Melbourne: Biểu Tình Phản Đối Trung Quốc Xâm Lấn Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào trưa Thứ Bảy 29-12-2007, Cộng Đồng Người Việt tại tiểu bang Victoria đã kéo đến trước lãnh sự quán Trung Quốc (vùng Toorak) để biểu tình phản đối sự xâm chiếm trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, người Việt tại Victoria đã gửi nhiều thông điệp đến đại diện lãnh sự quán Trung Quốc, đến nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, và đến người Việt khắp nơi đang tha thiết đối với vận mạng chung của dân tộc.

Đúng 12 giờ trưa, dưới khí trời nóng bức (36 độ C) tại Melbourne, chương trình bắt đầu bằng lễ chào quốc kỳ, quốc ca, và một phút mặc niệm đặc biệt dành cho các chiến sĩ hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa vào năm 1974. Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, và cũng là Trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình, đã lượt duyệt các sự kiện lịch sử liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, qua đó lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam, đồng thời lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhu nhược, đồng loã bán nước, đối với Trung Cộng trong vấn đề này.

Các nhân vật được mời phát biểu trong cuộc biểu tình gồm có ông Nguyễn Việt Long, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Victoria, ông Nguyễn Quốc Thịnh, đại diện đảng Việt Tân tại Victoria, và ông Nguyễn Hoàng An, anh ruột linh mục Nguyễn Văn Lý. Các bài phát biểu đều bày tỏ: thứ nhất, đồng lòng ủng hộ đối với tinh thần đấu tranh của người Việt trong nước, đặc biệt giới thanh niên sinh viên Việt Nam trong những tuần qua; thứ hai, kêu gọi sự đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước chống lại vấn nạn ngoại xâm lẫn nội xâm hiện nay; và thứ ba, kêu gọi tích cực đẩy mạnh cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam vì Việt Nam không thể bảo toàn lãnh thổ dưới một chế độ độc tài chỉ biết quyền lợi và quyền lực của mình, trong khi quyền lợi của đất nước dân tộc chỉ là thứ yếu đối với chế độ.

Theo ghi nhận, cuộc biểu tình có rất nhiều khuôn mặt mới, có lẽ là lần đầu tiên tham dự. Nhiều vị phụ huynh cũng dẫn theo con cháu của mình, có em còn rất nhỏ, hẳn không ngoài mục đích trang bị cho các em ý thức và tinh thần trách nhiệm với kỳ vọng rằng các em sẽ tiếp nối công cuộc đấu tranh bảo vệ lãnh thổ lãnh hải trong tương lai cũng như nỗ lực đòi lại những phần đất hay biển đã bị mất về tay Trung Quốc. Được biết vào cùng ngày Thứ Bảy 29/12/2007 Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang Tây Úc cũng đã tổ chức cuộc biểu tình trước lãnh sự quán của Trung Cộng, riêng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tại Thủ đô Canberra trước toà đại sứ của CSVN và toà đại sứ của Trung Quốc vào ngày Thứ Bảy 12/1/2008 sắp tới, để lên án Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ Việt Nam, cũng như lên án đảng CSVN đã bán đất dâng biển cho Trung Cộng và hèn nhát trước sự xâm lăng của quan thầy Trung Quốc.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?