Màn kịch vụng về

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Màn kịch vụng về

(Nhân việc xử lý “lỗi kỹ thuật” của báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Cái tin Trung Quốc tập trận ở vùng biển Hoàng Sa trên báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây phẫn nộ đối với mỗi công dân Việt Nam. Nhưng từ đó đến nay, gần một tháng trời, cách chống chế của Ban lãnh đạo báo này lại càng gây phẫn nộ hơn. Xin nêu mấy điểm vô lý đến không thể hiểu nổi.

1. Nếu là lỗi kỹ thuật thực sự thì phải có phản ứng kịp thời: gỡ bỏ, xin lỗi bạn đọc, họp cơ quan xử lý vụ việc và công khai kết quả xử lý đó. Bởi vì dù là lỗi kỹ thuật nhưng hậu quả của nó là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến chủ quyền quốc gia, tư thế của dân tộc và uy tín của Đảng.

Thế nhưng việc xử lý hết sức “lề mề”. Kể từ ngày 4/ 9 được đưa lên mạng, sau khi dư luận cả nước sôi sùng sục, nhiều ngày sau bài báo mới bị gỡ xuống. Khoảng 2 tuần sau (tôi không nhớ chính xác, đâu 25/9) mới có lời xin lỗi với những lời lẽ hết sức mơ hồ là “lỗi kỹ thuật”. Và 24 ngày sau vụ việc xảy ra (29/10) cơ quan hữu trách mới công bố kết quả xử lý và đương sự mới ló mặt trả lời báo chí.

Xét ở góc độ thuần là “lỗi kỹ thuật” cũng không thể chấp nhận cung cách trên. Bạn tôi làm ở NXB Giáo dục, loại “lỗi kỹ thuật” cũng thường xảy ra đối với biên tập viên; nếu là lỗi gây hậu quả nghiêm trọng (ghi sai năm tháng của sự kiện, ghi sai tên tác giả sách, ghi thông tin xuất bản sai quay định,… đã bị coi là nghiêm trọng), lập tức ngay trong ngày, Tổng giám đốc yêu cầu đương sự tường trình, xem rõ ai sai, sai ở khâu nào, và chỉ 1 – 2 hôm sau là có quyết định kỷ luật.

Việc xử lý “lỗi kỹ thuật” rất nhanh, rất dễ, bởi vì cái sai rất rõ ràng, không cần nghiên cứu, không cần tranh luận. Ví dụ sai so với bản gốc đã ký duyệt thì thuộc cán bộ sửa bản in; nếu sai từ bản gốc thì trách nhiệm bắt đầu kể từ biên tập viên nội dung, tính ngược trở lên những người đã đọc kiểm tra và ký duyệt (trưởng ban biên tập, Phó tổng biên tập phụ trách chuyên ngành, cuối cùng là Tổng biên tập).

2. Dù là “lỗi kỹ thuật” đi chăng nữa nhưng hậu quả nặng nề thì cũng phải xử lý tương ứng với hậu quả mà nó gây ra. Nổ Nhà máy điện nguyên tử Chernobưl cũng là lỗi kỹ thuật của mấy anh thợ điện thôi nhưng Giám đốc nhà máy đã bị đi tù. Ở đây lại kỷ luật ở mức độ “khiển trách” thì thật không thể hiểu nổi.

Việc để kéo dài như trên, lại trong lúc dư luận đang bức xúc rõ ràng là chuyện không bình thường, nó cho thấy đương sự và cấp trên của đương sự đã dùng nhiều thời gian để bàn cách chống chế.

3. Việc chống chế thật là vụng về. Đã thừa nhận là bản tin “dịch” nguyên văn thì còn làm sao thêm được chữ “ngang ngược”? Chẳng lẽ tờ báo chính thống của Trung Quốc lại tự phê phán vị Phó tư lệnh của mình là “ngang ngược” và “ngang ngược” với ai với ai kia chứ? Theo lôgic của văn bản thì hóa ra “ngang ngược” với chính Trung Quốc? Và thật kỳ cục, chữ ngang ngược làm sao đi với chữ “nhấn mạnh” thành “ngang ngược nhấn mạnh”? Ông Quát bỗng nhiên đổi chữ “nhấn mạnh” thành chữ “tuyên bố” là không trung thực. Rất nhiều trang mạng còn lưu bản tin ấy, phi tang sao được?

4. Chúng tôi cho rằng chữ “ngang ngược” được thêm vào sau khi chuyện đã vỡ lở, thậm chí sau nhiều ngày bày mưu tính kế mới có sáng tác ra được cái chữ “ngang ngược” ấy. Để rõ thực hư việc này, về mặt kỹ thuật chắc chẳng khó gì. Chỉ khó ở chỗ người ta có chịu làm và làm trung thực hay không thôi.

Văn Hải
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.