Kỷ niệm 85 năm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo

Cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo ở khu vực thủ đô nước Mỹ tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày nền đạo Phật giáo Hoà Hảo được đức Huỳnh giáo chủ khai sáng, hôm 23/6/2024. Ảnh chụp màn hình VOA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào sáng ngày 23/06, cộng đồng Phật giáo Hoà Hảo ở khu vực thủ đô nước Mỹ tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày nền đạo Phật giáo Hoà Hảo được đức Huỳnh giáo chủ khai sáng vào năm 1939 với pháp môn “Học Phật – Tu Nhân” tại làng Hòa Hảo tỉnh Châu Đốc.

Buổi lễ kỷ niệm thu hút đông đảo các gia đình người Việt sinh sống trong vùng và nhiều đạo hữu từ các tổ chức và hội nhóm tôn giáo khác thuộc cộng đồng gốc Việt.

Hiền tài Phan Văn Ba, tín đồ Cao Đài nói:

Về tinh thần dân tộc thì đạo Cao Đài cũng như Hoà Hảo đều có một lý tưởng tự do; và luôn luôn sát cánh bên nhau để cầu nguyện cho đất nước được thái bình. Cầu nguyện cho nhân dân Việt Nam được may mắn và sống hạnh phúc. Và cũng cầu nguyện cho quốc thái dân an, tất cả mọi người sống an lành trong bể tình thương của tạo hoá.

Mặc dù chỉ là một cộng đồng tôn giáo nhỏ ở khu vực thủ đô nước Mỹ, nhưng trong nhiều năm qua, cộng đồng Phật giáo Hoà Hảo luôn có nhiều hoạt động khác nhau thu hút sự tham gia của nhiều gia đình gốc Việt; trong đó nổi bật là các hoạt động thiện nguyện và chương trình dạy tiếng Việt mỗi cuối tuần tại chùa.

Ông Thai Nguyen, văn phòng thống đốc bang Maryland cho biết:

Tất cả những Phật tử thì đều yêu thương nhau, hợp tác và gắn bó với nhau cùng chung một chí hướng như đức Huỳnh giáo chủ chỉ bảo. Họ không có sự chia rẽ nhiều. Cái đó là điều rất mừng và rất đáng quý về đạo pháp. Về phương diện hoạt động xã hội thì họ rất tích cực trong mọi công tác và sinh hoạt cộng đồng. Đây cũng là điều mà riêng tôi cảm thấy rất hoan hỉ.

Thông qua các chương trình dạy tiếng Việt và nhiều hoạt động xã hội và thiện nguyện khác nhau, cộng đồng Phật giáo Hoà Hảo ở khu vực thủ đô nước Mỹ trong những năm qua đã thu hút được thêm nhiều bạn trẻ tham dự, sức sống mới cho một nền đạo đặc biệt có xuất xứ từ Việt Nam này.

Ông Hà Nhân Sinh, Hội trưởng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo vùng Washington DC chia sẻ:

Càng ngày thì mình thấy cái tương lai của nền đạo Phật giáo Hoà Hảo nó tươi tốt hơn ở cả trong nước cũng như là nước ngoài. Bởi vì khi xã hội càng phát triển thì niềm tin vào tôn giáo càng tăng thêm nữa. Và đặc biệt năm nay thì sau những lùm xùm về các tu sĩ quốc doanh ở Việt Nam bị phơi bày thì người ta càng thấy nền đạo Phật giáo Hoà Hảo càng sáng tỏ hơn. Thành ra năm nay dịp này chương trình đại lễ ở Mỹ nói chung và vùng Washington DC nói riêng càng khởi sắc hơn nữa.

Được khai sáng vào năm 1939 tại làng Hoà Hảo, tỉnh Châu Đốc, Phật giáo Hoà Hảo phát triển nhanh chóng ở khu vực miền nam Việt Nam, thời cao điểm có hàng triệu tín đồ.

Sau năm 1975, Phật giáo Hòa Hảo trong nước cơ bản chia thành hai phái: một được chính quyền cấp giấy phép hoạt động, được cho là bị chính quyền điều khiển; và một không được chính quyền công nhận vì không chịu sự kiểm soát của nhà nước và các tín đồ của phái này thường báo cáo bị chính quyền sách nhiễu, ngăn cấm cản trở các sinh hoạt.

Các Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hàng năm thường đề cập đến những vụ sách nhiễu của chính quyền Việt Nam đối với các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập.

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.