Dân Biểu Úc lên án nhà cầm quyền bắt giữ ba nhà hoạt động, hành hung đoàn người đi khởi kiện Formosa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dân Biểu Liên Bang Úc Châu Anne Aly trong lá thư gởi ông Nguyễn Xuân Phúc hôm 21-02-2017 bày tỏ quan ngại về việc nhà cầm quyền bắt ba nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Oai và Trần Thị Nga vào tháng trước, đồng thời lên án việc công an hành hung Linh Mục Nguyễn Đình Thục và đoàn người đi khởi kiện Formosa ngày 14-02 vừa qua.

JPEG - 34.5 kb
Dân Biểu Anne Aly

Bà yêu cầu nhà cầm quyền thả các nhà hoạt động và mở cuộc điều tra những vụ đàn áp đoàn người biểu tình ôn hòa.

Sau đây là nguyên văn lá thư của Dân Biểu Aly gởi ông Nguyễn Xuân Phúc.

BBT – Web Việt Tân


Ngày 21 tháng 2, 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Văn Phòng Thủ Tướng
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kính thưa ông Thủ Tướng,

Tôi yêu cầu sự quan tâm gấp của ông về một số vi phạm nhân quyền xảy ra trong tháng qua tại Việt Nam, nhất là việc bắt giữ 3 nhà hoạt động Việt Nam.

Tôi được biết về việc bắt giữ nhiều nhà hoạt động khác nhau khi họ tường thuật và lên tiếng về thảm họa môi trường Formosa. Anh Nguyễn Văn Hóa, một nhà báo công dân 22 tuổi đi tin về các cuộc biểu tình năm ngoái, đã bị bắt giữ tùy tiện vào đầu tháng Giêng và hiện bị biệt giam. Anh Hóa bị buộc tội “lợi dụng tự do dân chủ” theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, chỉ vì tường thuật các hoạt động ôn hòa đòi hỏi công lý cho môi trường. Đáng ngại hơn nữa, gia đình anh chỉ mới được công an thông báo hơn một tuần sau khi bị bắt.

Ông Nguyễn Văn Oai, một cựu tù nhân lương tâm và một sáng lập viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Công Giáo bị bắt giữ vào ngày 29 tháng Giêng và bị buộc tội “chống người thi hành công vụ”. Đối với bản án trước đó, Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc ra phán quyết về việc bắt giữ ông Oai là tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Ông Oai tiếp tục công việc hoạt động nhân quyền sau khi ra tù và điều lo ngại nơi đây là ông đã bị bắt giam trở lại.

Bà Trần Thị Nga là một blogger và một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng thường xuyên lên tiếng về những sai trái của công an. Là một người mẹ của hai đứa bé trai, bà bị bắt ngay tại nhà cùng với người chồng (được thả vào hôm sau), và điều gây lo ngại là đoạn clip bắt giữ bà được phổ biến rộng trên mạng xã hội. Bà Nga bị buộc tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”, một điều khoản nhà chức trách thường dùng để bắt các blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền. Tôi cũng được thông tin là bà Nga trước đây có thâu hình cách công an đối xử với bà cũng như bà từng đi nhà thương với các con vì bị công an hành hung cách đây hai năm.

Trong một sự việc đáng quan tâm khác, tôi được biết là công an ngăn chận hàng trăm người tuần hành ôn hòa vào ngày 14 tháng Hai, 2017. Nhiều người kể cả Linh mục Nguyễn Đình Thục dẫn đầu đoàn người, bị công an hành hung để răn đe và ngăn chận không cho đoàn tiếp tục. Đoàn người gồm hơn 500 nạn nhân của vụ thảm họa môi trường Formosa xảy ra tại miền Trung Việt Nam vào tháng Tư năm ngoái làm hàng tấn cá chết trôi giạt vào bờ.

Tôi được biết là đoàn người tuần hành ôn hòa này đi bộ 200 km để thực thi quyền hạn pháp luật của họ và kiện công ty Thép Formosa Hà Tỉnh tại tòa án địa phương để đòi bồi thường thiệt hại.

Việc bắt giữ và những hành vi sách nhiễu và hăm dọa gần đây vô cùng lo ngại. Tôi yêu cầu ông hãy thả những nhà hoạt động nêu trên và tôn trọng các cam kết của ông đối với luật pháp quốc tế. Tôi cũng yêu cầu ông mở cuộc điều tra về cách đối xử của công an đối với đoàn người biểu tình ôn hòa.

Kính thư,
Anne Aly
Dân Biểu Quốc Hội Úc

PDF - 598.6 kb
MP ALY_re Detaning of 3 activists and police treatment of peaceful protesters.pdf

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.