– Bốn ngày trước, chính quyền đã ra thông báo kêu gọi người dân [tiểu bang Florida] hãy chuẩn bị cho cơn bão Dorian đang hình thành.
– Ba ngày trước, các hãng máy bay kêu gọi hành khách nên đổi chuyến bay vào ngày khác nếu được. Còn không thì họ sẽ cố gắng đưa mình đi đến nơi nếu có thể.
– Sáng thứ sáu [30 tháng Tám], học sinh trong khu ảnh hưởng bão được nghỉ học. Công nhân viên, tư nhân lẫn chính phủ, được về nhà lúc 12g trưa để chuẩn bị.
– Thứ bảy, lệnh di tản được ban hành.
Tất cả các Toll Road (BOT) trên toàn [tiểu bang] Florida đều được miễn phí.
Ai không muốn di tản thì phải ký giấy tờ “Tôi tự nguyện ở lại và không kiện chính quyền nếu tôi có mệnh hệ gì…”

Các xe sửa chữa điện và chặt dọn cây cối bắt đầu đến Florida. Có nhiều người phải lái xe hai ngày mới đến được Florida và được cơ quan FEMA (Federal Emergency Management Agency – tạm dịch Cơ quan Ứng Phó Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang, BBT) cung cấp xăng dầu, nước uống, MRE (Thực phẩm khô)… và rồi điều đến những nơi có thể cần.
Mỗi xe được FEMA dán lên xe tấm bảng “Emergency Response Team” [tạm dịch Đội Phản Ứng Nhanh, BBT] để người dân và cảnh sát biết xe nào là thật, xe nào đi lòng vòng để lừa đảo.
– Vệ binh Quốc gia (National Guard) thì kéo những xe bồn xăng dầu và máy phát điện đến những nơi cần.
– Chính quyền kêu gọi người dân khi mất điện hay cây cối bị ngã thì hãy gọi cảnh sát để được trợ giúp miễn phí, không nên chấp nhận những xe đi làm dạo, có thể bị lừa gạt và phải trả những khoản tiền cao ngất ngưỡng, không đáng.

Khi thấy những đoàn xe liên tục chạy trên xa lộ đến những nơi cần trợ giúp và có thể nguy hiểm đến chính tính mạng của họ, thấy rằng mình thật may mắn khi được sống trên một đất nước mà chính quyền luôn lo lắng cho sự an nguy của người dân.
2 tháng Chín, 2019
Dominic Phạm
Nguồn: Facebook Dominic Pham