Ký Giả Trương Minh Đức Đã Được Điều Trị

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thông Báo Số 14

Ngày 03.07.2008

VPLL Đảng Vì Dân hân hạnh kính báo đến các cơ quan nhân quyền, truyền thông, báo chí Việt Nam và quốc tế, cùng đồng bào ở trong và ngoài nước:

JPEG - 8.8 kb
Ký giả Trương Minh Đức

Ký giả Trương Minh Đức đã được NNVN chấp thuận cho điều trị cánh tay bị thương tật. Cuộc phẫu thuật đã được thực hiện tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang vào ngày 26 tháng 06 năm 2008.

Trước khi bị đưa trở lại trại giam vào sáng ngày 02 tháng 07 năm 2008, ký giả Trương Minh Đức đã nhờ thân nhân chuyển lời chân thành cảm ơn đến các thân hữu, đoàn thể đã giúp vận động can thiệp, và yểm trợ tinh thần, tài chánh cho anh cùng gia đình trong suốt thời gian qua. Nhân dịp này, ký giả Trương Minh Đức khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục kháng án, vì tin rằng việc đấu tranh cho dân chủ tự do, công bằng xã hội và quyền lợi của dân nghèo KHÔNG phải là một cái tội. Tôi sẽ tiếp tục bênh vực, đấu tranh cho công lý, cho lẽ phải và cho quyền sống chính đáng của con người, ngay cả trong thời gian bị giam cầm ở trong nhà tù nhỏ.”

Ký giả Trương Minh Đức đồng thời trân trọng cảm ơn Luật sư Lê Trần Luật (thuộc Văn Phòng Luật sư Pháp Quyền ở Sài-gòn), người đã lập thủ tục xin chữa trị cho anh ngay sau khi nhận lời trợ giúp pháp lý cho vụ án nhân quyền này từ trung tuần tháng 05/2008. Đặc biệt, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và biết rõ hoàn cảnh gia đình của ký giả Trương Minh Đức, Ls. Lê Trần Luật đã tình nguyện trợ giúp miễn phí, và chỉ nhận sự bồi hoàn cho các chi phí di chuyển, sinh hoạt liên quan đến tiến trình biện hộ.

Đảng Vì Dân trân trọng ghi nhận và cảm ơn Ls. Lê Trần Luật, Hội Ký giả Không Biên giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các hội Nhân quyền và cơ quan truyền thông, báo chí, các nhà hoạt động nhân quyền, các thân hữu mạnh thường quân đã có sự quan tâm, trợ giúp bằng tinh thần và vật chất cho ký giả Trương Minh Đức cùng gia đình trong hơn một năm qua.

Ký giả Trương Minh Đức là đảng viên Đảng Vì Dân, đồng thời cũng là thành viên Khối 8406, bị công an bắt giữ tại tư gia ở Thị trấn Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) vào ngày 05 tháng 05 năm 2007. Sau thời gian điều tra ở Trại Tạm Giam B34 (thuộc Bộ Công An) ở TP HCM, anh bị chuyển về giam ở trại Cầu Ván (tỉnh Kiên Giang) cho đến nay.

Vào ngày 28/3/2008, Toà án Nhân dân huyện Vĩnh Thuận tuyên án sơ thẩm ký giả Trương Minh Đức 5 năm tù giam, về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.”, tức vi phạm Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Anh đã lập tức kháng án.

Ký giả Trương Minh Đức sinh năm 1960, cư trú tại tỉnh Kiên Giang. Anh là người có tinh thần ôn hòa và nhiệt huyết với xã hội từ những năm còn rất trẻ. Trong suốt thời gian hoạt động, Ký giả Trương Minh Đức đã liên tục thể hiện lòng nhân ái qua quá trình trợ giúp thiết thực cho nhiều gia đình đồng bào lâm cảnh ngặt nghèo, khốn khổ.

Kể từ năm 1994, anh đã viết nhiều bài chống tham nhũng, bất công trên các báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Kiên Giang, Pháp Luật, Thanh Niên… ở Việt Nam qua nhiều bút hiệu khác nhau. Từ năm 2002, anh gửi đến các mạng điện tử ở nước ngoài nhiều bài tố giác tham nhũng và đấu tranh cho dân oan qua các bút hiệu Hoàng Hà, Hoàng Thành, Phương Nam, Quốc Thắng, Nam Phương, v.v…

Đảng Vì Dân kính báo cùng các cơ quan nhân quyền, truyền thông báo chí và đồng bào ở khắp nơi về hiện tình của ký giả Trương Minh Đức; và khẩn thiết xin mọi người cùng quan tâm yểm trợ tinh thần cho anh trong phiên toà phúc thẩm sắp tới.

Trân trọng thông báo.

Ngày 03 tháng 07 năm 2008

Nguyễn Công Bằng
Tổng thư ký ĐVD

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.