Khi quân đội bị đẩy ra làm đội quân ba xu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong khi cặp đôi Trọng-Vượng đang điên đầu đối phó với anh thượng tá cửa nhôm vừa biến mất thì một lực lượng “tác chiến trên mạng” tương đương một sư đoàn 10.000 người xuất hiện như một tràng pháo chuột giữa bầu trời u ám của đảng cuối năm 2017.

Đó là “Lực lượng 47” lấy tên theo Chỉ thị 47 do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tung ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 tổ chức tại TP.HCM.

Lập tức người ta thấy ngay cái gọi là “công tác tuyên giáo” của đảng trong những năm vừa qua chỉ là một chuỗi thất bại không kèn không trống. Đến nỗi đảng phải biến những người mặc áo lính trong quân đội thành một đạo quân rẻ tiền trong hàng ngũ dư luận viên kiểu Tàu để góp sức trấn áp dư luận chân chính.

Theo tướng Nghĩa, đây là những “hạt nhân” đấu tranh trên không gian mạng, một lãnh vực mà lâu nay hơn 80 ngàn dư luận viên của đảng tỏ ra lép vế.

JPEG - 69.9 kb
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tính chất “vừa hồng vừa chuyên”, kiên định lập trường, có trình độ của đội quân này được ông Nghĩa huênh hoang đề cao cho phép họ thực hiện thành công nhiệm vụ mà đảng giao phó. Đạo quân mới toanh này cũng khiến người ta nhớ tới sự xuất hiện đầy sắt máu của Hội cờ đỏ ở Nghệ An do chính quyền và công an chống lưng tổ chức, hoạt động như một loại giặc cỏ địa phương.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên quân đội rời bỏ nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân để bước vào cuộc chiến trên không gian mạng vốn là lãnh vực độc quyền của Bộ Công an.

Quân đội từ lâu không còn là chỗ dựa cho nhân dân mà chỉ còn theo lệnh đảng chăm lo những cuộc “Giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung” hàng năm, trao đổi huấn luyện cán bộ, cũng như đưa tàu tuần tra chung “rất thành công” với hải quân Trung Cộng. Sự lệ thuộc ngoại bang của một đội quân mang danh nghĩa nhân dân nay không còn nghi ngờ gì nữa trước tình trạng Trung Cộng coi Biển Đông như lãnh thổ kéo dài của chúng.

Giờ đây đảng CSVN lại cho lập ra một đơn vị mới trong bộ máy quân đội và nói một cách hào hùng là để chiến đấu, nhưng không phải chiến đấu chống một kẻ thù nào mà chính là để chống lại nhân dân.

Vào tháng 9 năm ngoái, lần đầu tiên CSVN đã theo chân cộng sản Tàu, coi chiến tranh không gian mạng là một chiến trường. Chiến trường ấy không chỉ đơn giản nhằm phản luận những luận điệu xuyên tạc chế độ của các “thế lực thù địch” theo cách gán ghép của các nhà tuyên giáo đảng, mà nó còn là nơi để bảo vệ “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, duy trì thế thượng phong của đảng đang lung lay hàng ngày trước sức tấn công của các công dân mạng. Mặc dù đảng lúc nào cũng nắm chặt hơn 800 tờ báo và đài phát thanh trong tay, nhưng nay chúng cũng không còn là thành trì vững chắc bảo vệ đảng trên mặt trận tư tưởng nữa.

Bằng chứng là lo lắng trước sức công phá mãnh liệt của tự do internet, thời gian gần đây Hà Nội phải ra mặt yêu cầu Facebook và Google xóa hàng trăm tài khoản, hàng ngàn video mà Bộ 4T cho là có nội dung “xấu độc”. Cũng chính Bộ này hôm 26 tháng 12 cũng thừa nhận qua lời Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nói rằng báo chí quốc doanh đang đứng trước nguy cơ bị truyền thông xã hội “vượt mặt” và “lấn áp” trong việc cung cấp thông tin đến người dân.

Rõ ràng đảng CSVN đã nhìn thấy trước sự sụp đổ của mình, không do một cuộc chiến tranh quy ước bằng vũ khí thông thường xảy ra, mà sự sụp đổ ấy đến từ cuộc diễn biến nội bộ do tác động của những thông tin mà đảng không còn có thể che giấu được nữa.

