Đức quốc biểu tình phản đối đàn áp những nhà dân chủ tại VN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Bonn – VNN) Cùng với cộng đồng ngưòi Việt khắp nơi trên thế giới đồng loạt xuống đường biểu tình để bảo vệ các nhà dân chủ VN đang bị nhà cầm quyền Hà Nội sách nhiễu, khủng bố, đàn áp tại VN trong thời gian qua, cộng đồng người Việt tại Đức quốc đã tổ chức một buổi biểu tình trước lãnh sự quán CSVN tại thành phố Bonn vào ngày 16.09.2006.

Chương trình biểu tình bắt đầu lúc 11g30 với nghi thức chào cờ và mặc niệm. Sau đó ông Nguyễn Thanh Văn, trưởng ban tổ chức đã nói lên ý nghĩa và mục đích của cuộc biểu tình.

Tiếp sau đó là những phát biểu của đại diện các tổ chức hội đoàn như các ông Phạm Công Hoàng (Tổ Chức Sinh Hoạt NVTN tại Đức), Bác sĩ Trần Văn Tích (Nhân sĩ thuộc cộng đồng NV tại Bonn), Bà Lê Nhất Hiền (Hội Phụ Nữ VN Tự Do), Ông Buì Đức Tuấn (Tổ Chức Dân Chủ VN), Bà Dương Thị Kim Hoa (Hội NVTD vùng Saarlouis), Ông Dương Trường Cữu (Tập Thể Cựu Quân Nhân VNCH), Ông Nguyễn Duy Tân (Cộng đồng NV tại Berlin) và em bé Bảo Quê cũng đã góp phần mình qua bài thơ đấu tranh và được mọi người tán thưởng nhiệt liệt…

Đoàn biểu tình đã xử dụng các biểu ngữ vừa Đức vừa Việt với nội dung: Hà Nội hãy ngưng ngay những hành động đàn áp những nhà dân chủ tại VN; Hoàn hô chiến sĩ hòa bình 8406; Chấm dứt hành vi khủng bố những người khác chính kiến tại VN; Tinh thần Lý Tống bất khuất; Đả đảo CSVN, Tự do cho Đỗ Thành Công và Nguyễn Vũ Bình,… Đặc biệt trong buổi biểu tình BTC đã cho khuếch đại lời phát biểu cảm tưởng (live) của Linh mục Nguyễn Văn Lý qua hệ thống điện thoại viễn liên đến đồng bào.

Ngoài ra BTC cũng đã cho phát thanh các lời phát biểu của các nhà dân chủ trong nước như các ông Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Cô Lê Thị Công Nhân, Phát ngôn nhân của đảng Thăng Tiến Việt Nam, một chính đảng vừa được thành lập trong một thời gian ngắn vừa qua.

Buổi biểu tình chấm dứt vào lúc 14 giờ, sau đó mọi người di chuyển về Friedenplatz (Công trường Hoà Bình) thuộc trung tâm thành phố Bonn để Mít tinh và vận động chữ ký người bản xứ cho Thỉnh nguyện thư gởi thủ tướng Đức.

Tại Friedenplatz, qua sự điều động của các ông Trần Văn Các và Phạm Công Hoàng mọi người đã chia nhau giải thích đến người Đức qua lại, và họ đã ký tên đồng tình với Thỉnh Nguyện Thư đề cập đến vấn đề nhân quyền tại VN cũng như thỉnh cầu nữ thủ tướng Angela Merkel hãy lưu tâm và lên tiếng với CSVN như đã từng lên tiếng với Hồ Cẩm Đào và Putin.

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ mọi người đã phát hằng trăm tờ truyền đơn và đã thu thập được gần 200 chữ ký tên của người bản xứ.

Đặc biệt tham dự biểu tình và vận động chữ ký của người bản xứ có nhiều bạn trẻ VN đến từ Hamburg, Nettetal, Mannheim, Bremen…

Buổi mít tinh chấm dứt vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.