LS Bùi Kim Thành Đã Được Trả Tự Do

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 7.8 kb
Ls. Bùi Kim Thành.

WASHINGTON DC 21-6 (TH) – Luật Sư Bùi Kim Thành, một người đấu tranh cho dân oan khiếu kiện ở Sài Gòn mới được thả ra khỏi nhà thương điên Biên Hòa, nguồn tin của đảng Dân Chủ Việt Nam cho hay như vậy hôm Thứ Bảy 21 Tháng Sáu 2008 vừa qua.

Bà Bùi Kim Thành, bị chế độ Hà Nội bắt nhốt vào dưỡng trí viện Biên Hòa lần thứ hai ngày 6 Tháng Ba 2008 chỉ vì bà là người đấu tranh cho nhân quyền và cũng là đảng viên của đảng Dân Chủ XXI do cụ Hoàng Minh Chính sáng lập.

“Một nguồn tin trực tiếp từ Tiến Sĩ Michael Orona thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết Luật Sư Bùi Kim Thành đã được chính quyền Việt Nam thông báo đã trả tự do. Ðây là kết quả của cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ hồi ngày 29 Tháng Năm, năm 2008 tại Hà Nội.” Bản tin của đảng Dân Chủ Việt Nam cho hay.

Nguồn tin này dẫn lời của Tiến Sĩ Orona “Chúng tôi đã nêu lên trường hợp của bà Bùi Kim Thành nhiều lần trong cuộc đối thoại. Sự đồng ý trả tự do cho bà ta đã được kiểm chứng vài ngày qua.”

Theo nguồn tin trên, trường hợp của bà Bùi Kim Thành là một trong danh sách mà đã được phái đoàn của Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, phó tổng thư kí đặc trách ngoại vận của đảng Dân Chủ Việt Nam, trong chuyến vận động nhân quyền với Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 16 Tháng Năm 2008 vừa qua. Trong cuộc vận động này, một danh sách 10 người nữa (3 người đã được thả) đã được đưa vào hồ sơ Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Record) ngày 22 Tháng Năm, năm 2008, nâng tổng số tù nhân chính trị và tôn giáo tại Việt Nam lên 92 người.

Nguồn tin nói “Danh sách này đã được phái đoàn ông David Kramer, phụ tá bộ trưởng về dân chủ, nhân quyền và lao động của Bộ Ngoại Giao Mỹ mang theo trong cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vừa qua tại Hà Nội.

Bà Bùi Kim Thành, một luật sư cộng tác với đảng Dân Chủ Việt Nam về vấn đề dân oan khiếu kiện tại các tỉnh phía Nam, đã bị bắt và nhốt vào một nhà thương tâm thần Biên Hòa ngày 6 Tháng Ba năm 2008. Bà đã từng nhiều lần bị lực lượng an ninh Việt Nam đàn áp, hành hạ và ép buộc vào bệnh viện tâm thần tại Biên Hòa năm ngoái. Ðây là lần thứ hai bà bị cưỡng ép vào bệnh viện tâm thần.”

Vẫn theo nguồn tin trên thuật theo lời của Tiến Sĩ Orona cho hay Hoa Kỳ: “Còn nhiều trường hợp nữa để áp lực lên phía Hà Nội, và sẽ tiếp tục áp lực cho dù không được thả ra trong dịp này”.

Hôm Thứ Sáu vừa qua, Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ David Kramer cho đài RFA hay rằng có một số người đấu tranh dân chủ được chế độ Hà Nội trả tự do vào dịp Nguyễn Tấn Dũng sang Hoa Kỳ tuần này. Tuy nhiên, tin tức cho thấy mới chỉ có bà Bùi Kim Thành được thả. Những người đang được dư luận chú ý nhiều như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân thì vẫn không có tin tức gì.

Tuần trước, khi loan báo Nguyễn Tấn Dũng tới Mỹ vận động viện trợ và đầu tư, Tòa Bạch Ốc nói Tổng Thống George W. Bush sẽ nêu vấn đề nhân quyền để thúc ép chế độ Hà Nội cởi trói cho dân.

“Tôi nghĩ vấn đề nhân quyền của Việt Nam sẽ được đề cập đến (khi Tổng Thống Bush tiếp Nguyễn Tấn Dũng ở Tòa Bạch Ốc). Ðây là vấn đề hết sức quan trọng đối với Tổng Thống Bush.” Ông Kramer nói với đài RFA. Ông nói Tổng Thống Bush đã nêu rõ vấn đề này khi ông đọc diễn văn nhập chức tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai là “phát huy tự do, dân chủ và nhân quyền trên toàn cầu”.

Bà Bùi Kim Thành, khác với các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền khác bị bỏ tù, lại bị giam và chích thuốc cho tê liệt ở bệnh viện tâm thần. Hành động độc ác này đã bị dư luận thế giới lên án nhưng họ vẫn không từ bỏ.

Trước bà, Mục Sư Thân Văn Trường cũng từng bị nhốt ở nhà thương tâm thần Biên Hòa vì ông đấu tranh đòi tự do tôn giáo. Mục Sư Trường đã gửi tặng Kinh Thánh cho các lãnh tụ đảng CSVN như Nông Ðức Mạnh và nhiều chức sắc cao cấp của chế độ. Tức giận trước hành động này, mục sư đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thành Biên Hòa và bị chích thuốc làm cho tê liệt.

Việc giam giữ những người bất đồng chính kiến hoặc đòi hỏi tự do tôn giáo nhân quyền vào các nhà thương điên nếu không bỏ tù là thói quen của Cộng Sản Liên Xô ngày trước, nay vẫn còn được CSVN áp dụng.

Vì giúp đỡ các người dân làm đơn thư khiếu kiện đất đai giải tỏa đền bù bất công, bà đã bị đánh, bị hành hung rất nhiều lần vô cùng dã man. Công an CSVN còn mượn tay người chồng Hà Sĩ Quyến (đã bị bà làm đơn ly dị) đánh bà và cướp đoạt hết tiền bạc của bà có trong trương mục ngân hàng.

Chế độ Hà Nội cũng dùng ông này làm bình phong viết đơn thư xin nhốt bà vào nhà thương điên để qua mặt khi bị đả kích là đàn áp nhân quyền. Từ trước đến nay, CSVN không hề nhìn nhận bỏ tù, hay bắt giữ ai vì vấn đề nhân quyền.

Người Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…