Dân Oan Nuggets

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cách đây vài ngày, McDonald’s Việt Nam đã lên tiếng (*) cho biết là họ không sử dụng thịt gà từ Mỹ, sau khi các nhà hoạt động vì quyền động vật đã đăng tải một đoạn phim ngắn cho thấy sự đối xử tàn tệ tại một trong những nhà cung cấp thịt gà tại Tennessee (**).

Xem qua đoạn phim nói trên, chắc hẳn ai cũng đồng ý là, với lòng nhân đạo của con người trong thế giới văn minh ngày nay, người ta khó chấp nhận những hành động tàn ác đối với súc vật như vậy, và việc McDonald’s cũng như McDonald’s Việt Nam nói riêng, lên tiếng phản đối là điều rất đúng, nên có. Cũng có thể là nhiều người sẽ cảm thấy an toàn, thấy cảm kích McDonald’s Việt Nam, và gia tăng việc ủng hộ các chiếc bánh Big Mac mà công ty này sản xuất!

Nhìn phiến diện thì là như vậy!

Nhưng, cùng với thông báo ngưng sử dụng thịt gà từ Mỹ thì McDonald’s Việt Nam cho biết là họ dùng thịt gà từ Thái Lan và Mã Lai. Thông báo không đề cập đến các điều kiện trang trại của hai quốc gia này.

Đã đành là “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng việc một trang trại ở Mỹ (nơi mà việc quản lý y tế thường được coi là rất chặt chẽ và đáng tin cậy) bị bắt quả tang làm chuyện xấu như kể trên có đủ để người tiêu thụ McDonald loại bỏ hoàn toàn hệ thống cung cấp thịt gà của Mỹ và tin tưởng hơn ở phẩm chất thịt gà đến từ Thái Lan và Mã Lai (nơi mà việc quản lý y tế không biết ra sao) hay không?

Tại sao không chỉ làm một việc đơn giản là loại bỏ trang trại liên hệ, và gia tăng việc kiểm soát các trang trại khác, thay vì tẩy chay cả đường dây cung cấp? Tại sao lại phải vội vàng thay thế cả một hệ thống bằng một hệ thống khác không có gì bảo đảm? Và tạm ngưng sử dụng thịt gà Mỹ bao lâu? Đó là những câu hỏi mà những người ăn Big Mac có thể tự đặt ra và tự kết luận.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ! Chuyện gà! Hãy nói chuyện người.

Cả nước Việt Nam ai cũng biết chủ nhân của McDonald’s Việt Nam là ông Henry Nguyễn, tức Nguyễn Bảo Hoàng, là con rể của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nguyễn Bảo Hoàng là một công dân Mỹ gốc Việt, chồng của cô Nguyễn Thanh Phượng, con gái “rượu” của TT Nguyễn Tấn Dũng, là người ở tuổi 30 đã sáng lập và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt, Giám Đốc Đầu Tư của Quỹ Vietnam Holding, một quỹ đầu tư niêm yết trên thị trường chứng khoán London, Phó Giám Đốc Tài Chính của Công ty Liên doanh Holcim (Việt Nam), một tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viet Capital Bank (Ngân hàng TMCP Bản Việt) với vốn hàng tỉ Mỹ kim.

Nghe mà chóng mặt! Tiền ở đâu ra mà Cô có nhiều thế ở tuổi 30 với gốc gia đình bố gốc là y tá và nay là Thủ Tướng với lợi tức hàng năm chỉ tròm trèm 15 ngàn mỹ kim?

Ông chủ McDonald’s Việt Nam quả là một nhà kinh doanh sắc bén. Vài con gà bị đối xử tàn tệ là ông nhanh chóng lên tiếng phản đối và tuyên bố vứt bỏ cả hệ thống cung cấp thịt gà của Hoa Kỳ để trấn an những tấm lòng nhân đạo yêu mến súc vật được thoải mái hơn khi nhá những bánh Big Mac mà Ông cung cấp.

Nhưng là con rể của Thủ Tướng, hẳn ông Bảo Hoàng, và toàn thể đại gia đình nhà Ông, không lẽ không biết những đối xử tàn tệ gấp vạn lần của hệ thống côn-an, mà bố vợ Ông là người lãnh đạo và trách nhiệm tối cao, đối với người (không phải là gà) dân Việt Nam.

Theo thống kê chỉ trong 3 năm (từ 2011 đến 2014) đã có 226 trường hợp người dân bị tử vong trong đồn công an cũng như các trại giam của CSVN. Theo lời ông Nguyễn Thanh Chấn, một người được thả sau khi bị tù oan 10 năm, mô tả là tại đồn công an ông bị ép cung “mày có khai không, tao cho mày chết” nên đành phải nhận tội và chịu án oan. May mà ông được giải oan chứ những người đã chết thì không bao giờ còn cơ hội.

Đơn cử một số nhỏ các trường hợp tử vong và trọng thương tại đồn công an và những lý cớ công an đưa ra như thống kê nói trên:

14/4/2014 Đỗ Văn Bình – Đà Nẵng – treo cổ
18/3/2014 Bùi Thi Hương – Bình Phước – treo cổ
18/3/2014 Nguyễn Minh Dũng – – trọng thương
24/12/2013 Đỗ Duy Việt – Thanh Hóa – treo cổ
2013.12.20 Đinh Ngọc H – Bình Duơng – treo cổ
10/10/2013 Trần Thị Hải Yến – Phú Yên – treo cổ
19/8/2013 Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi)- Lâm Đồng – treo cổ
2/1/2013 Trần Văn Tân – Hải Dương – treo cổ
14/9/2012 Hồ Long Giang – Long Khánh – treo cổ
13/5/2012 Ngô Thanh Kiều – Phú Yên – bị đánh chết
19/3/2012 Lê Quang Trọng – Hà Tĩnh – treo cổ
15/2/2012 Nguyễn Công Nhựt – Bình Dương – treo cổ
15/3/2011 Đặng Ngọc Trung – Bình Phước – treo cổ
28/2/2011 Trịnh Xuân Tùng, bị đánh chết.

Là con rể của ông Nguyễn Tấn Dũng, ông chủ McDonald’s Việt Nam có biết là chính bố vợ của Ông, ở chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ, là người chịu trách nhiệm về vô số những cái chết đau đớn, bất công và oan ức kể trên của người dân Việt Nam hay không thì người ta không biết.

Nhưng điều người ta biết là Ông chưa bao giờ lên tiếng phản đối những hành động phi pháp, vi hiến, tàn nhẫn vô nhân đạo đối với con người (vẫn không phải là gà), những đồng loại, những đồng bào của Ông như kể trên.

Nhận định như vậy cũng chỉ là để cùng thấy rõ hơn thôi chứ chắc không ai ngạc nhiên về thái độ “ngậm miệng ăn tiền” của “ông con rể” từ trước đến nay, và sự mở miệng hoàn toàn mang tính đạo đức giả của Ông mới đây.

May là dân ta không phải là giống ăn thịt người, nếu không, với quan niệm cho rằng những dân oan đã chết nói trên không phải là do công an sát hại, mà là chết tự nhiên, chết an lành, chết nhân đạo, thì có thể người ta sẽ chế ra món Dân Oan Nuggets cũng không chừng!

(*) http://www.thanhniennews.com/business/mcdonalds-vietnam-allays-ethical-concerns-following-disturbing-farming-video-50972.html

(**) https://www.youtube.com/watch?v=-UWcQLtpAKU

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?