Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ 2025 tại Geneva

Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ 2025 khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 17/2/2025
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 17/2, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ lần thứ 17 (2025 Geneva Summit for Human Rights and Democracy) đã chính thức khai mạc, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, nhà hoạt động và đại diện của các tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới.

Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Canada tại Liên Hiệp Quốc, ông Peter MacDougall, khẳng định cam kết của Canada đối với việc bảo vệ nhân quyền toàn cầu:

“Canada luôn luôn ủng hộ nhân quyền trên thế giới và chúng tôi rất vui mừng đứng ra tổ chức buổi sinh hoạt hôm nay.”

Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ (Geneva Summit for Human Rights and Democracy – gọi tắt là Geneva Summit) được tổ chức đều đặn hàng năm kể từ năm 2009, luôn vào thời điểm phiên họp chính hàng năm của Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, khi bộ trưởng ngoại giao các nước tập trung tại Geneva để đưa các vấn đề quan trọng vào chương trình nghị sự quốc tế.

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị năm nay đặc biệt chú ý đến các vấn đề nhân quyền tại nhiều quốc gia, từ Venezuela, Nga, Trung Quốc, Afghanistan, đến Eritrea. Cách riêng, sẽ có đại diện của Việt Nam là nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng làm diễn giả trong sự kiện.

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ 2025 tại Geneva, Thụy Sĩ. Anh là một trong các diễn giả của Hội nghị
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ 2025 tại Geneva, Thụy Sĩ. Anh là một trong các diễn giả của Hội nghị

Tổng thống đắc cử Venezuela, ông Edmundo Gonzalez, hiện đang tị nạn chính trị tại Tây Ban Nha, đã phát biểu về cuộc đấu tranh của nhân dân Venezuela chống lại chế độ độc tài cộng sản của Nicolas Maduro.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hillel Neuer, Giám đốc UN Watch, đại diện cho 30 tổ chức nhân quyền trong Geneva Summit, đã trao Giải Bảo Vệ Tự Do cho Luật sư Irwin Cotler, cựu Bộ trưởng Tư pháp Canada, nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của ông trong việc bảo vệ nhân quyền.

Hội nghị còn có sự tham gia của nhiều diễn giả là những nhân vật tiêu biểu trong phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ:

– Vladimir Kara-Murza, lãnh đạo đối lập Nga vừa được trả tự do sau thời gian bị cầm tù, nhấn mạnh rằng nước Nga hiện nay có số lượng tù nhân chính trị thậm chí còn nhiều hơn thời Liên Xô, phần lớn là những người chống lại chế độ Putin hoặc phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

– Sébastien Lai, con trai của tỷ phú và chủ báo Jimmy Lai, đã lên tiếng về tình cảnh của cha mình, người đang bị chính quyền Trung Quốc giam cầm vì đấu tranh cho tự do báo chí tại Hong Kong.

– Massouda Jalal, cựu Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Afghanistan, chia sẻ về hành trình trốn chạy khỏi sự đàn áp của chế độ Taliban, một chế độ đã tước đoạt quyền của phụ nữ Afghanistan sau khi lên nắm quyền.

– Times Wang, con trai của nhà dân chủ Trung Quốc Wang Bingzhang, kể lại câu chuyện cha mình bị bắt cóc từ Việt Nam và giam cầm từ năm 2002 đến nay mà không có bất kỳ phiên tòa xét xử nào.

– Rahima Mahmut, ca sĩ và nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ, tố cáo sự đàn áp khốc liệt mà cộng đồng của cô đang phải đối mặt từ chính quyền Trung Quốc.

– Betlehem Isaak, nhà văn Thụy Điển gốc Eritrea, con gái của nhà báo Dawit Isaak, lên án tình trạng đàn áp báo chí tại Eritrea, nơi cha cô bị giam từ năm 2001 mà không qua xét xử. Cô mô tả Eritrea như “Bắc Hàn của châu Phi” – một đất nước không có Internet, không có tự do báo chí, và không có mạng xã hội để chia sẻ thông tin.

Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ 2025 tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 17/2/2025
Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ 2025 tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 17/2/2025

Khép lại phiên khai mạc, Garry Kasparov, đại kiện tướng cờ vua và nhà hoạt động chính trị, đã nhắc lại những nguyên tắc cốt lõi của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, trong đó khẳng định mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, không bị tùy tiện giam cầm hay đàn áp. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình nhân quyền trên thế giới hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng.

“Chúng ta phải tranh đấu – và tiếp tục tranh đấu – cho nhân quyền.”

Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ lần thứ 17 tiếp tục diễn ra với nhiều phiên thảo luận quan trọng, nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nhân quyền cấp bách trên toàn cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Nhiều diễn giả Việt Nam đã được mời phát biểu tại hội nghị Geneva Summit từ nhiều năm qua như: Hoàng Tứ Duy (kỳ 2, 2010), Nguyễn Thị Thanh Vân (kỳ 3, 2011), Trần Đức Tuấn Sơn (kỳ 4, 2012), Đặng Xương Hùng (kỳ 6, 2014), Đặng Xuân Diệu (kỳ 9, 2017), LS Nguyễn Văn Đài (kỳ 11, 2019), Dennis Châu (kỳ 12, 2020), Giáo sư Phạm Minh Hoàng (kỳ 14, 2022), Nguyễn Tiến Trung (kỳ 16, 2024)… Năm nay (kỳ 17, 2025), người được mời phát biểu là nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng.-

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.