Học sinh che rèm, nhà trường che chắn, giáo dục che đậy

Clip cho thấy thay vì tìm cách ngăn chặn chuyện xấu xa không thể tưởng tượng của bạn, một học trò đã kéo rèm để xung quanh không nhìn thấy. Ảnh: FB Cù Mai Công
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ một nam sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, ấn đầu, kẹp cổ, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học chiều 16/9/2025, đã khiến dư luận bàng hoàng chỉ khi clip vụ này được đưa lên mạng sau đó hai, ba ngày.

Clip cho thấy thay vì tìm cách ngăn chặn chuyện xấu xa, xấu xa quá sức tưởng tượng của bạn, một học trò đã kéo rèm để xung quanh không nhìn thấy. Sau đó, Trường THCS Đại Kim đã “nhờ Công an phường Định Công (Hà Nội) can thiệp, điều tra nguồn phát tán clip khi chưa được phép của nhà trường và xử lý theo quy định của pháp luật.”

Diễn biến sự việc đã lộ ra nhiều điều mà lâu nay chắc ai cũng biết, nhiều người đã thấy: Thái độ dửng dưng, bình thường trước cái xấu, chuyện “tốt phô ra, xấu xa đậy lại” đã hình thành ngay nơi dạy dỗ cách nhìn nhận và ứng xử trước đúng sai, mẫu mực trong môi trường “tiên học lễ, hậu học văn.”

Cạnh đó là cách giảm nhẹ vấn đề bằng những uyển ngữ, xảo ngôn. Vật sắc nhọn mà người học sinh ấy cầm, có thể bằng nhựa, rõ ràng là một con dao găm, dao cắm rất đáng sợ, với những vệt lõm níu giữ các ngón tay. Nhưng nó đã được gọi là đồ chơi/vật sắc nhọn. Sắc nhọn rõ ràng không thể là đồ chơi của trẻ con được. Vậy mà kiểu như đánh, đấm… nhau gần đây đã uyển ngữ thành “tác động vật lý” – cụm từ vốn chỉ dành cho những vật hay một hệ thống vật bị tác động bởi xung quanh; không dành cho con người.

Vật sắc nhọn học sinh lớp 7 mang theo và đòi lại khi bị cô giáo thu giữ. Ảnh: FB Cù Mai Công - Thanh Hằng/ VnExpress
Vật sắc nhọn học sinh lớp 7 mang theo và đòi lại khi bị cô giáo thu giữ. Ảnh: FB Cù Mai Công – Thanh Hằng/ VnExpress

Sự việc này không phải cá biệt mà chỉ là một trong những giọt nước tràn ly trong ngành giáo dục lâu nay: Thầy cô đánh học trò, bảo mẫu hành hạ mầm non, học sinh/phụ huynh đánh thầy cô, hiệu trưởng tham nhũng, nhà trường lạm thu…

Môi trường mô phạm ít nhiều đã bị tổn thương nặng nề ở nhiều nơi, ở cả cấp cao nhất: Từ Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bị kỷ luật đến Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái “mắc khuyết điểm” trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa mới.

Môi trường mô phạm thay vì là nơi xây dựng, chấn chỉnh nhân cách con người từ thuở bé thơ, từng lúc, từng nơi đã thành nơi nhen nhóm, hình thành, đào tạo thói xấu xa, sự ác độc và đưa ra ngoài xã hội những nhân cách dị dạng; như bản sao của lối sống, cách sống hôm nay: “tốt khoe, xấu che.”

Môi trường ấy đã xúc phạm và đau lòng rất nhiều thầy cô đàng hoàng, mẫu mực. Nhưng biết nói sao khi không ít thầy cô cũng đành chọn cách im lặng, như những học trò của lớp học của cô giáo bị một học trò túm tóc, ấn đầu, kẹp cổ, quật ngã; rồi kéo rèm che đậy.

Và khi vụ việc đã vỡ lỡ, cả làng đã biết, như không hiếm thông lệ quen thuộc ngoài xã hội lâu nay, nghe nhạc hiệu đủ biết chương trình, Bộ Giáo dục – Đào tạo và chính quyền địa phương đã thừa nhận vụ việc này là “nghiêm trọng,” yêu cầu “xử lý nghiêm.”

Nguồn: FB Cù Mai Công

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.