Lãnh đạo đối lập Nga tưởng cuộc nổi loạn của Wagner chỉ là một chuyện đùa trên Internet

Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny và vợ Yulia trong cuộc biểu tình tuần hành ở trung tâm thành phố Moscow năm 2020 để tưởng nhớ nhà phê bình Điện Kremlin bị sát hại - ông Vladimir Nemtsov. Ông Navalny bị đầu độc suýt chết vài tháng sau đó (tháng 8/2020) và hiện đang bị cầm tù ở Nga. Ảnh: Kirill Kudryavtsev/ AFP qua Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguyên bản Anh ngữ: “Jailed Russian opposition leader Alexei Navalny thought people were joking about the Wagner revolt and that it was just an ‘Internet meme,” Charles R. Davis, Business Insider, 27/6/2023

BBT lược dịch

Nhà hoạt động dân chủ Nga Alexei Navalny đang bị Putin cầm tù – có thể là chung thân với cáo buộc bịa đặt rằng ông hoạt động “khủng bố” –  ban đầu tưởng vụ nổi dậy chống chính phủ Nga của lực lượng Wagner là tin giả trên mạng.

“Tôi nghĩ đó là một trò đùa mới hoặc một meme Internet,” ông Nalvany chia sẻ trên mạng xã hội (qua trung gian của luật sư bênh vực ông).

“Điều trớ trêu là chính tôi bị buộc tội thành lập một tổ chức nhằm lật đổ Tổng thống Putin bằng các biện pháp bạo lực, trong khi cuộc nổi dậy vũ lực được lãnh đạo bởi một đồng minh của Putin thì lại được miễn tố. Hôm 24/6 Putin đã tuyên bố tha thứ cho tất cả những kẻ đang trên đường ám sát Tướng Shoigu và bất kỳ ai khác mà họ muốn giết.”

Kẻ chủ mưu Yevgeny Prigozhin và đội quân đánh thuê Wagner của ông ta đã bắn hạ hơn nửa tá máy bay quân sự Nga vào thứ Bảy, giết các quân nhân, và đe dọa bắt hai lãnh đạo quân đội cao cấp Nga là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Nhưng Putin đã miễn truy tố họ và cho phép sang Belarus lưu vong.

“Chính Putin đã gây ra điều này,” ông Navalny nhấn mạnh. “Bài học là sự thay đổi ở Nga không thể đến từ các biện pháp bạo lực — cũng như sự ổn định không thể do một kẻ chuyên quyền đem đến  — mà chỉ có thể đạt được qua  bầu cử tự do và công bằng.

Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Nga được ấn định vào tháng 3 năm 2024. Trong khi đó, ông Navalny phải đối mặt với các cáo buộc bịa đặt mới khiến bản án tù của ông có thể kéo dài thêm nhiều thập kỷ. Một ngày trước cuộc nổi loạn, ông Navalny đã phải ra tòa và bị buộc tội gian lận, bị cấm không được có bút, giấy trong lúc ngồi tù.  Mọi liên lạc của ông trên mạng xã hội là qua đội ngũ pháp lý của ông và được nhân viên nằm ngoài Nga đưa lên mạng.

Nhà bất đồng chính kiến Navalny đã bị bắt và giam giữ kể từ khi trở về Nga tháng Giêng năm 2021 sau khi được điều trị ở Đức vì bị tấn công bằng chất độc thần kinh suýt chết vào tháng 8, 2020. Ra tòa năm 2021, ông tố cáo chính Vladimir Putin là “kẻ đầu độc.”

Hàng ngàn người đã tập hợp trên khắp nước Nga để ủng hộ ông khi quay trở về. Hàng ngàn người biểu tình đã bị công an đánh đập và bị bắt.

Ông Navalny khẳng định: “Không phải dân chủ, nhân quyền làm cho chế độ hiện nay suy yếu và dẫn đến rối loạn. Chính những kẻ độc tài và chiếm đoạt quyền lực mới dẫn đến tình trạng lộn xộn, chính phủ yếu kém và hỗn loạn. Luôn luôn là như vậy.”

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.