Một người tử tế!

Anh Hà Văn Nam (thứ ba, từ trái) được bè bạn đón tiếp nồng nhiệt hôm anh mãn án 30 tháng tù bởi các hoạt động đấu tranh chống những BOT bẩn. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban Biên Tập mừng Anh Hà Văn Nam trở về với vòng tay ấm áp, trân quí của mọi người. Chúc Anh những ngày Tết đầm ấm bên người thân sau những thử thách cam go trên bước đường thể hiện trách nhiệm công dân, góp phần tạo dựng xã hội công bằng hơn, đáng sống hơn.

Ban Biên Tập

***

Từ một học sinh giỏi cấp tỉnh, từng đạt giải Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Thái Bình; đỗ thủ khoa Đại Học Bách Khoa và Đại Học Nông Nghiệp 1 với số điểm tuyệt đối 30/30, cũng từng là giám đốc của một doanh nghiệp, những gì của Anh Nam có được là niềm mơ ước của nhiều người dân Việt Nam.

Sinh ra trong một xã hội đầy bất công, là một doanh nghiệp khi các BOT của quan chức mọc lên như nấm. BOT là một hình thức cướp có môn bài của những doanh nghiệp bất lương được hậu thuẫn bởi các ủy viên Bộ Chính Trị đã nghiễm nhiên chặn các con đường huyết mạch, những con đường có vị trí quan trọng thúc đẩy nền kinh tế đều bị BOT làm chốt chặn.

Việc cướp bằng cách đặt các trạm BOT là một cách cướp tinh vi, nó đẩy giá thành lên cao hơn bình thường, cuối cùng doanh nghiệp và người dân phải chịu. Theo thống kê lấy từ số liệu nhà nước có gần 80 trạm BOT đặt sai trên cả nước, nghĩa là đặt đầu này thu tiền đường đầu kia.

Hà Văn Nam là một người tốt tính, Anh hay tổ chức các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn, anh cũng là một người thấy điều chướng tai gai mắt sẽ không bỏ qua, nên khi việc BOT bẩn dựng lên để cướp, là một doanh nghiệp bị ảnh hưởng anh liền sử dụng các phương pháp đấu tranh bất bạo động để yêu cầu BOT ngưng ngay việc cướp.

Xã hội mà người giỏi thì bị chèn ép, kẻ cướp nắm quyền, Anh Nam cùng những người có lương tri đã bị nhà cầm quyền bỏ tù vì hành động ‘’dẹp BOT bẩn’’ của Anh.

30 tháng tù giam, cái giá cho hành động mong muốn mang lại công bằng cho xã hội, đau đấy nhưng cũng vinh quang đấy. Xót xa, oan khiên nào hơn khi một đất nước những người tử tế, yêu nước lại bị bắt ở tù, còn những kẻ gây nguy hại cho xã hội, những kẻ phản quốc lại hàng ngày ra rả trên tivi nói về cách sống đạo đức, dạy người khác cách yêu nước sao cho đúng.

Nói đúng ra, Anh Nam là một nhân tài, thay vì trọng dụng anh với những khả năng làm kinh tế tốt, thì đảng đã bỏ tù anh. Có lạ gì khi một đám tiến sĩ xây dựng đảng, cao cấp lý luận chính trị nắm quyền cai trị đất nước, bằng cấp toàn mua thì làm sao chấp nhận người tài, người tử tế như Anh Nam ra làm việc cho Dân.

Sáng nay, một người tử tế có tên Hà Văn Nam đã trở về với vòng tay yêu thương của nhiều người sau mấy năm tù đày. Chúc Anh sức khỏe và bình an.

5/2/2021

Phạm Minh Vũ

Nguồn: FB Phạm Minh Vũ

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…