Nghị sĩ Hồng Kông chửi Trung Quốc tại lễ tuyên thệ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

HỒNG KÔNG (CTM Media) – Tại lễ tuyên thệ bắt đầu kỳ họp của Hội đồng lập pháp Hồng Kông ngày 12-10, thay vì tuyên thệ các tân nghị sĩ lại thi nhau hô to những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn AP, các nghị sĩ này đã khoác lên người những tấm banner với hàng chữ “Hồng Kông không phải của Trung Quốc” và kêu gọi quyền “dân chủ tự quyết”.

Theo thủ tục, các nghị sĩ của Hội Đồng Lập Pháp Hồng Kông phải đọc lời tuyên thệ ngắn, trong đó lập đi lập lại nhóm từ “Hồng Kông là đặc khu hành chánh của Trung Quốc”, nhưng các tân nghị sĩ đã đọc khác đi.

Trước khi tuyên thệ, Nghị Sĩ Nathan Law đã dõng dạc nhắc lại một câu của Mahatma Gandhi để công khai bác bỏ thẩm quyền của Bắc Kinh.

“Các người có thể trói tôi, có thể tra tấn tôi, thậm chí có thể vùi dập cả cơ thể này. Nhưng các người không bao giờ giam cầm được tâm trí tôi”. Nathan Law 23 tuổi, là nghị sĩ trẻ nhất của Hội Đồng Lập Pháp Hồng Kông vốn là một trong những lãnh tụ của phong trào “dù” sinh viên tranh đấu đòi dân chủ năm 2014.

JPEG - 20.7 kb
Tân Nghị Sĩ Nathan Law (hình Reuters)

Hai tân Nghị Sĩ khác là Baggio Leung và Yau Wai-ching thì nói thêm câu nguyện sẽ phục vụ đất nước Hồng Kông (pledging to serve the “Hong Kong nation”) trước khi đọc lời tuyên thệ. Nghị Sĩ Yau Wai-ching đọc tuyên thệ như sau: “Tôi, Yau Wai-ching long trọng thề rằng tôi sẽ thành thật và trung với đất nước Hồng Kông để bảo vệ các giá trị của Hồng Kông “. Cả hai vị Nghị Sĩ này đều trương banner ghi hàng chữ “Hồng Kông không phải là Trung Quốc”. Tân Nghị Sĩ Leung tuyên thệ bằng tiếng Anh, nhưng cố tình đọc chữ “China” thành “Zeena”. Theo báo chí địa phương thì Nghị Sĩ Leung đọc “China” thành “Shina”, một từ ngữ khinh miệt của Nhật Bản để gọi Hoa Lục.

JPEG - 22.9 kb
Tân nghị sĩ Baggio Leung (hình của Reuters)

JPEG - 22 kb
Tân Nghị Sĩ Yau Wai-ching (hình của Anthony Wallace, AFP)

Tân Nghị Sĩ Eddie Chu, người cổ võ cho cuộc trưng cầu dân ý đòi tự trị của Hồng Kông, thì hô lớn “dân chủ tự quyết – độc tài sẽ bị tiêu giệt” sau lời tuyên thệ.

JPEG - 26.9 kb
Tân Nghị Sĩ Leung Kwok-hung cầm một chiếc dù, biểu tượng phong trào ủng hộ dân chủ của Hồng Kông (hình của Reuters).

Thầy giáo Lau Siu-lai thì đọc thật chậm lời tuyên thệ, khiến các nghị sĩ phò Bắc Kinh phải bỏ ra ngoài.

JPEG - 22.1 kb
Tân Nghị Sĩ Eddie Chu (hình của Reuters)

Viên chức chấp nhận lời tuyên thệ đã nói với 2 Nghị Sĩ Baggio Leung và Yau Wai-ching rằng ông ta không thể tuyên nhận lời tuyên thệ của họ, vì lời tuyên thệ đã “bị thay đổi”.

Không rõ là các nghị sĩ tuyên thệ không đúng quy cách của Bắc Kinh có bị loại khỏi Hội Đồng Lập Pháp hay không. Theo luật thì những ai không chịu tuyên thệ sẽ bị coi như vắng mặt hoặc có thể sẽ bị loại khỏi cơ quan này.

Nguồn: Chân Trời Mới Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.