực cử tri của tôi, tôi có cơ hội đại diện cho một số lớn người Việt Nam. Kể từ khi Sài Gòn sụp đổ 36 năm trước đây, Úc đã nhận hơn 200.000 người tị nạn Việt Nam. Đối với người Úc gốc Việt, những gì đang xảy ra tại Việt Nam là những ví dụ điển hình liên tục về những chà đạp nhân quyền. Rõ ràng nó vẫn còn là mối quan tâm lớn cho nhiều đoàn thể Việt Nam và chắc chắn cho nhiều cử tri của tôi.

Lẽ ra chúng ta nên tự hào về sự kiện chúng ta có một vai trò tiên quyết trong việc phát triển kinh doanh ở các nước như Việt Nam, tuy nhiên tôi tin rằng vài trò tiên quyết này nên mở rộng hơn nữa để đòi hỏi các quốc gia này phải tuân theo Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã cam kết. Một đối tác kinh doanh quan trọng cần phải có lời nói đi đôi với hành động về những ràng buộc luật lệ quốc tế nếu muốn được thực sự tôn trọng. Là một thành viên cam kết một số các công ước quốc tế, Việt Nam đã đồng ý để công dân của mình được hưởng một số quyền căn bản, bao gồm các quyền tự do, và đặc biệt là tự do hội họp.

Tôi kêu gọi tất cả các đồng nghiệp Quốc Hội của tôi hãy cùng tôi nỗ lực để người dân Việt Nam được hưởng các quyền và có tự do. Những chà đạp nhân quyền, dù xảy ra ở bất cứ nơi nào, nên được mọi người chúng ta quan tâm. Lờ chuyện này thì cũng chẳng khác nào tìm lý cớ, và rồi sẽ dẫn đến mặc nhiên chấp nhận.

PDF - 31.1 kb
DB Chris Hayes_Bai phat bieu tai QH Uc 22112011

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.