Dân Biểu Sanchez Yêu Cầu Phóng Thích Những Công Dân Hoa Kỳ Còn Sót Lại

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
GIF - 5 kb

Thông Cáo Báo Chí
Dân Biểu Loretta Sanchez
Địa Hạt Liên Bang 47th của California
www.house.gov/sanchez

****

Dân Biểu Sanchez Yêu Cầu Nhà Cầm Quyền Việt Nam:
“Phải Phóng Thích Những Công Dân Hoa Kỳ Còn Sót Lại”

Dân Biểu Liên Bang của California kêu gọi phải lập tức phóng thích những công dân
Hoa Kỳ còn bị giam giữ tại Việt Nam sau khi Ông Trương Văn Ba (Leon) được trả về với tự do

GARDEN GROVE, Calif. — Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez đồng ý với tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Michalak rằng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không có lý do gì để giam giữ Ông Trương Văn Ba (Leon), một công dân Hoa Kỳ đã bị bắt giữ vì tuyên truyền những phương thức đấu tranh bất bạo động và nghĩ rằng sự phóng thích của Ông Trương Văn Ba là sự chọn lựa duy nhất.

Vào Ngày 20, Tháng 11, 2007, Dân Biểu Sanchez đã gửi một lá thư đến với Bà Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Candoleezza Rice yêu cầu Bà hãy lập tức điều tra cho sự kiện rõ ràng về việc giam giữ của hai công dân Hoa Kỳ vào Ngày 17, Tháng 11, 2007 là Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân và Ông Trương Văn Ba (Leon), tại Việt Nam. Cũng thế Dân Biểu Sanchez vận động 11 đồng nghiệp thuộc lưỡng đảng trong Hạ Viện cùng ký tên trong một lá thư gửi đến Thủ Tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi phải lập tức phóng thích các công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ. Vào Ngày 7, Tháng 12, 2007, Dân Biểu Sanchez viết một lá thư khác gửi đến Cục Quản Lý An Ninh Vận Chuyển Liên Bang (TSA) để yêu cầu họ điều tra về quá trình kiểm tra hành lý của Hải Quan khi cặp vợ chồng Lê Văn Phan và Bà Nguyễn Thị Thịnh (từng bị giam giữ tại Việt Nam) du hành từ phi trường quốc tế LAX để giải quyết những thắc mắc về hành lý và vũ khí kiếm được từ va ly của họ.

Dân Biểu Sanchez nói, “Tôi rất vui mừng khi nghe tin Ông Trương Văn Ba (Leon), Ông Lê Văn Phan và vợ Bà Nguyễn Thị Thịnh được phóng thích và đã an toàn về với gia đình. Tôi chân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đối với sự kiện này. Thật sự là không thể nào chấp nhận được khi Nhà Cầm Quyền Việt Nam vẫn còn tiếp tục giam giữ Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, và tôi mong rằng ông cũng được phóng thích một ngày gần đây.

“Hôm nay chúng ta đứng đây đúng một ngày sau khi Ngày Nhân Quyền Quốc Tế trong sự bàng hoàng để chứng kiến Nhà Cầm Quyền Việt một lần nữa lại giam giữ các công dân Hoa Kỳ yêu chuộn tự do và dân chủ. Tôi mong sẽ nhận được tin về từ phía Việt Nam về sự phóng thích của Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Sacramento, cũng đã bị giam giữ vì tuyên truyền những phương thức đấu tranh bất bạo động, tương tự như Ông Trương Văn Ba. Tôi rất nghi ngờ về sự buộc tội và tin tưởng rằng Ông và ba công dân Hoa Kỳ vừa mới được phóng thích đã bị giam giữ và quấy rối một cách sai lầm vô lý.

“Nhà Cầm Quyền Việt Nam đã không ngừng vi pham lời cam kết thay đổi những chính sách về quyền đàn áp công dân, tôn giáo, và nhân quyền của họ mà vẫn tiếp tục quấy nhiễu những công dân Hoa Kỳ gốc Việt Nam yêu chuộng nền dân chủ. Tôi mong rằng sau cuộc họp báo ngày hôm nay, Nhà Cầm Quyền Việt Nam sẽ ghi nhận rõ ràng về mối quan tâm của Chính Phủ Hoa Kỳ vì chúng ta không chấp nhận những hành vi vi phạm nhân quyền và sẽ tiếp tục lên tiếng nói cho người dân Việt Nam.

JPEG - 463.3 kb

Word - 62 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?