KHÁNG THƯ SỐ 01 của ĐẢNG THĂNG TIẾN VIỆT NAM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 13.6 kb

KHÁNG THƯ SỐ 01

Số: 01/2006/KT/DTTVN
Việt Nam, ngày 28-10-2006

Kính gửi:

- Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Chủ tịch Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Thủ tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đồng kính gửi:
- Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam.
- Khối 8406.
- Các Đảng Dân chủ phi cộng sản tại Việt Nam.
- Bộ Ngoại giao Ba Lan.
- Đại sứ Ba Lan tại Hà Nội, Việt Nam.
- Công luận Việt Nam và Công luận quốc tế.

Kính thưa Quý Vị,

Căn cứ vào việc :

1- Luật sư Lê Thị Công Nhân, Phát ngôn nhân của Đảng Thăng tiến Việt Nam, mặc dù đã được Bộ Ngoại Giao Ba Lan trực tiếp nhờ Ngài Đại Sứ Ba Lan tại Việt Nam can thiệp tận tình để giúp đỡ tiến hành thủ tục cấp Visa cho cô Lê Thị Công Nhân, nhưng lại bị nhân viên an ninh ngăn cản lúc 23:15 ngày 26.06.2006 tại phi trường Nội Bài không cho xuất ngoại để tham dự Hội Nghị về Quyền Lao động của Công nhân Việt Nam được tổ chức từ ngày 28.10.2006 đến ngày 30.10.2006 tại Warszawa, Ba Lan. Sự ngăn cản này xảy ra 15 phút trước khi máy bay cất cánh với lý do theo lệnh của Tổng cục an ninh mà không có một văn bản và cũng không đưa ra được một lý do hợp pháp nào.

Khi bị Luật sư Lê Thị Công Nhân chất vấn là tại sao không ngăn chận ngay từ khi cô làm thủ tục lên máy bay tại phi cảng trước đó hơn 2 giờ đồng hồ, mà lại đợi đến lúc sắp bước lên phi cơ công an lại ùa ra dùng bạo lực bắt người không cho lên máy bay một cách trái phép như vậy, thì được Công an trả lời rằng : “Đó là quyền của chúng tôi, chúng tôi muốn làm gì thì làm”.

2- Liên tục nhiều ngày qua, bốn Công an mặc thường phục canh gác thường xuyên căn hộ của gia đình Luật sư Lê Thị Công Nhân. Vấn đề nghiêm trọng hơn đã xảy ra là sáng ngày 27-10-2006, khi Luật sư Lê Thị Công Nhân đi xe gắn máy 2 bánh làm thủ tục trả vé máy bay thì bị một Công an đi xe gắn máy mang biển số 29 F8 4112 chạy xe sát ngay bên cạnh rồi cố tình húc vào xe cô hàng chục lần để cố ý gây ra tai nạn. Luật sư đã kiềm chế đi xe thật chậm để tránh tai nạn hầu chắc phải xảy ra. Công an sử dụng xe biển số này cũng đã cố tình gây tai nạn như vậy đối với Luật sư Nguyễn Văn Đài nhiều lần trong thời gian qua.

Chúng tôi nhận thấy :

Các hành động trên chứng minh quá rõ ràng rằng chính Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng Tổng cục an ninh Việt Nam để vi phạm và mâu thuẫn lại Hiến pháp Việt Nam hiện hành : “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật.” (điều 68); và: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm?” (điều 71). Các việc này chứng tỏ không thể chối cãi rằng chính Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho Tổng cục an ninh Việt Nam hành xử bất chấp pháp luật, xâm phạm tự do, sức khoẻ và đe dọa cả mạng sống của người Dân hoàn toàn vô tội, không coi trọng Bộ ngoại giao và Tòa Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, góp phần hạ thấp thêm uy tín vốn đang suy giảm ngày càng quá rõ rệt của Nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước công luận Quốc tế.

Chúng tôi cực lực phản đối và tố cáo trước Công luận Quốc tế các việc làm phi pháp trên đây của Tổng cục an ninh và yêu cầu Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải làm sáng tỏ các vụ việc trên, đồng thời cần nghiêm chỉnh thực thi đúng theo những Quy định của Liên Hiệp Quốc qua Tuyên Ngôn Nhân Quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá, Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992.

Chúng tôi cương quyết tiếp tục đấu tranh cách ôn hòa bất bạo động trong mục tiêu Thăng tiến Tổ quốc Việt Nam về các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tâm linh để Dân tộc được sống trong một Đất nước hòa bình, độc lập, tự do; Xã hội đạo đức, văn minh; Quốc Dân thịnh vượng, hạnh phúc.

Phản kháng tại Việt Nam, ngày 28-10-2006

Ban Đại Diện Thành Lập Đảng Thăng Tiến Việt Nam:
Nguyễn Phong, Trưởng Ban.
Lê Thị Công Nhân, Phát ngôn nhân.
Nguyễn Bình Thành, Kỹ thuật viên.
Hoàng Thị Anh Đào, Thư ký.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.