Lễ Tưởng Niệm 34 Năm Anh Hùng Đông Tiến (1987-2021) tại Adelaide, Nam Úc

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến do cơ sở Việt Tân - Adelaide, Nam Úc tổ chức hôm 28/8/2021. Ảnh tư liệu Việt Tân - Adelaide, Úc
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 6g30 giờ tối Thứ Bảy ngày 28 tháng Tám, 2021, cơ sở Đảng Việt Tân tại Adelaide đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 34 để tưởng nhớ và vinh danh Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và đảng viên Việt Tân đã anh dũng hy sinh trên đường trở về quê hương với ước vọng chấm dứt độc tài cộng sản và canh tân đất nước.

Buổi lễ năm nay được tổ chức đơn giản do luật giãn cách xã hội với sự hiện diện của trên 50 người bao gồm ông chủ tịch Cộng Đồng, chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân, các hội đoàn/đoàn thể, quý đồng hương, và toàn thể đảng viên Đảng Việt Tân tại Nam Úc.

Anh Duy Quyền và chị Phương Hiền, hai điều hợp viên chương trình, đã khai mạc buổi lễ vào lúc 6 g 30 giờ bằng nghi thức chào quốc kỳ Úc ,Việt. Kế đến là phần rước di ảnh các Chiến Hữu Tiên Phong và các Kháng Chiến Quân đã hy sinh trên con đường Đông Tiến lên bàn thờ.

Tiếp theo đó là một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc Tiền Nhân, các Anh Hùng Liệt Nữ đã có công xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tưởng nhớ đến đồng bào đã hi sinh trên đường tìm tự do, tưởng nhớ đến các tù nhân lương tâm vẫn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản.

Sau phút mặc niệm, tiểu sử của các vị anh hùng kháng chiến quân lần lượt được nêu lên trong khi cả hội trường đều nghiêm trang và xúc động chào đón từng bức Di Ảnh được các thân hữu và đảng viên Việt Tân kính cẩn mang đặt lên bàn thờ.

Rước di ảnh di ảnh các Chiến Hữu Tiên Phong và các Kháng Chiến Quân đã hy sinh trên con đường Đông Tiến trong buổi Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến do cơ sở Việt Tân - Adelaide, Nam Úc tổ chức hôm 28/8/2021. Ảnh tư liệu Việt Tân - Adelaide, Úc
Rước di ảnh di ảnh các Chiến Hữu Tiên Phong và các Kháng Chiến Quân đã hy sinh trên con đường Đông Tiến trong buổi Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến do cơ sở Việt Tân – Adelaide, Nam Úc tổ chức hôm 28/8/2021. Ảnh tư liệu Việt Tân – Adelaide, Úc

Tiếp đến là phần trình chiếu đoạn phim “Trên Đường Đông Tiến,” ghi lại hình ảnh các Kháng Chiến Quân sinh hoạt và học tập trong Chiến Khu với những diễn từ hùng hồn của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh trong mục tiêu Cứu Nước.

Kế đến là phần phát biểu của đại diện Việt Tân tại Adelaide, Ông Hồ Văn Nguyên:

Thấm thoát đã 34 năm những giọt nước mắt khóc thương cho chiến hữu của mình chưa thật sự khô ráo trên đôi mắt của những người đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Hôm nay thêm một lần nữa chúng tôi tổ chức lễ giỗ lần thứ 34 để tưởng nhớ những Anh Hùng Đông Tiến, cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh, các Chiến Hữu lãnh đạo tiên phong cùng toàn thể kháng chiến quân đã anh dũng hi sinh trên đường trở về với quyết tâm giải thể chế độ độc tài cộng sản để canh tân đất nước.

Trước khi lên đường trở về quê hương, đoàn quân đó đã được học tập, huấn luyện, được trui rèn ý chí trong chiến khu thiếu thốn trăm bề, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu thuốc chữa trị khi bệnh tật nhất là thiếu tình thương gia đình.

Kính thưa quý vị, công cuộc đấu tranh để chấm dứt chế đội độc tài cộng sản để canh tân đất nước chung ta chưa làm xong, chế độ độc tài còn đó, hiểm họa mất nước còn đó và dân tộc đang khao khát tự do, chúng ta không thể để sự hi sinh của các Anh Hùng Đông Tiến một cách oan uổng,

Kính thưa quý vị, quý cô bác anh chị em,

Nếu hôm nay không cùng nhau giữ nước, biết mai này còn nước để giữ không?

Thay mặt anh chị em đảng Việt Tân cơ sở Adelaide, tôi chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự lễ giỗ lần thứ 34 để tưởng nhớ đến các Anh Hùng Đông Tiến. Kính chúc quý vị nhiều sức khoẻ nhiều may mắn để chúng ta cùng đồng bào trong nước quyết tâm đấu tranh chấm dứt chế độ độc tài cộng sản để canh tân đất nước.

Tiếp theo là bài phát biểu của đại diện Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc, ông Nguyễn Văn Phụng. Ông bày tỏ lòng cảm kích về sự hi sinh của các kháng chiến quân trên con đường đông tiến khi tuổi đời còn rất trẻ. Ông gởi lời cảm ơn đến cơ sở đảng Viêt Tân Adelaide đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm thật trang trọng, và ông luôn sát cánh cùng đảng Việt Tân trong cuộc đấu tranh cho một xã hội dân chủ cho quê hương Việt Nam.

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến do cơ sở Việt Tân - Adelaide, Nam Úc tổ chức hôm 28/8/2021. Ảnh tư liệu Việt Tân - Adelaide, Úc
Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến do cơ sở Việt Tân – Adelaide, Nam Úc tổ chức hôm 28/8/2021. Ảnh tư liệu Việt Tân – Adelaide, Úc

Theo sau là phần văn nghệ tưởng niệm. Nhạc phẩm Trăng Chiến Khu được thể hiện qua tiếng hát của chị Quỳnh Như, và anh Nguyên Long đệm đàn Guitar. Sau đó để bắt đầu cho lễ truy điệu, ba chiến hữu trách nhiệm của cơ sở Việt Tân/Adelaide gồm có Ông Đỗ Đăng Liêu, Chị Huỳnh Hoài Bảo Châu, Ông Hồ Văn Nguyên cùng mang vòng hoa và dâng hương lên trên bàn thờ. Tiếp đến là phần đọc văn tế do anh Mai Đình thực hiện. Kế đến là phần thắp nến trang trọng của tất cả mọi người hiện diện dâng lên các Anh Hùng Đông Tiến.

Sau cùng là lời tri ân cảm tạ của Chị Huỳnh Hoài Bảo Châu tới quý thân hữu đã hỗ trợ tổ chức lễ tưởng niệm và quý khách tới tham dự. Lời cảm tạ đặc biệt được gởi đến anh Trần Minh Dương đã giúp ghi ảnh và quay phim cho buổi lễ.

Buổi lễ kết thúc vào lúc 7 giờ tối cùng ngày với phần trà nước.

Adelaide, ngày 28/8/2021

Trần Khánh Dương ghi

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.