Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3: Sài Gòn hướng về những người phụ nữ dấn thân đang bị cầm tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vai trò của phụ nữ trong đấu tranh tại Việt Nam

Chiều 7 tháng 3 năm 2017, tại Sài Gòn đã diễn ra cuộc hội luận trực tiếp để hướng về những nữ Tù Nhân Lương Tâm đang bị cầm tù vì đấu tranh cho sự tiến bộ của con người và xã hội Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08.03 lần thứ 107.

Trong buổi hội thảo có sự đại diện đến từ các nhóm xã hội dân sự đang hoạt động tại Sài Gòn như Hội Anh Em Dân Chủ, Con Đường Việt Nam, nhóm Vì Môi Trường, Chấn Hưng Nước Việt, Hội Hỗ Trợ Nạn Nhân Bị Bạo Hành, Đảng Việt Tân… và các cá nhân quan tâm ủng hộ.

Trong tư cách là một diễn giả, cựu TNLT Bùi Thị Minh Hằng và Minh Hạnh đã có bài chia sẻ về tất cả mọi mặt trong con đường đấu tranh của hai người phụ nữ này. Từ đó cho thấy muôn mặt đời sống của những phụ nữ dấn thân đấu tranh trực tiếp hoặc âm thầm tiếp sức cho chồng, con của mình đấu tranh.

Nhiều câu hỏi hết sức đời thường nhưng sâu sắc, chân thành được mọi người đặt ra để hiểu rõ hơn tại sao phụ nữ lại dấn thân đấu tranh mạnh mẽ, kiên cường, quyết liệt đến như vậy ?

Tất cả đều được trả lời đó chính là sức mạnh bằng cả khối óc, con tim, tình yêu, lý tưởng cho quê hương Việt Nam, cho con người Việt Nam được tự do, dân chủ, phẩm giá và quyền con người được tôn trọng.

Cựu TNLT Minh Hằng và Minh Hạnh chia sẻ: “đã bao nhiêu năm chúng tôi mới có được ngày lễ kỷ niệm dành cho phụ nữ đáng quí như thế này, đã tạo cho chúng tôi diễn đàn để nói lên tất cả tâm tư, suy nghĩ về việc đấu tranh cho quê hương đất nước, cho chúng tôi được sống trong bầu khí thân tình, yêu thương và sự sẻ chia, quan tâm của tất cả mọi người dành cho chúng tôi cũng như cho các nữ TNLT khác”.

Cựu TNLT Lê Thăng Long, là thành viên của nhóm Chấn Hưng Đất Việt chia sẻ cảm nhận của mình: “Tôi biết ơn, cảm kích và khâm phục đến tất cả các chị em đấu tranh ở Việt Nam cũng như hải ngoại, nữ tù nhân lương tâm đã có những dấn thân, tiếng nói vô cùng lớn lao cho công cuộc đấu tranh”.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ trong cuối buổi hội luận: “Những người phụ nữ dấn thân như chị Hằng, Chị Hạnh là niềm cảm hứng lớn cho một thế hệ, cho một thời đại với một xã hội có nhiều bất công đang xảy ra. Có rất nhiều phụ nữ đang là người dẫn đầu cho các tiến trình để giúp cho con người ta được sống trong xã hội tốt đẹp hơn. Không chỉ có Nam giới mới làm được mà phụ nữ đang làm được điều đó.

Còn rất nhiều người phụ nữ thầm lặng đang đấu tranh cho quyền con người, quyền tín ngưỡng, xây dựng thế giới mới. Con đường đi của chúng ta còn dài và nếu như không có họ thì con đường đi còn dài hơn nữa”.

Nhiều nữ Tù Nhân Lương Tâm đang bị cầm tù hay những người Mẹ, người Vợ đang âm thầm hi sinh cho công cuộc đấu tranh đã được xướng tên để hướng về các chị, các mẹ như Trần Thị Nga, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Thúy, Cấn Thị Thêu, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Minh Thúy…

JPEG - 60.3 kb
Cựu TNLT Bùi Thị Minh Hằng

JPEG - 66.2 kb
CTNLT Đỗ Thị Minh Hạnh

JPEG - 76.5 kb

JPEG - 83.9 kb
CTNLT Paulus Lê Sơn

Paulus Lê Sơn tường trình từ Sài Gòn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.