Ngày về: Những hình ảnh đầu tiên của Nguyễn Đặng Minh Mẫn sau 8 năm tù ngục độc tài CSVN

Vẫn với nụ cười rạng rỡ, tự tin. Gia đình đón mừng TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn sau 8 năm tù ngục độc tài CSVN do xác quyết chủ quyền biển đảo HS.TS.VN. Ảnh: Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng nay, 2 tháng Tám, 2019 tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã trở về với gia đình tại thành phố Trà Vinh sau 8 năm tù đày CSVN vì đã bày tỏ lòng yêu nước, xác quyết chủ quyền biển đảo qua việc viết, kẻ, dùng sơn xịt 6 chữ HS.TS.VN ở các nơi.

Hoàng Sa, Trường Sa là CỦA Việt Nam! Có gì sai?

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức. Mời quý vị và các bạn đón xem.

Một vài hình ảnh đầu tiên:

Bạn bè thuộc 3 thế hệ cùng chí hướng ở Nam California đón chào ngày trở về của Minh Mẫn.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc tổ chức Sáng Kiến ​​về Chuyển Dịch Năng Lượng Việt Nam (VIETSE). Ảnh: VIETSE

Chính quyền Việt Nam xác nhận vụ bắt giữ giám đốc một công ty tư vấn về năng lượng

Hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, 1/10/2023 đã trích dẫn báo chí Việt Nam cho biết là chính quyền Hà Nội đã xác nhận việc bắt giữ lãnh đạo một công ty tư vấn về chính sách năng lượng. Đây là chuyên gia về môi trường thứ 6 bị chính quyền Việt Nam giam giữ trong vòng hai năm gần đây.

Một dự án của Novaland tại quận 8, Sài Gòn. Ảnh: Kinh Tế Sài Gòn Online

Từ Hằng Đại sang Novaland – ngày tàn một phương thức kinh doanh

Số phận tương đồng của tập đoàn Hằng Đại bên Trung Quốc và Novaland ở Việt Nam có thể là điềm báo ngày cáo chung của một phương thức kinh doanh từng phát triển mạnh mẽ nhờ gắn liền với chính sách công hữu về đất đai ở hai quốc gia “cộng sản anh em.”

Một nông trại ở Mỹ. Ảnh: FB Lưu Trọng Văn

Quyết định bởi chính sách

Dù ở bất cứ bang nào của Mỹ từ California, Florida, Georgia, Pennsylvania, Maryland… gã hứng thú nhất là tới các làng nghề nông. Nông dân đúng là các quý ông, quý bà. Họ ở trong các biệt thự rộng lớn giữa triền cỏ xanh mướt, những thảm hoa muôn màu và những cây rợp bóng. Họ lái xe hơi xịn và đến các trung tâm, các câu lạc bộ thưởng thức nghệ thuật, mùa nông nhàn họ đi du lịch khắp thế giới…