Hòa Lan Ủng Hộ Cha Lý Và Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ

Chủ Nhật, ngày 8 tháng 4 năm 2007, tại thành phố Den Bosch, hàng trăm giáo dân tại Hòa Lan đã cùng tề tựu tại thánh đường San Salvator để tham dự lễ phục sinh do Giáo Xứ Các Thánh Tữ Đạo tại Việt Nam tổ chức. Trong dịp này, để đánh dấu kỷ niệm một năm hình thành Khối 8406, sau khi liên lạc với Đức Ông Trần Văn Hòa và Ban Mục Vụ Giáo Xứ, Cơ sở Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân) tại Hòa Lan đã lập một trạm tuyên vận ngay cổng nhà thờ để vận động chữ ký, đồng thời nêu lên tình trạng đàn áp các tôn giáo và các nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Tại trạm tuyên vận, bức ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị còng tay và bịt miệng ngay trong phiên tòa ngày 30/3/2007 đã gây xúc động cho mọi người. Một hình ảnh nói lên sự tàn bạo của cộng sản, khủng bố và bịt miệng người dân trong một phiên tòa với “luật rừng”, chỉ có công tố viên và chánh án, không có luật sư và tước bỏ luôn quyền tự biện hộ của bị cáo.

Hàng trăm tờ truyền đơn đã được phân phối đến đồng hương kêu gọi mọi người cùng ký tên ủng hộ cuộc đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền của cha Lý cùng những nhà đấu tranh khác tại Việt Nam. Trong thánh lễ, Đức ông Trần Văn Hòa cũng đã cầu nguyện cho đất nước Việt Nam mau có được Tự Do, mọi người dân được sống trong yên bình và được quyền sống với tự do tín ngưỡng; ngài cũng kêu gọi giáo dân ủng hộ cho những người đã bị cầm tù vì công lý. Sau thánh lễ, giáo dân thuộc mọi lứa tuổi đã tích cực bày tỏ sự ủng hộ bằng việc ký tên để kêu gọi chính quyền Hòa Lan lưu tâm đến việc CSVN vi phạm nhân quyền và đàn áp các nhà đấu tranh tại Việt Nam. Có những thanh niên và thiếu nữ đã tình nguyện tiếp tay cùng các đảng viên Việt Tân để phát truyền đơn và thâu chữ ký.

Được biết, trong những ngày tới, những chữ ký thâu thập này sẽ được cơ sở đảng Việt Tân kèm theo thỉnh nguyện thư chuyển đến chính phủ và quốc hội Hòa Lan để kêu gọi chính quyền Hòa Lan đặc biệt lưu tâm và lên tiếng tới sự vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam hiện nay. Một thanh niên đã cảm thức bày tỏ tâm sự với ban tỗ chức rằng: “Chúng ta đã làm một việc hữu ích trong ngày phục sinh và làm theo lời dạy của Chúa là sống cho bác ái và công lý”. Cuộc vận động chữ ký ủng hộ các nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt-Nam chấm dứt lúc 16g30.