Giam giữ độc đoán và nguy cơ bị tra tấn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

LỜI KÊU GỌI KHẨN
ACAT – Actions by Christians Against Torture
Tổ chức Kitô Hữu Hành Động Đòi Bãi Bỏ Tra Tấn

9 tháng 9, 2010

Tình hình

Ít là có 4 người Việt Nam thuộc đảng viên Đảng Việt Tân (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), đã bị bắt giữ vào tháng 7 và tháng 8/2010 chỉ vì đã bảo vệ các quyền căn bản của công dân. Họ bị giam giữ một cách độc đoán và có thể sẽ bị hành hạ hay bị tra tấn.

Giáo sư Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, giáo sư giảng dạy toán học tại Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM, đã bị bắt vào ngày 13/8/2010 tại Sài Gòn. Ông này là người Pháp gốc Việt đã ủng hộ những hoạt động chống khai thác quặng bôxít trên Cao Nguyên Miền Trung Việt Nam. Ông đã tham dự một cuộc mạn đàm tại Sài Gòn về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo lời vợ ông, công an cũng điều tra về những khóa học do ông giảng dạy về đề tài lãnh đạo. Ông cũng là chủ nhân một trang blog, dưới bút danh là Phan Kiến Quốc, trên đó ông đã đăng tải những bài viết phê bình chính sách nhà nước.

Gia đình ông không được thông báo nơi giam giữ ông cũng như lý do bắt giữ, mặc dù đã nhiều lần đòi hỏi, cho đến ngày 06/9/2010 là ngày mà bà Phạm Minh Hoàng nhận được một tờ thông báo của Bộ Công An cho biết chồng bà bị giam giữ chiếu theo điều 79 bộ Luật Hình Sự Việt Nam (“hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”), một tội danh có thể bị kết án tử hình. Ông vẫn chưa được đưa ra tòa án xét xử.

Mục sư Dương Kim Khải, 52 tuổi, thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam, bị bắt ngày 10/8/2010 tại Sài Gòn. Trong quá khứ, ông đã nhiều lần bị nhốt vì những hoạt động của ông và đã bị ngược đãi trong tù. Bà Trần Thị Thuý, 39 tuổi, hành nghề buôn bán, đã bị bắt ngày 10/9/2010 tại Đồng Tháp. Ông Nguyễn Thành Tâm, 57 tuổi, nghề nông, bị bắt ngày 18/7/2010 tại Bến Tre. Cả ba người này đã bênh vực các nông dân bị cướp đất trong suốt 20 năm qua tại tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp. Họ cũng bị bắt chiếu theo điều 79 bộ Luật Hình Sự.

JPEG - 32.2 kb

Để biết thêm về Nhân Quyền tại Việt Nam [41]

Thư để gửi cho Chủ tịch nước Việt Nam:

Quý vị có thể gửi bản sao cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp
Địa chỉ: 62 rue Boileau – 75016 PARIS
Fax: 01 45 24 39 48

Kính gửi ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết
Văn Phòng Chủ Tịch
Hoàng Hoa Thám
Hà Nội
Việt Nam

Thưa ông Chủ Tịch,

Sau khi nhận được thông tin của tổ chức ACAT-France, tôi xin trình bày cùng ông mối quan ngại của tôi liên quan đến việc giam giữ độc đoán đối với:

  • Ông Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, giáo sư trường Đại Học Bách Khoa TP. HVM, bị bắt ngày 13/8/2010 và bị giam giữ tại nhà tù Nguyễn Văn Cừ, TP. HCM;
  • Mục sư Dương Kim Khải, 52 tuổi, thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam, bị bắt ngày 10/8/2010 tại TP. HCM ;
  • Bà Trần Thị Thúy, 39 tuổi, hành nghề buôn bán, bị bắt ngày 10/8/2010 tại Đồng Tháp;
  • Ông Nguyễn Thành Tâm, 57 tuổi, nông dân, bị bắt ngày 18/7/2010 tại Bến Tre.

Việc bắt giữ họ dường như có liên quan đến hoạt động của họ bảo vệ nhân quyền và thực thi quyền tự do tư tưởng và ngôn luận một cách ôn hòa. Gia đình họ được thông bào là họ bị bắt chiếu theo điều 79 bộ Luật Hình Sự Việt Nam, là điều rất mơ hồ và được áp dụng một cách độc đoán. Tôi lo là những người này sẽ bị tra tấn hoặc bị ngược đãi.

Dựa trên những ràng buộc quốc tế của Việt Nam, tôi kêu gọi ông:

  • Bảo đảm trong mọi cảnh huống sự toàn vẹn thân thể và tâm lý cho các ông Phạm Minh Hoàng, Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy và ông Nguyễn Thành Tâm;
  • Bãi bỏ ngay những cáo trạng đối với họ vì việc giam giữ họ là độc đoán và chỉ nhằm để trừng phạt những hoạt động của họ nhằm bênh vực nhân quyền;
  • Lập tức và vô điều kiện, cho phép họ tiếp xúc với luật sư và cho họ được gia đình thăm nuôi;
  • Bãi bỏ hoặc tu chính các văn bản luật pháp gán ghép thành tội sự phát biểu ý kiến đối nghịch một cách ôn hòa, và chấm dứt những hành vi nhằm sách nhiễu và bắt giam những người chỉ vì họ thực thi quyền tự do phát biểu, tự do hội họp và tự do tư tưởng.

Trân trọng

http://www.acatfrance.fr/appel_urgent_detail.php?id=276

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.