Giáo phận Vinh – đêm huyền diệu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vinh – Hôm nay 14/8/2009, ngày vọng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Quan Thầy của Giáo Phận Vinh, không khí khu vực Toà Giám Mục Xã đoài trở nên rộn ràng hơn ngày thường. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày lễ đã hoàn tất.

Mặc dù chưa phải là ngày chính lễ nhưng Toà Giám Mục Vinh, nơi có nhà thờ Chính Toà đã đông đúc người có mặt để tham dự Thánh lễ đặc biệt này.

Đúng 19h30 phút, tại Quảng Trường Toà Giám Muc đã có Thánh lễ vọng, Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Cha PhaoLô Nguyễn Xuân Hoá, Quán lý Toà Giám mục chủ lễ cùng đông đảo linh mục đồng tế, đặc biệt sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên làm cho Thánh lễ thêm trang trọng.

Trong bài chia sẻ của Cha Giuse Phan Sỹ Phương, Phụ trách trụ sở giáo phận Vinh tại Sài Gòn, Ngài nhắc lại lời của ông Gamalien trong sách Tông Đồ Công Vụ: Việc gì bởi Thiên Chúa thì con người không thể huỷ diệt được. Phải chăng Ngài muốn nói có nhiều người muốn huỷ diệt Tam Toà nhưng Ngài Tin tưởng rằng Giáo Xứ Tam Toà đựợc hình thành bởi Thánh ý của Thiên Chúa, do đó thế lực thế gian dù có muốn triệt hạ cũng không thể.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn bước vào giờ cầu nguyện hiệp thông với những đau khổ mà anh chị em Tam Toà đang phải chịu trước sự bức bách của nhà cầm quyền Quảng Bình.

Hơn bao giờ hết, con cái giáo phận đang được cầu nguyện bên vị cha già kính yêu của mình là Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên sau một thời gian xa đoàn con. Ngài đã hiện diện trong giờ cầu nguyện và cùng với cha chủ lễ thiết tha mời gọi con cái mình chạy đến với Mẹ Maria, để qua Mẹ và nhờ Mẹ ban bình an cho giáo phận, đặc biệt xin Mẹ thương đến con cái Mẹ tại Tam Toà.

Trong giờ cầu nguyện, cộng đoàn tham dự phụng vụ đã hiệp thông với anh chị em Tam Toà khi được xem những đoạn phim và hình ảnh về cảnh đau thương của linh mục và giáo dân Tam Toà bị nhà cầm quyền cộng sản Quảng Bình hành xử cách bất công.

Buổi trình chiếu slide về cảnh Tam Toà đã thu hút mọi người hướng đến trong nỗi nìêm cảm thông xót xa với anh chị em mình.

Giờ cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em Tam Toà bắt đầu trong lời Thánh ca xin ánh sáng Thần linh xuống chiếu soi tâm hồn mọi người, giữa một bầu trời linh thiêng huyền diệu của quảng trường Toà Giám mục Vinh. Hàng ngàn ngọn nến hồng được thắp lên cùng những lời kinh ngân vang để cầu cho công lý và hoà bình sớm thực thi trên quê hương đất nước Việt Nam. Cầu cho nhà cầm quyền Quảng Bình biết nhận ra đường ngay nẻo chính nhờ đó bất công không còn nữa với anh chị em tại Tam Toà.

Giờ cầu nguyện đã lôi cuốn mọi người hướng đến những giá trị thiêng liêng và những giá trị cao quý của con người. Khi cảm nghiệm được cách sâu xa nỗi đau khổ anh chị em Tam Toà đang phải chịu, cộng đoàn tham dự giờ cầu nguyện linh Thánh này nhiều người đã rơi những giọt lệ xót xa cùng hoà chung những thánh vịnh thống thiết cầu khấn lên Chúa cho anh chị em Tam Toà:

“Lạy CHÚA, xin đứng dậy ra tay,
xin đừng quên những người nghèo khổ.
Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm: “Chúa chẳng phạt dâu!”
Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương,
Chúa để ý, tự tay lo liệu.
Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,
kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.
Xin đập tan thế lực người gian ác,
xin trị tội nó, để không ai còn thấy nó nữa.
CHÚA là Vua muôn thuở muôn đời,
miền đất Chúa sạch bóng chư dân.
Lạy CHÚA, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn;
Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ,
để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức,
khiến cho kẻ mang thân cát bụi, chẳng còn khủng bố ai”

Thánh lễ và chương trình cầu nguyện vọng lễ Mẹ Lên Trời đã khép lại, trong tâm tình tri ân cảm tạ muôn hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Theo chương trình của Toà Giám Mục giáo phận Vinh, ngày mai 15/8 hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ hội tụ về nhà thờ chính toà để tham dự thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, Quan Thầy của Giáo phận và hiệp thông cách đặc biệt cầu nguyện cho anh chị em tại Tam Toà đang bị bách hại vì niềm tin Kitô giáo.

Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa nhờ lời Chuyển cầu của Mẹ Maria hồn xác về trời, Quan Thầy của giáo phận Vinh ban cho mọi thành phần trong giáo phận luôn hiệp nhất với nhau nên một, nhờ đó trong hành trình đức tin tiến về quê trời và trên con đưòng đi tìm đi tìm công lý và sự thật luôn có Chúa đồng hành đỡ nâng trong bàn tay che chở của Mẹ Giáo phận.

Vinh 14/8/2009

Jos_Thong

Nguồn: http://www.dcctvn.net/news.php?id=4846

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.