Ngư dân Quỳnh Lưu tiếp tục cuộc hành trình khởi kiện Formosa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

NGHỆ AN (CTM Media) – Sáng ngày hôm nay, một phái đoàn hơn 1 ngàn ngư dân, giáo dân và đồng bào huyện Quỳnh Lưu do Linh Mục Antôn Đặng Hữu Nam dẫn đầu đã lên đường nhắm đến Toà Án Nhân Dân thị xã Kỳ Anh để tiếp tục việc khiếu kiện và đòi công ty Formosa bồi thường những thiệt hại khủng khiếp mà họ đã gây ra cho người dân và đất nước Việt Nam vì Toà Án đã trả lại 506 đơn khiếu kiện mà ngư dân đã nộp và Toà Án đã nhận cách đây 3 tuần lễ vào ngày 27/9/2016.

Trước khi khởi hành, Linh Mục Đặng Hữu Nam đã có những lời dặn dò rất nhân bản với phái đoàn. Cha Nam nói: “Dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù họ đối xử với chúng ta như thế nào, thì cha vẫn kêu gọi mọi người chúng ta – kể cả anh chị em là người lương dân, anh chị em là người tôn giáo khác, anh chị em là người chưa cùng niềm tin tôn giáo với chúng tôi. Trong tư cách là mục tử, tôi xin tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em cùng với chúng tôi thể hiện tình yêu, thể hiện sự tha thứ. Chúng ta không căm thù họ, chúng ta không trả thù họ, chúng ta không ghét bỏ họ, mà chúng ta yêu thương họ nhiều hơn nữa…

Việc chúng ta lên đường khởi kiện Formosa là không sai với pháp luật. Việc khởi kiện này đáng ra phải là công việc của Chính phủ nhưng chúng ta vô phúc nên mới phải làm. Chính vì vậy mà chúng ta hôm nay mới tiếp tục lên đường vào Kỳ Anh để khởi kiện Formosa để đòi lại công lý cho chính chúng ta và mọi người….”

Khi tay sai của kẻ cướp hành hung dân

Chuyến đi của bà con Quỳnh Lưu bị trở ngại lớn vì nhà nước CSVN đã cho công an địa phương gây áp lực, hăm dọa các chủ xe đò cấm không cho chở người trong phái đoàn đi Kỳ Anh. LM Nam cho biết là có ít nhất một chủ xe đã bị công an đánh đập.

Sự thô bỉ của nhà nước càng được biểu lộ rõ rệt qua việc phái các côn đồ chạy xe và rải đinh trên đường lộ để làm xẹp bánh các xe chuyên chở.

JPEG - 24.2 kb
Cảnh sát giao thông chặn đoàn xe

JPEG - 23.4 kb
Côn đồ được nhà nước thuê chạy xe rải đinh trên đường đi

Hơn 30 chiếc taxi chở phái đoàn đã bị công an buộc phải quay đầu chạy ngược về nhà thờ Phú Yên. Các tài xế và chủ xe đã bị hăm dọa mất công việc làm nếu trái lệnh.

Đến khoảng 8.30’ sáng thì một số taxi chở bà con đã đến được xã Nghi Kim cách GS Phú Yên khoảng 50 cây số. Tại đây, côn đồ xuất hiện ngày một nhiều hơn trong khi cảnh sát giao thông đứng đầy dọc theo đường để ngăn chặn đoàn xe.

Cảm thấy hăm dọa, ngăn chặn, đánh đập phái đoàn dường như vẫn chưa đủ, nhà nước CSVN còn thuê khoảng 100 côn đồ mặc thường phục đón sẵn phái đoàn tại thị xã Hồng Lĩnh, cách Kỳ Anh 70 cây số để trà trộn vào phái đoàn để phá rối.

JPEG - 22.4 kb
Hàng trăm côn đồ mặc thường phục hờm sẵn để trà trộn vào phái đoàn hòng phá rối

Ngay tại Khu Công Nghiệp Vũng Áng Hà Tĩnh, thông tin và hình ảnh cho thấy là công an, cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ và thậm chí xe cứu hoả với vòi rồng đã được bố trí sẵn sàng để đàn áp người dân.

JPEG - 27.8 kb
Xe cứu hoả với vòi rồng để xịt nước vào dân

Trên đường đi, mỗi khi có cơ hội, cha Nam luôn lên tiếng nhắc nhở và căn dặn đồng bào về những điều phải làm như ôn hoà bất bạo động.

JPEG - 38.8 kb
Cha Nam liên tục nhắc nhở căn dặn đồng bào

Cha Nam đã cực lực phản đối hành vi bạo động và trấn áp của công an khi họ lôi một số đồng bào ra khỏi xe và đánh đập.

Cha Nam đã cương quyết từ chối yêu cầu của công an muốn Cha đi qua Hà Tĩnh để đòi giải quyết. Cha Nam cho biết và yêu cầu đồng bào ngồi yên trong xe để chờ Đức Cha Nguyễn Thái Hợp tới nơi để giải quyết với công an.

JPEG - 19 kb
Cùng lúc phải đương đầu với cảnh sát giao thông phạm luật.

Cảnh sát giao thông đã vô cớ thu giữ giấy tờ của cha Nam.

Thật nhục nhã, cả một guồng máy an ninh quốc gia cộng với côn đồ đã được nhà nước CSVN điều động chỉ với một mục đích bảo vệ cho một công ty của kẻ xâm lược là Formosa.

JPEG - 36.7 kb

Trên đây là tình hình cho đến 12 giờ trưa hôm nay, 18/10/2016.

Nguồn: Chân Trời Mới Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?