Dân Việt Nam không muốn giàu hay sao mà phải phát động thi đua làm giàu?

Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Quan chức đảng viên thì có thể “buôn chổi đót,” “chạy xe ôm,” “bán rau” để gom tiền xây biệt phủ, chứ người dân đâu có tham nhũng, rửa tiền như vậy để mà giàu!

Những ngày qua CSVN rầm rộ tuyên truyền, ca ngợi “Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân” như là một chủ trương vô cùng sáng suốt của Bộ Chính trị, chẳng kém gì cách mà họ từng ca ngợi chủ trương đốt lò chống tham nhũng thời ông Trọng. Sung sướng tự mãn quá, nên trong lúc trình bày về Nghị quyết số 68, Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính còn thông báo luôn là đã chỉ đạo “Phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu trên phạm vi cả nước, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Ngay từ việc phát động phong trào này là đã thấy mục tiêu chính của việc thi đua làm giàu là để “phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” Phải làm rõ khái niệm này thì mới biết mưu đồ của CSVN.

Trước nay nhà nước độc tài CSVN thường xuyên tuyên truyền theo kiểu đánh tráo khái niệm “đảng” và “đất nước,” với cộng sản thì yêu nước là phải yêu đảng, chỉ trích đảng thì bị chụp mũ là phản động, phản quốc. Vì vậy, khi cộng sản kêu gọi toàn dân làm giàu để “phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” tức là muốn dân có tiền để phục vụ đảng và bảo vệ chế độ cộng sản.

Từ sau đại dịch cúm Tàu, Việt Nam đã bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế, và càng trầm trọng hơn khi đối diện mức thuế cao mà chính quyền Trump đặt ra gần đây. Các doanh nghiệp nhà nước đã không thể trụ vững trước tình hình này, vì được lãnh đạo bởi một bầy mối chúa con ông cháu cha năng lực yếu kém mà lòng tham thì vô tận. Giờ chỉ còn trông cậy vào người dân để cứu vãn nền kinh tế. Nói theo kiểu cộng sản thì phát động toàn dân làm giàu chính là đang “đá quả bóng trách nhiệm qua cho người dân,” khi doanh nghiệp nhà nước liên tục thua lỗ thì buộc dân phải tìm cách kiếm tiền để bù vô.

Tuy nhiên, phát động là một chuyện, còn làm sao để giàu là chuyện khác, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay. Không chỉ là suy thoái kinh tế sau đại dịch hoặc chính sách vỹ mô từ chính quyền Trump, mà Việt Nam còn đang đối mặt khủng hoảng sau sáp nhập, tinh gọn. Nhìn vào việc rầm rộ tinh gọn hiện nay cứ tưởng CSVN sẽ chắt lọc người tài, giảm tải bộ máy hành chính. Nhưng không, vì cơ chế tuyển dụng vẫn ưu tiên con ông cháu cha và “văn hoá phong bì,” vì vậy, tuy giảm số lượng mà chất lượng không tăng, thì càng làm trì trệ hơn.

Chưa kể là quy trình, cơ chế, chính sách, luật vẫn vô cùng rối rắm, việc xử lý thủ tục hành chính hay phê duyệt dự án, thanh tra, kiểm tra vẫn dựa vào ý chí chủ quan của cán bộ viên chức. Chính ông thủ tướng cũng thừa nhận điều này trong buổi phát động phong trào thi đua làm giàu. Báo chí cộng sản dẫn lời: “Người đứng đầu chính phủ cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Với các bài học kinh nghiệm, thủ tướng cho rằng cần đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức vị trí, vai trò của KTTN [kinh tế tư nhân, BBT] là một động lực quan trọng nhất và là trụ cột chính của nền kinh tế quốc gia. Bảo đảm KTTN được đối xử công bằng, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác”. (1)

Tức là hiện vẫn chưa đổi mới tư duy và nhận thức của cán bộ cộng sản về kinh tế tư nhân; các doanh nghiệp tư nhân cũng chưa được đối xử công bằng, bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước. Mà dù tư nhân hay nhà nước, doanh nghiệp muốn yên ổn làm ăn ở Việt Nam thì phải vượt qua cái ải tham quan tham nhũng.

Đó là chỉ nói tới các doanh nghiệp. Còn nếu nói tới toàn dân làm giàu thì là câu chuyện khác nữa! Ai mà không muốn giàu? Nhưng đa số người dân Việt Nam lại đang đối diện tình trạng thất nghiệp, thất mùa, buôn bán ế ẩm, ở nhà thì không có tiền, mà cứ ra đường là lại sợ bị phạt. Quan chức đảng viên thì có thể “buôn chổi đót,” “chạy xe ôm,” “bán rau” để gom tiền xây biệt phủ. Chứ người dân đâu có tham nhũng, rửa tiền như vậy để mà giàu! Nếu làm giàu dễ như vậy thì chắc quan chức cộng sản phải mở lớp truyền đạt bí quyết để dân học tập, noi gương…

Cảnh Chân

Tham khảo:

(1) https://vietnamnet.vn/thu-tuong-phat-dong-phong-trao-toan-dan-thi-dua-lam-giau-2402292.html

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…