Houston tưởng niệm 30 tháng Tư

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Liên tiếp trong ngày 28 và 29 tháng Tư vừa qua, cộng đồng người Việt tại Houston, Hoa Kỳ, đã có những sinh hoạt tưởng niệm 30 tháng Tư năm 1975.

Trước hết là vào trưa thứ Bảy ngày 28 tháng Tư, 2017 một cuộc biểu tình trước Sứ Quán CSVN đã được Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chính Trị Cộng Đồng tổ chức trên Đường 5251 Westheimer.

Cuộc biểu tình có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ Tịch Viện Hóa Đạo 2 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; ông Nhất Nguyên nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng; ông Lê Săn Sanh, Hội Trưởng Hội Pháo Binh; ông Nguyễn Thực, Hội Trưởng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị; ông Lê Phát Minh đại diện Liên Minh Dân Chủ Việt Nam; Ông Huỳnh Công Tử đại diện Đại Việt Quốc Dân Đảng; cô Xuân Phương đại diện Đảng Việt Tân Houston; Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân và nhiều vị thân hào nhân sĩ tại Houston. Về phía truyền thông có đài truyền hình Việt TV, Việt Radio, Đài Truyền Hình ABTV, Đài TNT Houston, Thời Báo Magazine, Nhóm Youtube Việt Nam Tôi Yêu.

Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm, ông Đặng Quốc Việt, Trưởng Ủy ban Phối Hợp Đấu Tranh Chính Trị Cộng Đồng thay mặt Ban Tổ Chức chia sẻ mục tiêu và ý nghĩa của cuộc biểu tình. Ông nhấn mạnh rằng 43 năm đã qúa đủ, chúng ta phải chấm dứt chế độ độc tài cộng sản để cứu nguy dân tộc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và canh tân đất nước. Ông kêu gọi các đảng viên cộng sản hãy quay về với nhân dân.

Trong phần phát biểu của Hoà Thượng Thích Huyền Việt, Hòa Thượng đã lên án những hành vi đàn áp, cướp tài sản của các tôn giáo, của người dân, lên án một nền giáo dục phi nhân bản đang tàn phá đạo đức truyền thống của dân Việt. Ông đặc biệt lên án hành động làm tay sai cho Trung Cộng, đang đưa dân tộc vào vòng nô lệ giặc Tàu. Hoà thượng kêu gọi mọi tôn giáo, mọi người Việt Nam trong và ngoài nước cùng nhau đoàn kết để chấm dứt chế độ độc tài cộng sản và góp phần xây dựng một thể chế tự do, dân chủ ấm no cho người dân.

Kế đến là phát biểu của qúi ông Lê Phát Minh, Ông Lê văn Sanh, ông Huỳnh Công Tử, ông Nhất Nguyên và cô Xuân Phương, tất cả đều lên án cộng sản và kêu gọi mọi người hãy hỗ trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ và đồng bào quốc nội trong công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Xen kẽ các lời phát biểu là những khẩu hiệu và bản hát đấu tranh vang dội. Ông Trịnh Du đại diện Ủy Ban đọc Tuyên Cáo chung trước khi cuộc biểu tình chấm dứt qua bài ca Trả Lại Cho dân.

Sang ngày Chủ nhật 29 tháng Tư, vào lúc 5 giờ chiều, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trên Đường Bellaire, Ban Đại Diện Cộng Đồng cùng các hội đoàn Quân Đội và Cảnh Sát Quốc Gia đã có buổi lễ đặt vòng hoa và Lễ Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong. Chủ tọa buổi lễ là Chuẩn Tướng Trang Sĩ Tấn, cựu tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia. Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm, mở đầu với toán rước Quốc Quân Kỳ vào địa điểm tổ chức, hai bên dàn chào của đại diện các Quân Binh Chủng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tiếp theo là Lễ Cầu Nguyện cho các quân dân cán chính đã hy sinh và đồng bào đã chết trên đường vượt biên, vượt biển đi tìm tự do do Hội Đồng Liên Tôn chủ trì. Chương trình được tiếp diễn qua Lễ Truy Điệu và đặt vòng hoa sau đó.

Vào 6 giờ 30 chiều là buổi Tưởng Niệm 30 tháng Tư, 1975 tại khuôn viên Hồng Kông 4. Mở đầu là rước Đại Kỳ Việt Nam, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của 17 hội đoàn, đoàn thể tham dự cuộc diễn hành từ xa tiến tới trước khán đài trong tiếng hợp ca “Cờ Bay Trên Thành Phố Thân Yêu”, được tiếp nối với phần rước di ảnh các vị Tướng đã tuẩn tiết trong những ngày cuối tháng Tư năm 1975 do các anh chị trong Ban Đại Diện Cộng Đồng phụ trách.

Sau khi tất cả đã vào vị trí, nghi thức khai mạc bắt đầu với Quốc ca Hoa Kỳ, Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Ông Trung Tá Trần Quốc Anh, Chủ Tịch Cộng Đồng đã đọc diễn văn khai mạc nói lên ý nghĩa của buổi tổ chức là để nhớ và nhắc nhở nhau về biến cố đau thương của Dân Tộc, qua đó cùng quyết tâm trong ngoài một lòng tranh đấu thay thế chế độ độc tài cộng sản bằng một thể chế Dân Chủ.

Kế đến là những phát biểu của các đại diện dân cử, thân hào nhân sĩ. Tất cả đều hướng về quê hương, lên án CSVN đã và đang đàn áp người dân, đang từng bước đưa dân tộc Việt vào vòng nô lệ giặc Tàu. Bên cạnh những phát biểu là một chương trình văn nghệ đấu tranh do các ca nghệ sĩ tại Houston trình diễn.

Điểm đặc biệt trong ngày tưởng niệm 30 tháng Tư năm nay là Bức TườngTriển Lãm do Cơ sở Đảng Việt Tân Houston thực hiện. Bức tường dài hơn 24 m phơi bày tội ác CSVN từ biến cố Mậu Thân năm 1968 kéo dài đến tận ngày hôm nay; cùng với hình ảnh đấu tranh của các phong trào: biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, đòi tự do dân chủ, phản đối Formosa gây nên thảm họa môi trường, và hình ảnh các nhà dân chủ bị CSVN giam cầm tùy tiện.

Rất nhiều người trẻ cũng như người bản xứ tới xem, chụp hình và quay video Bức Tường Triển Lãm.

Đêm Tưởng Niệm 30 tháng Tư năm 2018 chấm dứt lúc 10 giờ đêm cùng ngày.

Thanh Lãng ghi

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.