Giáo dân giáo điểm Con Cuông tiếp tục bị sách nhiễu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tin mới nhận từ giáo xứ Quan Lãng.

TNCG – BBT thanhnienconggiao đã nhận được tin rạng sáng ngày hôm nay ngày 24/7, một giáo dân tại Con Cuông đã bị “trộm” phá nhà đột nhập vào lấy trộm tiền và vứt đồ đạc. Trước đó mấy hôm, cũng là một giáo dân giáo điểm Con Cuông là chị Lại Thị Hiền bị nhà cầm quyền thị trấn Con Cuông thịch thu hàng buôn của chị và bắt nộp phạt.

Được biết giáo dân bị hại là ông Trần Văn Hồng ban hành giáo tại giáo điểm Con Cuông, nhà ông Hồng cách nhà nguyện khoảng 600m và có ki ốt bán hàng tạp hóa. Theo lời ông kể lại thì trước đây không lâu nhà ông bị ném đá lên mái nhà vào ban đêm, cho đến thời điểm cuối ngày 23/7 thì nhà ông vẫn bình yên, nhưng dậy sáng mai thì gia đình ông mới phát hiện bị mất trộm, “kẻ trộm” đã cạy cửa đột nhập vào ki ốt và lấy trộm 3000.000đ cùng phá phách đồ đạc và vứt lung tung.

Cũng theo một nguồn tin từ Quan Lãng cho biết trước đó không lâu, một giáo dân Con Cuông là chị Lại Thị Hiền bị sách nhiễu, gia đình chị Hiền sống bằng nghề bán hàng rong ở chợ, trước đây chị vẫn làm ăn bình yên, nhưng từ ngày nhà cầm quyền tại Con Cuông ngăn cấm tự do tôn giáo tại đây thì chị cũng là một trong những người bị sách nhiễu, chúng tôi được biết cán bộ thị trấn Con Cuông đã ngăn cấm không cho chị Hiền buôn bán, tịch thu hàng hóa của chị Hiền và còn bắt chị Hiền làm giấy nộp phạt với số tiền lên tới 14-15 triệu đồng. Trước những điều phi lý của nhà cầm quyền như vậy, chị Hiền không chịu và hiện tại chị không đồng ý với cái quyết định nộp phạt rất vô lý của cán bộ thị trấn Con Cuông. Cùng với chị còn có 10 người khác cũng bán hàng rong như chị nhưng lại không bị ngăn cấm, trong 10 người đó có một người là con của cán bộ huyện Con Cuông. Trước sự việc đó, không những chị Hiền mà những người dân buôn bán ở chợ cũng rất bất bình với việc làm đó của nhà cầm quyền, họ phản đối mạnh mẽ và thắc mắc là tại sao chỉ có chị Hiền bị bắt thì được trả lời là vì chi Hiền là người công giáo. nghe vậy người dân lại càng bức xúc vì sự kì thị tôn giáo của nhà cầm quyền Con Cuông.

Theo lời chị Hiền kể ngoài việc nhà cầm quyền tịch thu hàng hóa của chị ra thì họ còn đến nhà của chị để hạch sách một người giữ con hộ cho chị Hiền, vì nhà chị Hiền neo đơn, chị phải đi làm để nuôi con nên không ai nuôi con, thấy thương chị Hiền nên có một người dân đã giúp chị Hiền giữ con. Thấy vậy nên nhà cầm quyền đã cho người đến để hạch sách, họ hỏi bà rằng mỗi tháng chị Hiền trả cho bà bao nhiêu? nhưng bà trả lời rằng bà giúp chị Hiền là vì thương chị Hiền, vì tình làng nghĩa xóm chứ không phải làm thuê. rồi họ nói với bà: “Chị Hiền là người công giáo, bà đừng có giúp người công giáo chông phá đảng”. bà đáp rằng: “tôi không quan trọng là lương hay là giáo, nhưng tôi thấy họ sống tốt, gia đình lại hoàn cảnh nên tôi muốn giúp đỡ họ”.Thật lạ lùng thay, nhà cầm quyền cứ tuyên truyền rằng người công giáo chống phá đảng.

Xin được nhắc lại là từ khi biến cố ngày 1/7 xảy ra tại Con Cuông đến nay, nhà cầm quyền đã dùng nhiều chiêu bài như: Công kích nhà giáo dân vào ban đêm bằng cách ném đá lên mái nhà, ném nhiều thứ dơ bẩn vào trong nhà. Tuyên truyền những điều sai sự thật về các giáo dân cho những gia đình trong bản nhằm làm mất đoàn kết trong nhân dân lương giáo, nhằm kì thị tôn giáo và cô lập các giáo dân tại đây. Mặt khác, các cơ quan truyền thông, báo chí lề phải liên tục tung ra những bài viết nhằm xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm trù giập đạo công giáo, chối bỏ trách nhiệm, che giấu tội ác của nhà cầm quyền.

Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động chĩa súng vào dân, ác với dân hèn với giặc, không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng như trong tuyên ngôn độc lập đã tuyên bố. Chúng tôi cũng lên án mạnh mẽ việc các cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền đã không tôn trọng sự thật, làm bồi bút cho chế độ gian trá mà chà đạp quyền lợi của nhân dân.

Xin mọi người cùng nhau tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho giáo dân tại giáo điểm Con Cuông để họ luôn vững vàng lòng tin vào Chúa mà vác thánh giá là những khó khăn thử thách Chúa ban.

BBT Thanhnienconggiao

Nguồn: http://thanhnienconggiao.blogspot.com/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.