Hong Kong: Nhân viên y tế đình công yêu cầu đóng cửa biên giới với Trung Quốc

Nhân viên y tế tại Hong Kong đã bắt đầu đình công trong ngày 3/2 đòi chính quyền Đặc khu phải đóng hoàn toàn biên giới với Trung Quốc để ngăn dịch viêm phổi Vũ Hán. Ảnh: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Theo AFP, hằng trăm nhân viên y tế tại Hong Kong đã bắt đầu đình công trong ngày 3 Tháng Hai đòi chính quyền Đặc khu phải đóng hoàn toàn biên giới với Trung Quốc để ngăn dịch viêm phổi Vũ Hán do vi rút Corona mới gây ra. Hàng ngàn người khác chuẩn bị tham gia cuộc đình công vì dịch viêm phổi Vũ Hán càng ngày càng khiến người dân lo ngại.

Bà Carrie Lam, trưởng đặc khu Hong Kong trước đó đã từ chối việc đóng cửa biên giới, gây khá nhiều tranh cãi cũng như vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân Hong Kong.

Hiện tại Hong Kong xác nhận có 15 trường hợp nhiễm virus Corona mới. Trong khi đó, số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục đã hơn 17.000 người và con số tử vong tăng lên 361, vượt số ca tử vong tại Trung Quốc do dịch SARS bùng phát năm 2002-2003.

Hầu hết các nước có đường biên giới với Trung Quốc đều đã đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh ngoại trừ phía chính phủ Hong Kong và Việt Nam thì vẫn chưa thấy có động thái gì.

Những người đình công đầu tiên là nhân viên bình thường, nhưng Liên Minh Nhân Viên Cục Quản Lý Bệnh Viện Hong Kong (HAEA), tổ chức vừa thành lập với 9.000 thành viên, tuyên bố các nhân viên chủ chốt sẽ đình công từ ngày 4 tháng Hai nếu yêu cầu không được đáp ứng.

Nhân viên y tế tại Hong Kong đình công hôm 3/2 đòi chính quyền Đặc khu phải đóng hoàn toàn biên giới với Trung Quốc để ngăn dịch viêm phổi Vũ Hán. Ảnh: Getty Images
Nhân viên y tế tại Hong Kong đình công hôm 3/2 đòi chính quyền Đặc khu phải đóng hoàn toàn biên giới với Trung Quốc để ngăn dịch viêm phổi Vũ Hán. Ảnh: Getty Images

“Nếu không đóng toàn bộ cửa khẩu thì sẽ không có đủ nhân lực, trang thiết bị, phòng cách ly để chống dịch”, Chủ Tịch HAEA Winnie Yu cảnh báo.

Trong vài ngày tới, nếu nhà cầm quyền CSVN vẫn không đóng cửa biên giới, vẫn để cho người dân Tàu tràn ngập vào nước ta qua đường bộ và tàu hỏa, trước tình hình dịch bệnh ngày càng tệ hại này thì liệu người dân Việt Nam có xuống đường phản đối như dân Hong Kong không?

Tâm Hà

(Tổng hợp từ AFP, Bloomberg)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.