Kịp không?

Chung cư Độc Lập ở Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM, sau khi vụ cháy xảy hôm 6/7/2020. Ảnh: SGGP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Quá đau xót. Lại 8 mạng người bị tước đoạt. Lại dục tốc cứu chữa, lại phong tỏa để điều tra, lại lãnh đạo các cấp chỉ đạo, thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ…

Như bao lần các thảm kịch cháy nổ ập đến, xảy ra.

Lần này thì ở cư xá Độc Lập, không dưng liên tưởng đến lễ hội Hòa Bình vừa diễn ra hơn 2 tháng trước và 2 tháng tới sẽ là lễ hội Độc Lập. 50 năm rồi, những chung cư cũ, những khu dân cư nghèo, chằng chịt hẻm, hiểm họa cháy nổ chực chờ vẫn cứ hiện diện trong thành phố này.

Tai họa không chừa một ai. Cháy trong mùa khô, cháy đầu mùa mưa; cháy ngày ngày đêm; cháy từ nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ đến cháy nhà hàng, karaoke, khách sạn. Cháy do chập mối điện trong nhà, cháy do xe điện và bao mối nguy bất cẩn, rủi ro khó lường khác.

Giải pháp cho mọi nguyên nhân gây cháy là bất khả. Nhưng tổng rà soát và có đối pháp cụ thể, có lộ trình nhằm phòng ngừa hiểm họa là có thể. Trong chỉ đạo sáng sớm nay của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, tôi thấy có điểm này “rà soát toàn bộ các khu dân cư, đặc biệt là các khu nhà ở trong hẻm nhỏ, nhà tập thể, nhà ngăn phòng cho thuê và chung cư cũ, để kịp thời phát hiện những khu vực có nguy cơ cháy cao.”

Đang trong cuộc “sắp xếp lại giang san,” một trong những bước đi đầu tiên, việc làm cơ bản của chính quyền là quy hoạch, xây dựng khu dân cư, chỗ ở cho người có thu nhập thấp, lao động nhập cư, người nghèo… phải bằng, hoặc hơn nơi ở cũ, thành phố cũ. Liệu có được không?

Liệu có kịp không, trước khi những cái chết tức tưởi, oan khiên lại ập đến, giữa thành phố “siêu đô thị”?

Để chí ít, trong cái rủi ro bất lường của hỏa hoạn, dịch bệnh, người ta có đủ lối thoát hiểm. Để cái tập quán chỗ ở cũng là chỗ buôn bán, chứa cất hàng (hàng dễ gây cháy, nổ, chứa chất độc hại…); hay thói quen tận dụng khoảng không vừa cơi nới vừa rào kín phải dần bị dẹp bỏ. Để sau những thảm họa, không chỉ là cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh mà cần làm liên tục để không có thảm họa.

Đẩy mạnh, phân quyền về cho cơ sở là điểm chính của chính quyền 2 cấp lần này. Liệu có góp phần ngăn ngừa hiểm họa cháy, nổ được từ trong mầm họa hay không, với chức trách, năng lực của bộ máy mới? Câu trả lời cần cụ thể trên từng hành động thực thi, thực chất.

Nguồn: FB Lê Huyền Ái Mỹ

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Trịnh Văn Quyết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, tháng Tư năm 2021. Ảnh: Khanh Vu/ Reuter

Vụ án Trịnh Văn Quyết FLC – Công lý có thể mua bằng nhiều tiền

Sự việc này làm dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt trong dư luận. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho việc công lý có thể bị mua chuộc bằng tiền, khi một người gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và lòng tin của công chúng lại có thể thoát án tù chỉ bằng khả năng tài chính.

Một cửa hàng xăng, dầu tại phường Đống Đa, Hà Nội chuẩn bị thí điểm bán xăng sinh học E10 từ ngày 1/8/2025. Ảnh: PVO

Chuyển qua xăng E10: Một bước trong chiến lược ép dân dùng xe điện

Xăng E5 có 5% Ethanol đã thất bại, thì chuyện xăng E10 có 10% Ethanol sẽ thất bại là điều ai cũng biết trước; nhưng nhà nước thì không biết, hoặc cố tình gài dân để tạo ra những vụ cháy nổ, khiến dân có tâm lý sợ hãi rồi chuyển qua xe điện

Một người dân Cambodia quỳ nhận quà của Hun Sen. Ảnh: Facebook của Hun Sen

Hun Sen và Sam Rainsy, hai con cờ của cường quốc

Chế độ độc tài, xã hội loạn lạc và dân trí thấp tạo cơ hội vinh thân phì gia cho những kẻ cầm cờ chạy hiệu cho cường quốc và cũng sản sinh ra nhiều căn bệnh trầm kha như chuyên quyền, tham nhũng, nịnh bợ cấp quốc gia.

Trong bài trước người viết đã phân tích khá kỹ về Lý Lịch, Lòng Tham, Sự Tàn Bạo và Con Cờ của Trung Cộng (TC) tại Đông Nam Á của Hun Sen, nhân vật sống sót nhờ nịnh bợ…

Trung Quốc xác nhận ông Miêu Hoa (Miao Hua), Ủy viên Quân ủy Trung ương, bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ảnh: South China Morning Post

Trung Quốc họp gì?

Nhiều người chắc đã rõ, ngày 28/11/2024, Miêu Hoa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương đã bị “ngã ngựa.” Sau kỳ họp Lưỡng hội vào tháng 3, Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, thân tín của Tập Cận Bình trong quân đội, vẫn mất tích cho đến nay, thậm chí còn có thông tin ông đã tử vong…