Little Saigon: Đảng Việt Tân tổ chức Ngày Tri Ân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Little Saigon, Westminster – Vào trưa ngày Thứ Bảy 18/9/2010, đảng bộ Nam Cali thuộc Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã tổ chức Ngày Tri Ân để tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cùng các KCQ đã hy sinh trên đường xâm nhập về đất mẹ. Nhân dịp này, đại diện cơ sở Việt Tân đã ngỏ lời cảm tạ quý thân hữu, đồng hương từng hỗ trợ các nỗ lực của Việt Tân nhằm sớm đem lại tự do, dân chủ thực sự cho quê hương. Hiện diện tham dự sinh hoạt với địa phương trong Ngày Tri Ân, ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân, đã trình bày với đồng hương về biến cố mới đây liên quan đến việc nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ 4 thành viên của tổ chức này.

Buổi lễ được bắt đầu lúc 2:30 trưa tại phòng sinh hoạt Việt Báo trên đường Moran, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ. Trong số quan khách hiện diện, chúng tôi ghi nhận có ông Nguyễn Tấn Lạc (cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali), ô. Nguyễn V. Lực (CĐVN San Diego), ô. Phan Văn (CĐVN Riverside), ô. Nhan Hữu Mai, ô. Vũ Hoàng Hải (VN Quốc Dân đảng), ô. Mai Luông (Hội Đền Hùng San Diego), tiến sĩ Mai Thanh Truyết (Đại Việt Quốc Dân Đảng), ô. Phạm Ngọc Lân (Hội Khoa Học Kỹ Thuật VN), ô. John Nguyễn, cô Trần Kim Ánh (Hội Chuyên Gia), ô. Đoàn Thế Cường (UB Bảo Toàn Đất Tổ), ô. Nguyễn Duy Nghiêu (diễn đàn Tự Do Dân Chủ), bà Madalenna Lài (Nhà Văn Hóa VN), ô. Lý Kiến Trúc (câu lạc bộ Văn Hóa), cụ Nguyễn Tư Mô, nhạc sĩ Trường Hải… Về phía đại diện các cơ quan truyền thông có sự hiện diện của: SBTN, SET-TV, VHN, Little Saigon TV, Little Saigon Radio, Radio TNT, báo Văn Hóa, Người Việt, Viễn Đông, Việt Báo, Freevn.net và khoảng 100 đồng hương. Sau phần nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, đại diện đảng bộ Việt Tân Nam Cali là ông Trần Trung Dũng đã ngỏ lời chào mừng quý quan khách và đồng hương.

Kế đó là phần nghi thức tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và 11 KCQ đã hy sinh vào cuối tháng 8 năm 1987. Trong lúc quý vị quan khách và đồng hương thắp hương trước bàn thờ với di ảnh của 12 kháng chiến quân vị quốc vong thân, ban tổ chức đã tuyên đọc tiểu sử của các KCQ này.

Tiếp theo, Bác sĩ tâm lý Đông Xuyến, thay mặt cho đảng bộ Việt Tân tại địa phương, đã trân trọng gửi lời cảm tạ đến toàn thể quý thân hữu, đồng hương trong nhiều năm qua luôn bền bỉ hỗ trợ các hoạt động của đảng Việt Tân nhằm sớm chấm dứt chế độ độc tài Cộng Sản và đem lại tự do, dân chủ cho Việt Nam. Cuối phần phát biểu của Bác sĩ Đông Xuyến, ban tổ chức trao tặng đến mỗi vị khách tham dự một phần quà lưu niệm tuy đơn sơ nhưng thẩm mỹ và nhiều ý nghĩa.

Đại diện quan khách tham dự được mời phát biểu cảm tưởng là ký giả Bích Huyền và bà Nguyễn Nguyệt Rạng, một thân hữu lâu năm của Việt Tân.

Sau đó là phần trình bày của Chủ tịch đảng Việt Tân về các hoạt động của Đảng Việt Tân, cùng những sự việc về biến cố xảy ra gần đây khi CSVN bắt giữ 4 đảng viên Việt Tân tại Việt Nam. Ông Đỗ Hoàng Điềm đã trình bày bối cảnh hiện nay của Việt Nam và các nỗ lực của đảng Việt Tân nhằm thúc đẩy tiến trình đem lại tự do, dân chủ cho Việt Nam, đặc biệt là trong tình thế mà lãnh thổ đất nước đang bị đe dọa bởi Trung Quốc cùng thái độ ươn hèn của CSVN. Ông cũng cho biết thêm nhiều chi tiết liên quan đến 4 đảng viên Việt Tân mới bị CSVN bắt giữ và kêu gọi đồng hương cùng tiếp tay trong chiến dịch giải cứu 4 người này. Tiếp theo là phần trao đổi ý kiến cởi mở, xây dựng giữa Chủ tịch đảng Việt Tân và quý đồng hương tham dự do Bác sĩ Đông Xuyến phụ trách điều hợp.

Cũng trong buổi sinh hoạt Ngày Tri Ân, ban tổ chức đã trình chiếu hai đoạn video về những ngày đầu thành lập đảng Việt Tân và một số hình ảnh hoạt động của thành viên Việt Tân tại Việt Nam.

Buổi sinh hoạt đã kết thúc lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Chúng tôi được Ban tổ chức cho biết toàn bộ chương trình cũng đã được trực tiếp truyền đi trên hệ thống PalTalk qua mạng Internet và hệ thống truyền thanh Radio Tiếng Nước Tôi.

Võ Tấn – tường trình từ Little Saigon

JPEG - 73.4 kb

JPEG - 61.9 kb
Niệm hương trước bàn thờ các KCQ

JPEG - 73.6 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm

JPEG - 74 kb
Nhà báo Lý Kiến Trúc

JPEG - 58.2 kb
Ký giả Bích Huyền

JPEG - 65.8 kb
Bà Nguyễn Nguyệt Rạng

JPEG - 60.3 kb
Triển lãm về các hoạt động của Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.