Từ những màn đấu đá tranh quyền trong thời gian Đại hội 12 và còn tiếp diễn khốc liệt sau đó đã khiến đại đa số đảng viên bình thường thấy được sự thật đàng sau bức tranh của những chân dung quyền lực. Diễn biến nội bộ hay tự diễn biến là điều tất yếu khi người đảng viên cảm nhận được lâu nay mình chỉ là kẻ bị lợi dụng trong canh bạc bán nước của đảng, núp dưới cái gọi là “16 vàng, 4 tốt”.

JPEG - 61.1 kb
Ảnh minh họa. Nguồn: Tùng Lâm – Zing.vn

Lực lượng 47 trong quân đội mới thành lập chính là binh đoàn có nhiệm vụ quan trọng đặc biệt cho sự sống còn của đảng. Nó cùng với 80 ngàn dư luận viên có sẵn của Ban tuyên giáo ngày đêm theo dõi phản bác chống lại các quan điểm, luận điệu mà đảng đánh giá là sai trái và xuyên tạc.

Nói một cách khác là lực lượng này có nhiệm vụ tung ra những hỏa mù, những tin tức giả tạo nhằm hóa giải những thông tin rỏ rỉ trong nội bộ để đánh lạc hướng dư luận. Nguy hiểm hơn nữa, lực lượng này cũng sẽ tung những virus độc hại để làm nhiễu loạn thông tin kể cả việc hack vào máy của người dân để chiếm đoạt tài khoản lấy thông tin.

Ngược lại chính các trang mạng xã hội lề trái đã chủ động lan truyền trên không gian mạng những tin tức mà đảng coi là bí mật quốc gia, một vùng cấm đối với người dân.

Thế nhưng dù có 10.000 hay 100.000 người, tất cả việc làm nói trên sẽ dẫn đến thất bại. Chính binh đoàn này sẽ tự tan rã vì họ phục vụ cho những mục tiêu hư ảo “xây dựng xã hội chủ nghĩa” như chế độ độc tài đã đi theo nhưng không bao giờ đạt kết quả.

Tìm cách chống lại ước vọng thay đổi dân chủ trong ôn hòa của hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội, đảng CSVN không khác người mù đang chiến đấu với chính mình. Bởi vì trong thời đại hiện nay, hai vấn đề minh bạch và cởi mở là quan trọng nhất của xã hội và không ai có thể đi ngược lại để xây đắp sự hoang tưởng kéo dài.

Khi đảng CSVN còn tiếp tục che giấu sai lầm và bưng bít thông tin để tiếp tục ngu dân thì nhiệm vụ của binh đoàn 47 thất bại là tất yếu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe & Đời sống

Người Việt khó xả xong ‘cộng nghiệp’ từ ‘công an nhân dân’

Chiều 15/4/2026, người dùng mạng xã hội sửng sốt khi được xem video clip trích xuất từ camera giám sát nào đó ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe hai bánh gắn máy di chuyển trên một con đường vắng, bị lạc tay lái, lao từ bên phải qua bên trái đường rồi đâm vào thành bê tông của mương thoát nước, thanh niên mất dấu, chỉ còn chiếc xe hai bánh gắn máy dựng đứng! Ngay sau đó, một chiếc mô tô mà CSGT chuyên dùng để tuần tra trờ tới, gã CSGT điều khiến chiếc mô tô này cho xe quay đầu chạy về hướng ngược lại, mặc kệ nạn nhân còn sống hay đã chết.

Chủ tịch xã từ ngày 18/5/2026 có thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư - theo Nghị định 109/2026 ban hành ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa: Báo Mới

‘Gen toàn trị’ và hội chứng tự mâu thuẫn

“Gen toàn trị” không chỉ là mong muốn kiểm soát xã hội, mà còn là cách tư duy đặt quyền lực lên trên tính nhất quán của pháp quyền. Hội chứng tự mâu thuẫn xuất hiện khi cùng lúc nói đến cải cách, nhưng lại thiết kế chính sách theo hướng gia tăng kiểm soát; nói đến pháp quyền, nhưng để hành pháp vượt khung lập pháp; nói đến phục vụ dân, nhưng tạo ra những điểm nghẽn hành chính do chính những quy định “tréo giò” của chính quyền dựng lên.

4 'ông lớn' ngành ngân hàng 'ôm' 11 triệu tỉ đồng bất động sản thế chấp. (Báo Tuổi Trẻ)

11 triệu tỷ đồng và “bóng ma” Evergrande: Việt Nam liệu có lặp lại kịch bản Trung Quốc?

Khi con số 11 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp – chủ yếu là bất động sản – tại nhóm Big 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), cộng hưởng với những diễn biến chính sách và các chuyến công tác cấp cao sang láng giềng, mạng xã hội lập tức “dậy sóng.”

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)