Miễn thị thực hay mở toang phên dậu đón giặc?

Các đại biểu Quốc Hội nhà nước cộng sản bấm nút thông qua Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài tới các khu kinh tế đặc biệt ven biển chiều 25/11 vừa qua
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều 25 tháng Mười Một vừa qua, Quốc Hội nhà nước cộng sản đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó Luật cho phép các trường hợp miễn thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam theo Khoản 7, Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 12 luật hiện hành.

Người nước ngoài sẽ không cần thị thực để được đến những khu kinh tế ven biển đáp ứng đủ các điều kiện như có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, cách biệt với đất liền… Quy định này được giải thích là có liên quan đến nội dung về “đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” (gọi tắt là đặc khu kinh tế).

Tháng Sáu năm 2018, hàng trăm ngàn người Việt Nam đã xuống đường biểu tình chống lại dự án Luật Đặc Khu 99 năm cho Trung Quốc thuê đất tại 3 đặc khu Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang.

Trước sự quyết tâm của người dân Việt Nam chống lại dự án Luật Đặc Khu 99 năm cho Trung Cộng thuê, nhà cầm quyền Việt Nam đã phải tạm ngưng việc thông qua.

Một cuộc biểu tình vô cùng đông đảo, qui tụ mọi thành phần dân chúng nhằm chống Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Sài Gòn hôm 10/6/2018.
Một cuộc biểu tình vô cùng đông đảo, qui tụ mọi thành phần dân chúng nhằm chống Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Sài Gòn hôm 10/6/2018.

Trên thực tế thì nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đã thay đổi chiến thuật bằng cách đổi tên gọi từ đặc khu kinh tế trở thành khu kinh tế. Mới đây nhất, vào ngày 14 tháng Mười Một, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP về việc thí điểm thành lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết này có hiệu lực trong cùng ngày.

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là khu vực tiền tiêu của đất nước, sát vách với Trung Quốc, việc đi lại rất dễ dàng và nhanh chóng. Đó là địa bàn biên giới, hải đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, và là ‘phên dậu’ của đất nước.

Và tất nhiên, vị trí của Vân Đồn vô cùng có lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc, nhà đầu tư Trung Quốc thì được gọi là “người nước ngoài”, vậy họ đương nhiên được miễn thị thực khi bước chân vào lãnh thổ Việt Nam. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Việc bảo đảm cho chủ quyền, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội cho Việt Nam có được đảm bảo khi người nước ngoài ít bị kiểm soát chặt chẽ? Có những nguy cơ tiềm ẩn nguy hại cực kỳ to lớn đến tương lai của tổ quốc nếu như việc miễn thị thực này trở thành hiện thực.

Theo đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng, quy định người nước ngoài vào khu vực kinh tế ven biển không cần thị thực là “khó chấp nhận, rất nguy hiểm”. Ông Kim nhận định rằng, “đường biển không có đường mòn như trên bộ nên không biết họ vào theo hướng nào, biển cũng không có cửa khẩu kiểm soát; nếu như miễn thị thực thì các lực lượng sẽ giám sát, kiểm soát như thế nào. Vào khu kinh tế ven biển mà không cần thị thực thì khác nào mở toang phên dậu? Tôi cho rằng quy định như vậy là vô lý, không thể chấp nhận”.

Đấy là chưa kể người nước ngoài có thể lợi dụng vào đó để gây bất ổn cho nền kinh tế, tàn phá văn hóa, xâm phạm đời sống, gây bất an cho con dân đất Việt.

Trong năm 2019 vừa qua, người dân Việt Nam thực sự bàng hoàng trước những vụ án vô cùng man rợ và tàn độc của người Trung Quốc.

Cụ thể như nhóm khách Trung Quốc giết người, cướp của xảy ra tại xã Bắc Phong, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La vào đầu tháng Tám, 2019.

Hay nhóm người Trung Quốc sản xuất ma túy cực lớn tại Kon Tum với khối lượng lên đến hơn 13 tấn. Nhất là vụ 400 người Trung Quốc lập ổ đánh bạc tại Hải Phòng. Họ thành lập nguyên cả một cái gọi là “Our City” và tự tung tự tác hoạt động trái pháp luật trong đó.

Đấy là chưa thể thống kê trong khuôn thước bài viết này về hàng ngàn vụ lừa đảo, hàng trăm vụ xâm hại tình dục, hãm hiếp, bắt ép trẻ em đóng phim người lớn mà người Trung Quốc đã đối xử với dân mình hàng ngày trên đất nước chúng ta.

Liên tiếp nhiều vụ việc người Trung Quốc phạm pháp tại Việt Nam, mức độ và tác hại hành vi của họ ngày càng nghiêm trọng và có tính chất hệ thống, liên tục.

Thực thể Việt Nam đang có một lỗ hổng an ninh vô cùng lớn trước Trung Quốc. Không để doanh nghiệp nước ngoài biến thành “đặc khu”, hay ngược lại thì nhà cầm quyền Việt Nam đang xây dựng đặc khu trở thành căn cứ của nước ngoài.

Từ cơ sở hạ tầng đã âm thầm xây dựng bấy lâu nay, giờ đây thêm luật miễn thị thực cho người nước ngoài, phải chăng nhà cầm quyền Việt Nam quyết tâm mở toang cánh cửa đón giặc vào nhà?

Paulus Lê Sơn

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…