Dân biểu Milton gởi thư yêu cầu Đại sứ Úc nhanh chóng hỗ trợ lãnh sự cho ông Châu Văn Khảm

DB Milton Dick yêu cầu Đại sứ Úc tại Việt Nam hỗ trợ lãnh sự và bảo đảm an toàn của nhà hoạt động, công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dân biểu Liên bang Úc Milton Dick trong thư gởi Đại sứ Úc tại Việt Nam đã thông báo việc một công dân Úc gốc Việt – nhà hoạt động Châu Văn Khảm – bị mất tích khi vào Việt Nam và nghi ngờ rằng ông Khảm đã bị nhà cầm quyền CSVN âm thầm bắt giữ từ ngày 13/1/2019.

Qua thư nầy, DB Milton yêu cầu Đại sứ Graig Chittick trong quyền hạn và trách nhiệm của mình truy tìm tông tích và bảo đảm sự an toàn của ông Châu Văn Khảm.

Được biết, Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc, Cộng đồng Người Việt Tự do Tây Úc và chính giới Úc như các dân biểu Anne Aly, Luke Donnellan… và báo chí Úc đã nhanh chóng loan tin cũng lên tiếng yêu cầu chính phủ Úc can thiệp với phía CSVN để bảo đảm sự an toàn và đòi họ phải trả tự do cho ông Châu Văn Khảm.

Dưới đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản dịch và phóng ảnh lá thư của Dân Biểu Milton Dick.

Kính gửi Ngài Graig Chittick
Đại sứ Úc tại Việt Nam
Sứ quán Úc tại Hà Nội
8 Đào Tấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam

Thưa Ngài Đại sứ,

Tôi viết thư này để báo với Ngài việc một công dân Úc nghi ngờ bị bắt giữ bởi nhà cầm quyền Việt Nam. Thông tin cá nhân của ông ấy như sau:

Tên: Khảm V CHÂU
Ngày sinh: 15 tháng Sáu 1949
Địa chỉ: 12 Kingsland Rd, BERALA NSW 2141
Vợ: Thị Quyen Tran NGUYỄN (Thị Quỳnh Trang NGUYỄN)

Tôi được một số chức sắc của Cộng đồng Người Việt Tự Do khắp nước Úc liên lạc báo việc nghi ngờ ông Châu bị bắt giữ.

Theo đó, ông Châu đã về Việt Nam qua ngả Cam Bốt mà không có visa nhập cảnh vào hôm 12 tháng Một 2019. Chuyến đi về Việt Nam này hoàn toàn không có mục đích chính trị, cũng như hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động chính trị hay chứng cứ chính trị nào.

Khi đến TP.HCM (Sài Gòn), ông Châu gặp một người bạn là Viễn Nguyễn, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Có lẽ ông Nguyễn đã bị nhà cầm quyền theo dõi vào thời điểm họ gặp nhau.

Sau khi họ gặp gỡ nhau, gia đình của ông Nguyễn được nhà cầm quyền Việt Nam báo rằng ông ấy đã bị bắt giữ; điều này khiến gia đình và bạn bè của ông Châu tin rằng Ông cũng bị bắt giữ vào cùng thời điểm.

Lần cuối cùng ông Châu liên lạc với gia đình mình cũng chính là ngày Ông vào Việt Nam, tức hôm 12 tháng Một 2019. Từ đó đến nay, họ không nhận được bất kỳ cuộc liên lạc nào từ ông.

Tôi được biết rằng gia đình ông Châu đã liên lạc với Bộ Ngoại giao về việc ông mất tích.

Do ông Châu là một công dân Úc và là một nhân vật được nhiều người biết đến trong cộng đồng người Việt ở Úc, tôi đề nghị các viên chức của Ngài hãy giúp đỡ tìm ra nơi Ông đang bị giam giữ cũng như bảo đảm sự an toàn cho ông ấy.

Trân trọng,

Dân biểu Milton Dick MP
Dân biểu Liên bang vùng Oxley

Phóng bản bức thư:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…