Houston, Texas: Lễ tưởng niệm Anh Hùng Đông Tiến

Lễ Tưởng Niệm Các Anh Hùng Đông Tiến năm thứ 32 do cơ sở Việt Tân Houston tổ chức tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston hôm 25 tháng Tám, 2019. Ảnh: Việt Tân Houston
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vừa bước vào trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và Vùng Phụ Cận khoảng trước 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 25 tháng Tám, 2019, khách mời và đồng hương đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Các Anh Hùng Đông Tiến do cơ sở Việt Tân tại Houston tổ chức, đã có thể cảm nhận được không khí trang nghiêm và xúc động khi nhìn thấy di ảnh của chiến hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu tiên phong đặt trên bàn thờ được chuẩn bị thật chu đáo nói lên sự tôn kính.

Sau phần nghi thức chào cờ mặc niệm, đại diện cơ sở Việt Tân tại Houston cô Xuân Phương đã có lời cảm ơn các đại diện cộng đồng, hội đoàn và thân hữu đã đến tham dự để cùng với các đảng viên Việt Tân tưởng niệm những kháng chiến quân Đông Tiến đã hy sinh trên con đường quang phục quê hương Việt Nam. Cũng như cảm ơn tất cả những đóng góp, những hỗ trợ mà đồng bào đã dành cơ sở Việt Tân Houston trong mọi công tác gây quỹ và vận động. Đồng thời cô Xuân Phương cũng kêu gọi đồng bào hãy tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh để tiến tới xoá bỏ chế độ độc tài và canh tân đất nước. Cô nhấn mạnh, chỉ có sức mạnh của toàn dân mới có thể thực hiện được những điều này.

Lễ Tưởng Niệm Các Anh Hùng Đông Tiến năm thứ 32 do cơ sở Việt Tân tại Houston tổ chức tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston hôm 25 tháng Tám, 2019. Ảnh: Việt Tân Houston

Phần nghi thức tưởng niệm đã bắt đầu trong tiếng nhạc Trăng Chiến Khu với hình ảnh của các Chiến Hữu Tiên Phong được chiếu lên màn hình khiến khán phòng trở nên trầm lắng. Tiếp đến là những hình ảnh tài liệu về quá trình hoạt động của Mặt Trận, Đảng Việt Tân nói lên sự hiên ngang bất khuất của những con người yêu nước, tìm đường trở về quê hương với ý chí sắt đá: Một là giải phóng Tổ Quốc Việt Nam, hai là được anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng Tổ Quốc Việt Nam*. Và cuối cùng là những hình ảnh của buổi lễ khánh thành bia tưởng niệm Anh Hùng Đông Tiến tại đền Gotokuji, Tokyo, Nhật Bản. Nơi đây đã ghi lại dấu tích lịch sử của các Chiến Hữu Tiên Phong Đảng Việt Tân trước khi lên đường về lập chiến khu tại biên thùy Đông Dương.

Lễ Tưởng Niệm Các Anh Hùng Đông Tiến năm thứ 32 do cơ sở Việt Tân tại Houston tổ chức tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston hôm 25 tháng Tám, 2019. Ảnh: Việt Tân Houston

Nhan đèn toả hương khói, lời đọc Văn Tế vang lên, tất cả mọi người đã cùng kính cẩn đứng lên, nghiêng mình dâng hương để gởi đến anh linh cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Kháng Chiến Quân lòng tri ân và lời hứa cam kết tiếp tục đấu tranh để giải phóng và canh tân quê hương Việt Nam.

Buổi Lễ Tưởng Niệm Các Anh Hùng Đông Tiến tại Houston mang nhiều ý nghĩa hơn khi Ban Hợp Ca Hồn Việt, ca sĩ Thuỷ, ca sĩ Thiên Nga đã trong khoảnh khắc đưa mọi người trở lại với hào khí nơi chiến khu năm xưa, qua Bài Ca Đông Tiến, Trăng Chiến Khu Bông Bưởi Chiều Xưa.

Lễ Tưởng Niệm Các Anh Hùng Đông Tiến năm thứ 32 do cơ sở Việt Tân tại Houston tổ chức tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston hôm 25 tháng Tám, 2019. Ảnh: Việt Tân Houston

Đặc biệt là phần chia sẻ cảm tưởng của một đảng viên Việt Tân trẻ. Cô Thảo Trần nói rằng chính sự kiên trì đấu tranh của thế hệ cha anh đã làm chớm nở và nuôi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước trong tim cô, khiến cô quyết định tham gia Việt Tân để nối tiếp thế hệ cha anh, đấu tranh cho người dân Việt Nam có được cuộc sống ấm nó trong một đất nước trong tự do, dân chủ, nhân quyền.

Buổi Lễ Tưởng Niệm kết thúc trong không khí thân tình, mọi người cùng hàn huyên về những kỷ niệm trong những lần họ có dịp gặp cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh, hay về tình hình đất nước hiện nay, trong lúc thưởng thức những món ăn do một số thân hữu và các đảng viên Việt Tân mang đến.

Lễ Tưởng Niệm Các Anh Hùng Đông Tiến được tổ chức hàng năm ở khắp mọi nơi, chứ không riêng tại Houston, cho thấy rằng, 32 năm qua, những bước chân Đông Tiến năm xưa luôn là những tấm gương cho các đảng viên Việt Tân tiếp tục dấn thân trên con đường đấu tranh để xoá bỏ độc tài và thực hiện giấc mơ Canh Tân Việt Nam.

Nguyễn Tuân tường trình

* Lời hiệu triệu của cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ Tịch Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và là Chủ Tịch sáng lập Đảng Việt Tân.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…